Hope Foundation

Hope Foundation Quỹ Hy vọng (Hope Foundation) là quỹ xã hội, hoạt động vì cộng đồng, không vì lợi nhuận, được vận hành bởi báo Vnexpress và tập đoàn FPT.

20/07/2025

Học sinh Hải Phòng nhận trường lớp mới khang trang 👇🏫

"Lòng tôi quặn thắt mỗi lần nhìn con khóc ngằn ngặt."Anh Lương làm rẫy ở Bình Long (Đồng Nai), sống cùng con trai nhỏ – ...
16/07/2025

"Lòng tôi quặn thắt mỗi lần nhìn con khóc ngằn ngặt."

Anh Lương làm rẫy ở Bình Long (Đồng Nai), sống cùng con trai nhỏ – bé Duy Khang, sinh năm 2021. Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, hai con gái lớn đã trưởng thành, anh tái hôn nhưng hạnh phúc ngắn ngủi. Năm 2023, vợ bỏ đi Hà Nội làm ăn, để lại Khang – đứa trẻ mắc rối loạn tăng động – cho anh chăm sóc.

Đầu 2024, con trai anh bắt đầu sốt, tay nổi bầm tím rồi dần liệt nửa người. Gần một tháng đưa con đi khắp nơi khám bệnh, cuối cùng anh nhận kết luận như sét đánh: un.g th.ư máu.

“Nghe tin, đầu óc tôi quay cuồng, chỉ biết ôm con mà khóc.”
Hai cha con nương tựa vào nhau trong căn nhà cấp 4 mái tôn – tài sản duy nhất còn lại cùng mảnh vườn sầu riêng thu nhập chưa đầy 2 triệu đồng mỗi tháng.

Anh vét sạch túi, gọi vay gần hết danh bạ được 10 triệu đồng để đưa con vào viện, bắt đầu hóa trị từ tháng 4. “Bác sĩ bảo: bố vững tâm thì con mới chiến đấu được.” Anh gồng mình để con không thấy nỗi sợ.

Hóa chất khiến Khang liệt giường, sụt cân còn 12kg, chân mềm nhũn. Chiều chiều, anh xốc nách con tập đi từng bước. Có lần, thấy bạn cùng lứa chạy nhảy, Khang òa khóc đòi chạy theo. Vài bước đầu tiên con tự đi được, anh rơi nước mắt.

Con còn cả chặng đường điều trị 3–5 năm, kinh phí hàng trăm triệu đồng mà anh chưa biết xoay đâu. Nhưng anh bảo:
“Tôi chỉ biết cố gắng. Mỗi ngày con còn bên tôi là một món quà.”

Ước mơ sum vầy của nữ sinh không nhà 👣18 năm, Phan Ngô Diễm Phượng chưa từng có một mái nhà thực sự. Từ bé, em cùng mẹ –...
14/07/2025

Ước mơ sum vầy của nữ sinh không nhà 👣

18 năm, Phan Ngô Diễm Phượng chưa từng có một mái nhà thực sự. Từ bé, em cùng mẹ – bà Tâm – sống nhờ nhà ngoại, rồi đến nhà mợ, bữa đói bữa no.

Mẹ em – người phụ nữ đơn thân – mưu sinh bằng xe đẩy bán đồ ăn quanh chợ Cao Lãnh, có hôm mưa gió vẫn gắng bám chợ, vì nghỉ một buổi là thiếu hụt cả tuần. Lúc Phượng còn bé, bà phải gửi con cho chị dâu trông giúp để tiếp tục làm việc.

Dù nghèo khó, hai chị em Phượng vẫn cố gắng học hành. Bảy năm trước, chị gái Phượng – Tuyết Dung – đỗ đại học nhưng giữa chừng phải tạm gác giấc mơ, sang Nhật làm việc để gửi tiền về cho mẹ và em.

Hiểu nỗi vất vả đó, Phượng càng nỗ lực hơn. Em tranh thủ học một buổi, bán hàng một buổi. Mặc quần áo cũ, dùng đồ tặng, sống trong căn gác nhỏ chỉ rộng một mét vuông, nhưng vẫn là học sinh giỏi 12 năm liền, lớp trưởng gương mẫu, từng đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý.

