19/08/2026
💌MỘT LÁ THƯ GỬI CHÍNH MÌNH CỦA NĂM 18 TUỔI
💙Gửi Kim Ngân của năm 18 tuổi,
🚶♀️➡️Ngày em xách chiếc vali nhỏ rời quê để bắt đầu cuộc sống sinh viên ở Đà Nẵng, em đã ngoái đầu nhìn lại rất nhiều lần.
Đó là lần đầu tiên em thật sự bước vào một hành trình mới. Trong chiếc vali ngày hôm ấy không chỉ có vài bộ quần áo hay những cuốn sách mới, mà còn là biết bao hy vọng, kỳ vọng và cả những nỗi lo em giấu kín trong lòng.
☔️Chị biết em đã từng tự hỏi liệu mình có đủ mạnh mẽ để vượt qua những năm tháng đại học hay không. Em lo cho việc học, lo về những khoản chi tiêu, lo mình sẽ chậm hơn bạn bè. Nhưng rồi em vẫn chọn bước tiếp, bởi em hiểu rằng phía sau mình luôn có những người đang âm thầm hy sinh để em được viết tiếp ước mơ.
Bước vào giảng đường đại học, em nhận ra cuộc sống không giống như những gì mình từng tưởng tượng. Có những ngày em loay hoay với những môn học mới, có những đêm thức khuya để hoàn thành bài tập và cũng có những lúc em cảm thấy áp lực đến mức chỉ muốn bỏ cuộc.
🌹Nhưng em à, nếu một ngày nào đó em cảm thấy mệt mỏi, hãy nhớ rằng điều đó hoàn toàn bình thường. Trưởng thành chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng. Điều đáng quý không phải là em chưa từng vấp ngã, mà là sau mỗi lần như thế, em vẫn đủ dũng cảm để đứng dậy và tiếp tục cố gắng.
Chị mong em đừng quá bận lòng khi nhìn thấy người khác đi nhanh hơn mình. Mỗi người đều có một điểm xuất phát khác nhau. Có người may mắn hơn, có người phải nỗ lực nhiều hơn. Chỉ cần em vẫn đang tiến về phía trước, dù chậm một chút cũng không sao.
✨Có những điều hôm nay em cho là bình thường, sau này sẽ trở thành những ký ức quý giá nhất. Vì vậy, hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Hãy gọi điện về nhà nhiều hơn, kể những câu chuyện nhỏ trong ngày và đừng ngại nói lời cảm ơn với những người luôn yêu thương em. Có những yêu thương không cần điều gì lớn lao, chỉ cần sự hiện diện và quan tâm của em cũng đã đủ ấm lòng.
❤️Chị cũng mong em sẽ luôn giữ cho mình sự tử tế và lòng biết ơn. Cuộc sống sẽ có lúc lấy đi của em nhiều điều, nhưng cũng sẽ mang đến những cơ hội, những con người và những tình yêu thương mà em không ngờ tới. Hãy đón nhận tất cả bằng một trái tim rộng mở.
⭐️Kim Ngân của tuổi 18 à, em không cần phải trở thành người giỏi nhất hay thành công sớm nhất. Chị chỉ mong em luôn giữ được niềm tin vào chính mình, tiếp tục học tập bằng tất cả sự nghiêm túc và sống bằng tất cả sự chân thành.
🌈Rồi sẽ có một ngày, khi nhìn lại chặng đường đã qua, em sẽ mỉm cười vì cô gái năm 18 tuổi đã không để hoàn cảnh quyết định tương lai của mình. Chính sự kiên trì, lòng biết ơn và những nỗ lực thầm lặng mỗi ngày sẽ đưa em đến gần hơn với những ước mơ mà em đang theo đuổi.
💚Cảm ơn em vì đã dũng cảm bắt đầu.
Cũng cảm ơn em vì chưa bao giờ lựa chọn từ bỏ.
Thương em thật nhiều.
__________________________
Thông tin liên hệ:
🏨Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin
📍Hà Nội: 22 Ngô Quyền, P. Cửa Nam, Hà Nội
📍TP. HCM: 19 Phạm Ngọc Thạch, P. Xuân Hòa, Tp. HCM
☎️Tel: (024) 3942.6800 (ext: 1494/8.4187)