25/08/2026
THÁNG VU LAN BÁO HIẾU VÀ NHỮNG ĐIỀU THIÊNG LIÊNG CẦN BIẾT
Cứ đến tháng Bảy âm lịch, đặc biệt là trong dịp Tết Trung Nguyên (Vu Lan), phần lớn các gia đình người Việt Nam chúng ta lại thực hành những nghi lễ như: Cúng Cô Hồn, Lễ Xá Tội Vong Nhân, Lễ Cầu Siêu… để tưởng nhớ những người đã khuất và cầu mong cho Gia Tiên nhà mình được siêu thoát.
Nhưng liệu chúng ta đã thực sự làm đúng và đủ được những điều cần làm hay chưa?
Ngoài việc cầu mong cho Gia Tiên được siêu thoát, thì đã bao giờ chúng ta chợt nghĩ đến biết bao nhiêu những sinh linh mỗi ngày đã hiến thân mình để nuôi dưỡng sự sống của con người chúng ta hay chưa?
Đã bao giờ chúng ta thật lòng nói với những sinh ấy được một lời: “CẢM ƠN!” hay chưa?
Theo quan niệm của Trường phái Schaman, Tháng Vu Lan Báo Hiếu không chỉ là khoảng thời gian để cho chúng ta tưởng nhớ đến những người đã đi trước, để tri ân Tổ tiên, để tưởng niệm đến những người đã khuất trong Gia Tộc, mà chúng ta cũng rất cần và rất nên dành thời gian để cúi đầu tri ân tới muôn loài – Tri ân tất cả những sinh linh đã cùng chúng ta tạo nên sự sống này.
Từ những ý nghĩa sâu xa ấy, nhân dịp Lễ Vu Lan Báo Hiếu, tôi xin gửi tặng tất cả những người bạn hữu duyên, những người luôn hướng tâm về Gia Tiên, hướng tâm đến Thượng Thiên, hướng tâm đến Địa Mẫu, hướng tâm đến Thế giới Tâm linh và hướng tâm đến tất cả mọi sinh linh…
LỄ TRI ÂN TRỜI – ĐẤT – TỔ TIÊN VÀ TẤT CẢ MỌI SINH LINH TRONG THÁNG VU LAN BÁO HIẾU
Đây là một Nghi Lễ vô cùng thiêng liêng và rất đặc biệt.
Nếu bạn cảm thấy Nghi Lễ này có ý nghĩa với mình, hãy lưu lại để thực hành vào một thời điểm tĩnh lặng mà bạn cảm thấy phù hợp, đặc biệt là trong khoảng thời gian kể từ ngày mùng 2/7 đến hết ngày 14/7 âm lịch (theo quan niệm dân gian truyền thống), nhưng với một số Trường phái Schaman thì có thể thực hành cho đến hết ngày 23/7 âm lịch.
Và bạn hãy nhớ gieo duyên chia sẻ bài viết này trong Tháng Vu Lan.
Bởi biết đâu, BÀI LỄ bạn chia sẻ hôm nay lại trở thành một nén tâm nhang mà một người nào đó đang rất cần có để gửi đến những người thân đã khuất của họ.
Trân trọng!
………………………..
LỄ TRI ÂN TRỜI – ĐẤT – TỔ TIÊN VÀ TẤT CẢ MỌI SINH LINH TRONG THÁNG VU LAN BÁO HIẾU
· MỞ KHÔNG GIAN THIÊNG LIÊNG
Omar Ta Satt!
Giờ đây, chúng con xin được lắng tâm và xin phép được mở không gian thiêng liêng này bằng lòng thành kính, bằng sự biết ơn và tình yêu thương.
Nguyện xin cho nơi đây được thanh tịnh.
Nguyện xin cho ánh sáng được soi chiếu.
Nguyện xin cho tất cả mọi điều đều sẽ được mở ra trong sự bình an, và tất cả mọi điều cũng sẽ đều được khép lại trong sự an lành.
· CUNG THỈNH
Chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng Thiên – Đấng Tạo Hóa và Nguồn Sáng Thiêng Liêng của Vũ Trụ.
Chúng con thành kính cung thỉnh Địa Mẫu – Mẹ của sự sống.
Chúng con thành tâm cung thỉnh Hội đồng Chư thần ngự nơi xứ này.
Chúng con thành tâm cung kính Bốn Phương Chư Thần: Đông – Nam – Tây – Bắc.
Chúng con thành tâm cung thỉnh Chư Thần thuộc Bốn Nguyên Tố: Đất – Nước – Lửa – Khí.
Kính xin Trời soi sáng.
Kính xin Đất chở che.
Kính xin Bốn Phương mở đường.
Kính xin Bốn Nguyên Tố gìn giữ, để cho sự sống được hài hòa, phồn vinh và an lạc.
· LỜI NGUYỆN TRI ÂN
Trong không gian và trong giờ phút thiêng liêng này, chúng con xin được nhất tâm tưởng nhớ tới Tổ tiên, tưởng nhớ tới Đại Hội Đồng Gia Tiên và tất cả những người thân yêu đã đi trước chúng con.
Chúng con xin được thành tâm gửi nén tâm nhang và lòng thương kính đến những người đã hy sinh vì quê hương, những người đã ra đi trong chiến tranh, ra đi trong thiên tai, tai nạn và ra đi trong những biến cố ngoài ý muốn.
Chúng con xin được gửi một lời yêu thương đến những sinh linh nhỏ bé chưa kịp chào đời.
