27/01/2025
[TRI ÂN NGƯỜI THẮP LỬA ECOSTAIN MÙA 1: BAN ĐIỀU HÀNH]
Chặng đường của EcoStain đã khép lại với nhiều thành công, đánh dấu bước khởi đầu vững chắc cho lối sống bền vững. Đằng sau mỗi hoạt động là nỗ lực không ngừng của Ban Điều hành, những người luôn tận tâm cống hiến cho “nhà cá heo”.
Họ hình thành những mục tiêu lớn lao và giữ vững sợi dây gắn kết giữa các thành viên. Là ngọn lửa thắp sáng niềm đam mê và điểm tựa vững vàng giúp dự án vượt qua thử thách. Hãy cùng chúng mình tìm hiểu về đội ngũ "quyền lực" đã tạo nên một mùa hoạt động đầy ấn tượng của EcoStain nhé!
FOUNDER, TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC, ĐỒNG TRƯỞNG BAN CHUYÊN MÔN - LÊ THỊ NGỌC ANH
“Chao xìn bạn Ngọc Anh Lê của tao nhớ!
Vậy là chúng mình biết nhau được 3 năm rồi ha? Một quãng thời gian không dài cũng chẳng ngắn, mà vừa đủ để mình hiểu nhau và cùng phối hợp làm việc vô cùng ăn ý luôn ^^
Khi nhận được lời mời của Ngọc Anh, tao đã rất phấn khích và háo hức vì sắp tới sẽ được đồng hành với Nal - một người cầu toàn, năng động trong công việc, tao cũng lo lắng vì liệu rằng khả năng chuyên môn của mình có thể đáp ứng được yêu cầu không, rồi có thể dẫn dắt mem như nào, bonding ra sao... Nhưng không, hình như tao đã lo lắng quá rồi ^^, Nal đã luôn sát cánh, cho tao những lời khuyên góp ý hữu ích, không chỉ cho tao mà còn cho tất cả mọi người để hoàn thành tốt công việc. Mày như một ngọn đèn hải đăng tận tình chỉ dẫn, tạo cơ hội phát triển bản thân cho mọi người trong dự án; vừa thân thiện, hài hước mà vẫn nghiêm túc uy quyền nha, làm cho mọi người vừa nể vừa quý! Nhiều lúc tao thấy mày “phi thường” quá đi ý, không chỉ mày cân cả công việc tổng của dự án mà còn lên các kế hoạch chi tiết cho các sự kiện, xong còn take care công việc ban chuyên môn, và n công việc không tên ….
Tao biết rằng EcoStain là một dự án mới, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng nhiều lúc nhìn cách mày sống dở chết dở, khóc lên khóc xuống vì không về được Việt Nam theo dự định, vì mems, vì quỹ, vì địa điểm sự kiện, vì tất cả mọi thứ của dự án, tao xót và thương mày vô cùng (chắc t nói t thương m 7749 lần rồi nhưng mà t vẫn nói lại). Nhưng sau cơn mưa trời lại nắng, những thành quả tốt đẹp lại về, EcoStain mùa 1 đã thành công bước đầu rồi m nhỉ? Thành công vì đã làm tiền sự kiện, sự kiện chính rực rỡ, thành công vì đã làm hơn 100 con người xa lạ trở nên gắn kết với nhau hơn và đặc biệt đã lan tỏa được giá trị nhân văn tích cực tới cộng đồng. Quá là tự hào luôn!
Cảm ơn mày vì luôn luôn đặt EcoStain lên hàng đầu, chăm sóc và quan tâm từng phân ban, từng thành viên trong dự án, luôn là thuyền trưởng dẫn dắt chuyến tàu EcoStain mùa 1 đạp gió rẽ sóng. Và lời cuối, chúc cô gái của tao sẽ luôn mạnh khỏe, may mắn và đạt được mục tiêu như ý nguyện và nhớ là phải đặt sức khỏe của bản thân trên nhất, nhớ ngủ đủ giấc và giữ an toàn cho bản thân nha!
Yêu và thương rất nhiều!
Nguyễn Vũ Anh Thư - Đồng Trưởng ban Chuyên môn EcoStain Mùa 1.”
