13/06/2026
Kính đùm và anh Sơn giờ này chắc đang OFF SPACE vui lắm nhò, còn chúng mình cũng vừa cùng nhau off ở 1 nơi cực kỳ đặc biệt.
Xuất phát từ PJ nội bộ đc quyết định chóng vánh, sau 2 ngày, chúng mình không ngờ cả Kingdom đã chung tay để viết tiếp câu chuyện đẹp về những công chúa, hoàng tử là Hoa của Sơn, Hoa của Tổ quốc như vậy.
Từ dự định 250 suất ăn ban đầu, đã trở thành tài trợ toàn bộ suất ăn ngày hnay cho các bệnh nhân và người nhà, cùng 20 triệu tiền mặt và nhiều suất quà bánh, sữa, trái cây tặng các bệnh nhi, các TH khó khăn tại Viện Huyết học truyền máu TW.
Team xin cảm ơn tất cả các công chúa, hoàng tử của Kingdom đã gửi tiền donate vào quỹ từ thiện. Cảm ơn chị B.Q. Dung - DFoods đã tài trợ trái cây, cảm ơn Best and Only đã cấp tập làm bánh để làm quà tặng. Ngoài những món quà vật chất, Kingdom cũng gửi rất nhiều lời động viên, chia sẻ với Ái những trải nghiệm trong hành trình làm từ thiện. Ái biết ơn nhiều lắm. Thật sự Ái đã khóc rất nhiều vì cảm động trước tình cảm của mọi người.
Được đồng hành cùng chị Bảo Đồng Nát trong pj này, chắc chắn là một trải nghiệm không bao giờ quên đối với 17 Kính đùm có mặt hôm nay. Ái đã xem rất nhiều clip và hoạt động của chị. Nhưng điều mà làm Ái thắt cả ruột gan, chính là câu nói của chị với 1 em bé bị mẹ bỏ rơi trong 1 chương trình truyền hình đại ý rằng: “con đừng trách mẹ con sinh con ra mà k nuôi mình, vì cuộc đời con vẫn có ước mơ, mình đừng nhìn về quá khứ mà hãy hướng tới tương lai với ước mơ của con. Ở chỗ cô nấu ăn, các bạn nhỏ còn k có ước mơ, k dám ước mơ con ạ, các bạn còn đang phải chiến đấu với bệnh tật, k biết mình còn bao nhiêu thời gian…” Ái cảm thấy mình đã vô tâm nhiều, khi xuất phát điểm của PJ này chỉ là vì muốn dành tặng nó cho anh Sơn nhân dịp fmt của SSL. Nhưng hôm nay, Ái và Kingdom đã thật sự làm mọi điều vì mình là Hoa của Tổ quốc. Mình chắc chắn rằng nếu biết được, anh sẽ rất tự hào về Hoa của Sơn.
Một pj không có poster, không cầu kỳ chỉn chu hình thức như mọi khi Ái làm, các công chúa cũng chẳng giới thiệu mình đến từ Kingdom, hay mình là fan của Nghệ sỹ Soobin, bởi những người được nhận yêu thương hôm nay, họ còn phải lo toan nhiều điều quá, nhưng chắc chắn họ sẽ nhớ hình ảnh của chúng mình, những người mặc áo đen, áo trắng có hình dấu vân tay đến tặng quà, tặng cơm và nước cho họ. Đối với tụi mình, như vậy là “feeling soo goods today” rùi.
Luyên thuyên 1 chút thôi, mời cả nhà xem những hình ảnh hnay của Kingdom tại Bếp chị Bảo Đồng Nát nhé.