Hiện Phượng chờ kết quả thi THPT, dự định học ngành truyền thông hoặc sư phạm gần nhà để có thể đi làm thêm, phụ mẹ.

“Em rất tích cực, luôn là tấm gương cho các bạn trong lớp”, cô giáo chủ nhiệm chia sẻ.

👉 Để các em học sinh như Phượng có cơ hội học hành tốt hơn, Hope tiếp tục nhận đóng góp cho chương trình Ánh sáng học đường.

Học làm MC – học cách tự tin và vượt qua mặc cảm" 🫶🥰Tại lớp học đặc biệt ở Trường Hy Vọng (nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi vì ...
10/07/2025

Học làm MC – học cách tự tin và vượt qua mặc cảm" 🫶🥰

Tại lớp học đặc biệt ở Trường Hy Vọng (nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi vì Covid, do Quỹ Hy Vọng đồng sáng lập), anh Phan Nhật không chỉ dạy các em kỹ năng làm MC, mà còn truyền cảm hứng về sự tự tin, nỗ lực và vượt qua mặc cảm.

Từ chính câu chuyện của mình, anh giúp các em hiểu rằng ai cũng có thể cải thiện bản thân, dù từng tự ti hay khác biệt. Có bạn mặc cảm vì thấp hơn bạn bè, sau buổi học đã bật cười khi nhận ra nhiều người mình ngưỡng mộ cũng… “lùn” mà vẫn rất thành công.

Buổi học kết thúc, nhưng điều các em mang về không chỉ là kỹ năng đứng trước đám đông, mà là niềm tin rằng: Tự tin hơn để vượt qua những mặc cảm mà trong mỗi chúng ta đều có.

Cậu bé 14 tuổi nhận phép màu giữa lằn ranh sinh tử Tháng 2/2023, Thưởng – một cậu bé ở miền quê nghèo – bắt đầu đau bụng...
09/07/2025

Cậu bé 14 tuổi nhận phép màu giữa lằn ranh sinh tử

Tháng 2/2023, Thưởng – một cậu bé ở miền quê nghèo – bắt đầu đau bụng, đi ngoài ra máu. Bệnh viện phát hiện em mắc u.ng th.ư thận giai đoạn muộn. Sau ca phẫu thuật c.ắt b.ỏ th.ận tại Bệnh viện Nhi Trung ương, em tiếp tục điều trị chuyên sâu tại Bệnh viện K.

Nhưng phác đồ điều trị phức tạp, thay nhiều loại thuốc vẫn không đáp ứng. Cơ thể em gầy rộc, xanh xao, sụt cân nhanh chóng. Một mũi thuốc có giá tới 4-8 triệu đồng, truyền hóa chất mỗi đợt khoảng 60 triệu – con số quá lớn với gia đình em.

Bố làm công nhân, lương tháng chỉ đủ đắp đổi bữa ăn. Mẹ em phải nghỉ làm để ở viện chăm con, lo thêm mẹ già và ba người em nhỏ ở quê.

“Không còn tiền chữa, tôi chỉ biết ôm con, khóc lặng”, chị kể lại. Có lần ngồi bệt trước cửa phòng bệnh, một tay ôm đầu, tay còn lại nắm tay con dỗ dành: “Thôi ráng con ơi, mẹ sẽ tìm cách cứu con”. Cậu bé hiểu chuyện, chỉ lặng lẽ gật đầu, không khóc.

Tháng 4/2024, đúng lúc tưởng chừng không còn hy vọng, bác sĩ báo tin bé có thể quay lại điều trị, bệnh viện sẽ cố gắng hỗ trợ. Trong đó, chương trình Mặt trời Hy vọng (Quỹ Hy vọng) hỗ trợ một phần chi phí. Hai mẹ con lập tức khăn gói ra Hà Nội.

Từ đó, cứ 20 ngày Thưởng lại truyền hóa chất một lần. Suốt thời gian điều trị, em rụng hết tóc, cơ thể yếu đi nhưng chưa từng than vãn. Thi thoảng, Thưởng xoa đầu hỏi mẹ: “Khi nào tóc con mọc lại?”. Em chỉ mong sớm khỏi bệnh để được về nhà, được đi học lại với bạn bè.