“Lời nhắn nhỏ xíu tới c nal của e,
Từ một tâm nguyện nhỏ bé mà giờ đây, tất cả đã thành hình một dự án mang trong mình sứ mệnh đầy phi thường. Lúc được "rủ" vào vị trí này với đầy ngờ vực, e rất mông lung và hoang mang trước những kế hoạch chuẩn bị thế nào cho hành trình kế tiếp thật suôn sẻ và trọn vẹn. Nhưng sau cả một quãng thời gian dông dài như thế, e đã nhận được vô vàn bài học và kinh nghiệm đắt giá, từ kĩ năng truyền thông, nhân sự, hậu cần, medes, đối ngoại thậm chí cả tư duy làm việc, chẳng thiếu một khía cạnh nào cả. Nói vậy để biết rằng c giúp đỡ e nhiều đến nhường nào. C đồng hành cùng e đến vậy rồi e biết đáp lại thế nào nè.
Trong quá trình làm việc với nhau chắc hẳn sẽ có những lúc không chung tiếng nói đến phải suy nghĩ lại về những gì mình đã gây dựng nên. Cãi nhau nhiều lắm nhưng thứ e trân trọng là sau cùng mình nhận lại được nhiều điều có giá trị hơn là những cảm xúc tiêu cực nhất thời. Vì c luôn tiến về phía trước và không bao giờ từ bỏ mục tiêu ban đầu.
Nỗ lực là vậy nhưng c cũng có nhiều lúc phải yếu lòng, từ sức khỏe đến tinh thần đã ngụp lặn không biết bao nhiêu lần vì đứa con tinh thần này. Dù gì c hãy cho bản thân được xả hơi sau những tháng căng mình vì tập thể nhé, mọi người ở đây luôn ghi nhận và nể phục tâm sức của c.
Xin chân thành cảm ơn c vì luôn song hành cùng e trong hành trình “tập làm người lớn” và vẽ nên một khoảng trời thanh xuân rực rỡ của cả đại gia đình Cá heo. Đôi lời tuy ngắn nhưng ce mình cứ hiểu nhau vậy nha. Đặc biệt nhớ phải giữ sức mình ở bển đó!!
Nguyễn Thành Long - Phó ban Tổ chức, Đồng Trưởng ban Media EcoStain Mùa 1.”
“Thân gửi bạn nal của tao,
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, cuối cùng thì mày đã làm được rồi! Một dự án với những chuỗi sự kiện ý nghĩa, một dự án độc lạ đậm chất nal của nal. Thật sự đến bây giờ tao vẫn không thể tin được ngày kết thúc của mùa đầu đang trôi về nhanh đến vậy!
Nhớ về cái ngày nal spam tin nhắn ý ới gọi tao làm cố vấn cho dự án của mình, tao nửa muốn nửa không; bởi lẽ năm cuối cấp tao muốn toàn ý tập trung cho việc học của bản thân. Cuối cùng, tao đã nhận lời vì biết EcoStain sẽ là một sợi dây kết nối tình cảm vượt không gian giữa tao và mày. Không ngoài dự đoán, chúng mình đã text với nhau nhiều hơn trước. Chúng mình chia sẻ ý kiến, chúng mình tâm sự hàn huyên, chúng mình chấm hóng các câu chuyện "lóng” trong và ngoài địa bàn,...thật sự thì khoảng cách tuổi l(iều) làm xa cách được tình cảm của chúng mình ạ, bởi vì còn cậu còn tớ còn duyên thì khó có thể làm đứt lìa được hai số phận.
Ngoài đời tẻn tẻn là vậy mà trong công việc nal thật sự là một con wỷ, thật sự là lắm lúc cỵ sợ cưng lắm đó. Thế nhưng tao nghĩ rằng tính nghiêm khắc và kiên quyết là những "chất liệu” cần thiết trong một người lãnh đạo, vậy nên dù sợ nhưng tao hoàn toàn đồng ý với những "yêu cầu” mà sếp giao cho ạ. Càng làm việc và tiếp xúc sâu hơn với mày, tao càng thấy được tính chăm chỉ và cần mẫn của mày trong mọi công việc, không chỉ là trong việc đưa ra các kế hoạch một cách chi tiết mà còn là sự chăm sóc tỉ mỉ trong tất cả các sự kiện. Quay về khoảng thời gian trước khi tổ chức SKC, tao phát hoảng khi thấy mày online liên tục từ 11h đêm đến 4h sáng hôm sau chỉ để thúc giục và chỉnh sửa kế hoạch. Mày sống như thế này thì chỉ có mà chít sớm thôi gái ạ, tập ngủ sớm đi thì mới có anh ghệ Mỹ