Chúng con xin kính nguyện cho tất cả những linh hồn đã rời khỏi cõi thế đều được nhẹ bước, được bình an và được trở về Cõi Sáng, nơi thuộc về mình.
Và hôm nay, chúng con cũng thành tâm xin được cúi đầu trước tất cả mọi sinh linh của muôn loài. Xin được thành tâm tri ân những sinh linh đã hiến thân để nuôi dưỡng chúng con.
Chúng con thành tâm tri ân những loài thảo mộc, núi rừng, sông suối, biển cả và Mẹ Đất đã nâng đỡ, chở che và nuôi dưỡng sự sống của chúng con.
Chúng con xin được cúi đầu sám hối và thành tâm tri ân với lòng thành kính, biết ơn đến tất cả Chư Ngài.
Nếu còn có điều gì vẫn chưa thể tha thứ, chúng con kính xin Chư Ngài mở lượng hải hà và đặt xuống tất cả bằng lòng bao dung.
Nếu còn có những điều gì oan khuất, đau thương hay vướng mắc, chúng con kính xin ánh sáng hãy soi đường, để cho tất cả mọi điều đều được sáng tỏ và được chuyển hóa trong sự bình an.
Chúng con xin được gửi nén tâm nhang và một lời cầu nguyện đến với tất cả những linh hồn đã phải rời khỏi cuộc đời mà chưa kịp có một lời từ biệt.
Không phân biệt quê hương.
Không phân biệt dân tộc.
Không phân biệt quá khứ…
Kính xin cho tất cả mọi linh hồn đều được đón nhận bằng lòng nhân ái, được nhẹ bước, được bình an và được siêu thoát về nơi Cõi Sáng.
· LỜI NGUYỆN
Chúng con xin kính nguyện để cho chúng con được biết: Kính Trời, trọng Đất, nhớ Tổ tiên, thương người và yêu quý muôn loài.
Biết làm điều thiện.
Biết bớt sát sinh.
Biết tiết chế tham – sân – si.
Biết hóa giải oán hờn.
Biết sống tử tế hơn với nhau và biết tử tế hơn với sự sống.
Chúng con xin kính nguyện cho Gia tiên được an, gia đạo được hòa và kính nguyện để cho tất cả mọi con cháu đều biết tích thiện và tạo phúc.
Chúng con xin kính nguyện cho quốc thái dân an, quê hương thái bình, nhân loại hòa hợp và cho muôn loài đều được sống trong sự bình an.
· CUNG TIỄN
Giờ đây, chúng con xin được phép thành kính cung tiễn Thượng Thiên, cung tiễn Địa Mẫu, cung tiễn Hội đồng Chư Thần ngự nơi xứ này, cung tiễn Bốn Phương Chư Thần và Chư Thần của Bốn Nguyên Tố.
Chúng con xin thành kính cung tiễn Gia tiên, cung tiễn Chư vị Tiền nhân cùng tất cả những linh hồn đã hiện linh trong giờ phút tưởng niệm thiêng liêng này.
Chúng con kính xin Chư Ngài, kính xin Chư vị trở về Linh giới.
Chúng con xin kính nguyện cho những người đã khuất được nhẹ bước, được bình an và được siêu thoát về Thế Giới Sáng.
Chúng con xin kính nguyện cho những người còn sống luôn được an lạc, bình an và viên mãn.
· ĐÓNG KHÔNG GIAN
Và bây giờ, tất cả những gì thuộc về Thượng Thiên xin hãy trở về với Thượng Thiên.
Tất cả những gì thuộc về Địa Mẫu xin hãy trở về với Địa Mẫu.
Tất cả những gì thuộc về Nước, Lửa và Khí xin hãy trở về với dòng vận hành thiêng liêng của mình.
Tất cả những gì thuộc về người sống xin hãy trở về với người sống.
Tất cả những gì thuộc về người đã khuất xin hãy trở về với hành trình của người đã khuất.
Kính xin cho không gian này được khép lại trong ánh sáng,
trong sự bình an và trật tự thiêng liêng.
Kính nguyện Trời soi sáng.
Kính nguyện Đất chở che.
Kính nguyện Tổ tiên chứng giám.
Kính nguyện cho tất cả những người đang sống đều luôn được an lạc.
Kính nguyện cho tất cả những người đã khuất đều được nhẹ bước và siêu thoát.
Kính nguyện cho muôn loài đều được tồn tại, sinh trưởng
và phát triển trong sự hòa hợp.
Chúng con xin thành tâm tri ân!
Chúng con xin thành tâm tri ân!
Chúng con xin thành tâm tri ân!
Oma Ta Satt!
…………………..
TRÂN TRỌNG KÍNH TẶNG!
Mọi thông tin tư vấn và hỗ trợ về lĩnh vực Nợ nghiệp/Nghiệp Gia Tộc, về Trường Khí Gia Tộc, các mô thức truyền thừa và quá trình Khai Thông Trường Khí Gia Tộc.MQ, vui lòng liên hệ:
Nguyễn Mạnh Quân
Chưởng Môn Phương Pháp Khai Thông Trường Khí Gia Tộc.MQ - Chuyên Gia Tâm Lý Trị Liệu Tích Hợp Đa Phương Pháp.
Tri ân nguồn cội – Tôn trọng trật tự – Chuyển Hóa Từ Ánh Sáng Nội Tâm & Khai thông dòng chảy sự sống.
E-mail: [email protected]
Zalo: +84 967 813 579
See less