Sau gần một năm kiên cường chống chọi, giờ đây Thưởng đã dần hồi phục và khỏe mạnh hơn.

Từ t.ai biến của cha đến un.g t.hư máu của con – hành trình không đầu hàng của một gia đình nghèo Anh Hùng – bảo vệ, vợ ...
08/07/2025

Từ t.ai biến của cha đến un.g t.hư máu của con – hành trình không đầu hàng của một gia đình nghèo

Anh Hùng – bảo vệ, vợ làm công nhân nuôi yến – từng chắt chiu nuôi ba đứa con ăn học. Nhưng cuối năm 2021, trên đường đi làm, anh bất ngờ tai b.iến, li.ệt nửa người. Từ trụ cột gia đình, anh trở thành người nằm một chỗ.

Không cam chịu, anh tập đứng dậy, từng bước chống chọi để phụ vợ gánh vác. Sau ba năm, anh có thể đi lại, bán vé số phụ giúp vợ.

Nhưng sóng gió chưa dừng lại. Tháng 4 năm nay, con trai thứ hai – bé Lê Phi Hào – bỗng sốt cao, tay chân đau nhức. Bác sĩ chẩn đoán em mắc u.ng th.ư máu á.c tính. Người mẹ gục ngã khi nghe tiên lượng sống mong manh nếu không điều trị kịp thời.

Trong đơn xin hỗ trợ gửi Quỹ Hy vọng, anh Hùng viết: “Vợ chồng tôi không còn khả năng lo chi phí chữa bệnh”.

Bé Hào – cậu bé 8 tuổi nhút nhát – từng khóc vì sợ cạo đầu, sợ mình “xấu xí”. Nhưng sau vài ngày, nhìn các bạn nhỏ cùng cảnh ngộ, em tự nói: “Mẹ cạo cho con đi”. Khi đau, em chỉ rên khẽ, chưa từng than vãn.

“Chỉ cần còn hy vọng sống cho con, tôi không bỏ cuộc. Dù khó khăn đến đâu, cũng sẽ cố lo đủ thuốc men”, chị Hoa – mẹ bé – nói.

Gia đình chỉ mong duy nhất một điều: con được điều trị đến nơi đến chốn, không bị gián đoạn vì thiếu tiền.

Từ cậu bé xó chợ đến người đứng sau chuỗi khách sạn trải khắp Việt Nam “Ê, thằng nhóc!” – chỉ chờ ba tiếng đó, từ góc ch...
07/07/2025

Từ cậu bé xó chợ đến người đứng sau chuỗi khách sạn trải khắp Việt Nam

“Ê, thằng nhóc!” – chỉ chờ ba tiếng đó, từ góc chợ, Quang lao đến như tên bắn, rửa thớt, lau bàn lấy 1.000 – 2.000 đồng hay ổ bánh mì chống đói.

Nghỉ học từ năm 13 tuổi, Quang lên Hà Nội kiếm sống, ngày ngâm tay trong nước bẩn đến lở loét, đêm nhúng tay vào nước phèn cho vết thương se lại. Ngủ trong chợ, miễn là không nắng không mưa.

Một lần, có người hỏi: “Em có mơ ước gì không?”. Cậu bỗng nhớ về hình ảnh những người phục vụ khách sạn: sạch sẽ, lịch thiệp, phảng phất hương nước hoa. Cảm giác ấy – “ảo diệu” đến mức Quang quyết theo đuổi.

Anh vào Koto học nghề, ban ngày học, tối vẫn làm để gửi tiền về nuôi em. Học tiếng Anh bằng đài cassette cũ, giấy tờ trải khắp phòng, thậm chí học cả khi ngồi bán hàng trong chợ.

Tháng đầu tiên nhận lương 500.000 đồng – khoản hỗ trợ học viên – anh đã bật khóc. Sau 7 năm bươn chải, đó là đồng lương đầu tiên của đời mình.

