13/07/2026
📝 TỔNG KẾT 📝
CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ TRẢI NGHIỆM, ĐỊNH HƯỚNG, KẾT NỐI DU HỌC SINH VÀ THIỆN NGUYỆN TẠI VÂN HỒ - SƠN LA (2026)
📌 [RECAP NGÀY 1]
Ngày đầu tiên của hành trình thiện nguyện đã bắt đầu từ rất sớm. Đúng 6h20 sáng ngày 6/7, các thành viên đoàn thiện nguyện đã có mặt tại văn phòng Kênh Du Học, tất bật sắp xếp các đồ thiện nguyện và hành lý lên xe. Riêng chiếc tivi đoàn tài trợ cho điểm trường Piềng Chà được ưu tiên dành trọn vị trí hàng ghế cuối xe, được bọc và chằng dây thật cẩn thận. Loa kéo tặng trường và 10 bóng đèn năng lượng mặt trời tặng bản làng đã được vận chuyển lên từ trước đó. Thời tiết dự báo có mưa, nhưng buổi sáng ở Hà Nội trời khá trong xanh và có nắng nhẹ. Đoàn thưởng thức bữa sáng trên xe và thời tiết vẫn luôn đẹp như vậy trên mọi cung đường, đến tận Chiềng Yên, Vân Hồ.
Đoàn đến homestay đã vào giờ trưa. Các thành viên cùng sắp xếp hành lý, ăn trưa và nghỉ ngơi để chiều sẽ đi lắp bóng đèn sớm.
Điểm lắp bóng đèn nằm sâu trong bản, đường xa và khúc khuỷu. 2-3 km cuối cùng, do đường quá dốc, không còn di chuyển được bằng ô tô, đoàn đã quyết định đi bộ để đảm bảo an toàn. Đi bộ 2-3 km thực sự là một trải nghiệm thử thách, nhưng cũng giúp các thành viên hiểu được sự khó khăn trong cuộc sống của người dân nơi đây. Công việc lắp bóng đèn tuy còn nhiều mới mẻ, nhưng đoàn có sự đồng hành của các cô chú địa phương. Các bạn con trai đã rất năng nổ, nhanh nhẹn đeo găng tay, cùng nhau dùng xẻng và quốc đào hố chôn cột đèn. Do cần chờ xi măng khô, và cũng do cần thêm nhân sự hỗ trợ, đoàn chưa thể lắp xong đèn trong buổi chiều này mà sẽ tiếp tục vào sáng mai. Các thành viên đều đã thấm mệt, nhưng tin vui là các bạn sẽ được thư giãn tại mó nước nóng tự nhiên trên đường về. Đi bộ trên con đường dốc trong thời gian dài, ai ai cũng đều thích thú khi được ngâm mình trong làn nước nóng và giãn cơ.
Buổi tối ngày đầu tiên diễn ra chương trình Tọa đàm du học, các thành viên trong đoàn được nghe những chia sẻ, kinh nghiệm, yếu tố trong quá trình chuẩn bị hồ sơ. Game đuổi hình bắt chữ với những keywords đầy ý nghĩa đã được diễn giải rất cụ thể bởi 2 MC chuyên nghiệp và chỉn chu của chương trình. Buổi tọa đàm kết thúc với nhiều thông tin hữu ích được thảo luận. Team chương trình lúc này chưa đi ngủ ngay mà nán lại tập văn nghệ. Thật vui vì được đồng hành cùng những thành viên không những giàu lòng nhân ái mà còn tràn đầy nhiệt huyết, đam mê tuổi trẻ.
📌 [RECAP NGÀY 2]
Ngày thứ 2 của hành trình vẫn là một ngày thời tiết thật đẹp, ruộng lúa trước nhà thơm ngát và vàng ươm dưới nắng. Đoàn thức dậy đúng giờ để ăn sáng, sau đó di chuyển đến điểm trường để dạy học tiếng Anh cho các em nhỏ. Điểm trường Piềng Chà nằm ở gần khu vực lắp đèn chiều qua. Từ homestay, đoàn cần đi ô tô khoảng 15 km đường đèo, sau đó vẫn sẽ có 2-3 km đường dốc không thể di chuyển bằng ô tô. May mắn là có sự hỗ trợ của các cô chú địa phương, đoàn đã đến được điểm trường bằng xe máy, tiết kiệm thời gian và sức lực để hoàn thành tốt hơn công tác dạy học và lắp bóng đèn.