Rồi Quang làm ở Press Club, Metropole, Sheraton... mở quán pub đầu tiên bằng tre nứa, sau đó là bar ở Hà Nội, rồi dần dần chuỗi khách sạn, địa điểm giải trí ở khắp các tỉnh thành.

Covid-19 từng quật ngã chuỗi kinh doanh của anh, nhưng người đàn ông ngoài 40 vẫn không ngừng học hỏi để vực dậy tất cả.

Đến năm 2024, cậu bé rửa thớt năm nào đã trở thành ông chủ chuỗi khách sạn, quán bar, sân chơi âm nhạc nổi tiếng khắp Việt Nam.

Nhưng ngoài kia, vẫn còn nhiều đứa trẻ không có cơ hội như anh Quang. Cùng Hope thắp sáng ước mơ cho các em từ hôm nay.

Nhìn lại 6 tháng đầu năm của chúng ta…Nửa năm trôi qua với nhiều thay đổi – cả ngoài thế giới rộng lớn tới từng dự án nh...
04/07/2025

Nhìn lại 6 tháng đầu năm của chúng ta…

Nửa năm trôi qua với nhiều thay đổi – cả ngoài thế giới rộng lớn tới từng dự án nhỏ mà Hope đang thực hiện.
“Cuộc cách mạng hành chính” khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn: người phụ trách thay đổi, thủ tục phải làm lại, kế hoạch bị chậm… Nhưng chúng mình không dừng lại.

Bởi phía sau là ánh mắt lấp lánh của những em nhỏ vùng cao đang mong một ngôi trường mới vững chắc. Là những đôi chân bé xíu cần một cây cầu an toàn để đến lớp. Là những bệnh nhi đang từng ngày chống chọi với bệnh tật, mong mỏi được tiếp tục lớn lên như bao đứa trẻ khác.

Chính những điều ấy đã thôi thúc Hope phải bước nhanh hơn, làm nhiều hơn, và không được bỏ cuộc.

💙 40 công trình trường học đã được khởi công – có lớp học, nhà bếp, thư viện, nhà tắm, nhà vệ sinh...
💙 233 em nhỏ được hỗ trợ chi phí điều trị – từ ghép tạng, tế bào gốc đến hóa trị, xạ trị...
💙 12 cây cầu đã bắt đầu nối những bờ mơ ước ở Đồng bằng sông Cửu Long và vùng núi phía Bắc.

Cảm ơn bạn – người đã luôn dõi theo và tiếp thêm sức mạnh cho Hope. Hy vọng chúng ta sẽ đồng hành lâu dài trên hành trình này 🥰

Đó là 6 tháng của Hope.
Còn bạn – nửa năm qua của bạn có gì đáng nhớ? 💌

"Lúc đó, tôi đã cầu xin mẹ cho tôi được ch.ế.t..."18 tuổi, Thùy Dung – cô gái xứ Nghệ đang chuẩn bị du học Hàn Quốc – bấ...
03/07/2025

"Lúc đó, tôi đã cầu xin mẹ cho tôi được ch.ế.t..."

18 tuổi, Thùy Dung – cô gái xứ Nghệ đang chuẩn bị du học Hàn Quốc – bất ngờ nhận tin mình mắc u.ng th.ư xương giai đoạn hai. Cô ngồi bất động hàng giờ trong bệnh viện, suy sụp vì tương lai bỗng chốc mịt mù.

Từ giấc mơ bay xa, Dung quay về bắt đầu hành trình chiến đấu với bệnh tật. Cùng mẹ ra Hà Nội điều trị, cô mang theo vài bộ quần áo và tập sách tiếng Hàn – như một lời nhắc bản thân về ước mơ còn dang dở.

Những đợt hóa trị dồn dập khiến Dung suy kiệt. Có lúc nôn liên tục, ng.ộ đ.ộc thuốc, phải cấp cứu, truyền 13 chai dịch mỗi ngày. Tết năm ấy, khi mọi người sum họp, Dung nằm lại trong viện – cô đơn và tuyệt vọng.

Thế nhưng, cô gái nhỏ đã không đầu hàng. Nghĩ đến bố – người mắc un.g t.hư máu nhiều năm – Dung tự nhủ: “Bố sống được vì khao khát sống mãnh liệt, mình cũng phải thử vì gia đình”.

Suốt nửa năm điều trị, Dung tự vực dậy tinh thần. Ngày nào cũng tâm sự với mẹ, gọi về cho bố và anh chị em. Dù tóc rụng, tay chân đầy sẹo, cô vẫn tươi cười nói: “Con khỏe lắm”.

Đầu năm 2025, Dung bắt đầu chia sẻ hành trình chữa bệnh lên mạng xã hội, nhận hàng nghìn lời động viên từ người lạ. "Tôi thấy ấm áp hơn, có động lực hơn, vì mình không đơn độc", cô nói.

01/07/2025

Ước mơ xuất gia của cậu bé 10 tuổi 🌱

Dù đang điều trị u.ng th.ư, Trần Đức Vĩnh, 10 tuổi ngày ngày phụ mẹ làm bánh đa nem, thi thoảng lật trang sách Phật với ước nguyện đi tu để hóa độ cho những người mình yêu thương.

Dù đang điều trị ung thư, Trần Đức Vĩnh, 10 tuổi ngày ngày phụ mẹ làm bánh đa nem, thi thoảng lật trang sách Phật với ướ...
01/07/2025

Dù đang điều trị ung thư, Trần Đức Vĩnh, 10 tuổi ngày ngày phụ mẹ làm bánh đa nem, thi thoảng lật trang sách Phật với ước nguyện đi tu để hóa độ cho những người mình yêu thương.

Hà Nội- Dù đang điều trị ung thư, Trần Đức Vĩnh, 10 tuổi ngày ngày phụ mẹ làm bánh đa nem, thi thoảng lật trang sách Phật với ước nguyện đi tu để hóa độ cho những người mình yêu thương.

5 trường học tại Quảng Nam được sơn sửa và tặng thư viện điện tử 🥰Quỹ Hy Vọng hỗ trợ sơn sửa lớp học, nhà vệ sinh và tra...
30/06/2025

5 trường học tại Quảng Nam được sơn sửa và tặng thư viện điện tử 🥰

Quỹ Hy Vọng hỗ trợ sơn sửa lớp học, nhà vệ sinh và trao thư viện điện tử cho 5 trường ở vùng Gò Nổi, thị xã Điện Bàn, ngày 28/6.

Bên cạnh hỗ trợ cơ sở vật chất, ba trường tiểu học tại thị xã được trao tặng thư viện điện tử do Quỹ Hy Vọng phối hợp với Quỹ Người FPT vì cộng đồng, Tập đoàn FPT và Công ty Vuihoc tài trợ.

Tại chương trình, 220 suất học bổng được một số quỹ khác và các cá nhân trao cho học sinh nghèo, vượt khó tại Gò Nổi, bên cạnh các phần hỗ trợ máy tính, nhạc cụ...

Address

FPT Tower, 10 Pham Van Bach, Cau Giay, HN
Hanoi

Opening Hours

Monday 08:30 - 18:00
Tuesday 08:30 - 18:00
Wednesday 08:30 - 18:00
Thursday 08:30 - 18:00
Friday 08:30 - 18:00
Saturday 08:30 - 18:00

Telephone

024 7300 8899

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hope Foundation posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Hope Foundation:

Share

Quỹ Hy vọng

Quỹ Hy vọng theo đuổi hai mục tiêu: hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và tạo động lực phát triển. Chúng tôi tin rằng để tạo ra một xã hội phát triển, trước tiên, cần nhiều sự kết nối để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Và việc thúc đẩy những dự án phát triển nơi con người được khuyến khích khai phá tiềm năng và trang bị công cụ, cũng sẽ chấm dứt cái nghèo và tạo nên sự bình đẳng.

Việc chúng tôi làm:


  • Thực hiện các chương trình cứu trợ nhân đạo đến các đối tượng có nguy cơ rơi vào tình trạng cực đoan: những nạn nhân của thiên tai, người khuyết tật, các cộng đồng yếu thế…

  • Trang bị hạ tầng phục vụ cho phát triển tại các vùng khó khăn, gia tăng cơ hội tiếp cận với nguồn vốn.