20 em nhỏ đã đến lớp tiếng Anh của đoàn thiện nguyện Nghĩ Đúng Làm Đúng và được học về các con vật gần gũi trong đời sống. Các bạn tình nguyện viên dù không phải là các thầy cô giáo chuyên nghiệp nhưng đều vô cùng nhiệt tình, chuẩn bị kỹ lưỡng lesson plan, tập luyện cách giảng bài để giúp các em có tiết học thật thú vị và hiệu quả. Trong lúc team dạy học hoạt động với các em nhỏ trong lớp, các bạn con trai tranh thủ cùng các cô chú địa phương hoàn thiện nốt công trình đèn thắp sáng bản làng. 10 chiếc đèn năng lượng mặt trời đã được lắp đặt thành công và bàn giao cho địa phương. Đèn được lắp ở cùng đường xung quanh trường học, các ngã ba và đặc biệt ở các cung đường dốc. Như vậy, từ nay người dân bản làng có thể di chuyển an toàn hơn khi trời tối rồi! Quay lại với điểm trưởng Piềng Chà, nhờ có sự ủng hộ thêm từ gia đình học sinh Ngọc Hân và gia đình học sinh Khánh Vi, đoàn đã trích thêm quỹ và mua thêm được 1 tivi 50 inch ủng hộ trường, phục vụ công tác dạy và học của cô trò. Như vậy, đoàn đã trao tặng trường 1 tivi 50 inch và 1 loa kéo. Đến thăm trường và được nghe chia sẻ từ cô giáo công tác tại đây, đoàn mới biết có nhiều em nhỏ còn ở khu vực sâu và xa hơn điểm trường rất nhiều. Bố mẹ cần gửi các em ở nhờ nhà người dân gần điểm trường thì các em mới theo học được.
Dạy học xong, đoàn “thoát vai” thầy cô giáo và trở thành học sinh chính hiệu trong tiết học làm bánh ốc truyền thống tại homestay. Các bạn hào hứng gói từng chiếc bánh rồi “đánh dấu chủ quyền”, sau đó mới đi ăn trưa và nghỉ ngơi.
Công trình thiện nguyện đầy ý nghĩa đã được hoàn thành tốt đẹp. Chiều đó, đoàn di chuyển về homestay mới để tiếp tục hành trình. Đoàn tham gia lớp học làm sáp ong nhuộm chàm. Mỗi thành viên đều sáng tạo cho mình một tác phẩm nghệ thuật bằng sáp ong, và chờ đợi thành phẩm sau khi được nhuộm vào hôm sau. Đến tối, thời tiết ở Pà Cò rất mát mẻ. Đoàn thiện nguyện đã cùng nhau bên bếp lẩu thưởng thức đồ ăn tươi, xanh từ địa phương.
Đêm gala tối đó là chương trình mà không thành viên nào muốn nó kết thúc. Đoàn đã thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc và chuyên nghiệp của các cô chú địa phương, được giao lưu hát và múa cùng cô chú trong tiết mục hát của cô Huong Do và được nhảy sạp truyền thống. Điều đặc biệt là các thành viên thiện nguyện đều rất mạnh dạn xung phong chuẩn bị tiết mục văn nghệ. Những bài hát, những điệu nhảy, những trò chơi là những mảnh ghép đa sắc màu, tạo lên bức tranh toàn cảnh của một đêm gala tràn đầy tiếng cười, tràn đầy nhựa sống tuổi trẻ. Đoàn cũng tìm ra được 03 thành viên thể hiện xuất sắc nhất xuyên suốt chương trình trại hè và khép lại đêm gala bằng việc trao giải và giấy chứng nhận cho từng thành viên.
📌 [RECAP NGÀY 3]
Dù tối qua gala kết thúc muộn, các thành viên đều dậy rất sớm từ 5h sáng vì các bạn đều biết rằng trải nghiệm tiếp theo vô cùng đáng mong chờ. Mặt trời đỏ vừa lấp ló sau đám mây là đoàn xuất phát đến điểm săn mây tại Hang Kia. Thời tiết thật không phụ lòng người. Những đám mây bồng bềnh cuộn sóng xô vào những dãy núi phía xa xa là khung cảnh không thể không trầm trồ. Thiên nhiên đất nước ta đẹp hùng vĩ biết bao! Chuyến săn mây thành công mỹ mãn! Khi mặt trời lên cao hơn và mây tan dần, đoàn di chuyển về homestay ăn sáng rồi đi hái chanh leo và su su tại vườn của người dân địa phương. Mỗi thành viên đều có giỏ hàng rau quả của mình mang về Hà Nội. Ăn trưa xong, chiều sớm là lúc đoàn nhổ neo, bịn rịn chào tạm biệt homestay thân thiện và hiếu khách.
Chuyến xe chở các thành viên đoàn thiện nguyện, với các thành viên tuy tuổi nhỏ nhưng trái tim lớn, đã về đến Hà Nội theo đúng lịch trình. Hành trình 3 ngày ở nơi xa với lịch hoạt động dày đặc, ai cũng thấm mệt. Nhưng khép lại hành trình đầy ý nghĩa này, ta kết thêm được bạn mới, yêu thêm cuộc sống đang trải qua từng ngày, biết ơn những điều kiện và cơ hội ta đang có và định hướng được kế hoạch tương lai.
Ban Tổ chức chương trình trân trọng cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ và tin tưởng của các bạn tình nguyện viên, của các gia đình học sinh và của các mạnh thường quân trong chuyến đi này cũng như trong suốt hành trình thiện nguyện của Nghĩ Đúng Làm Đúng qua nhiều năm. Chính nhờ những điều trên, đoàn mới có thể và có thêm tự tin kéo dài hành trình người tốt việc tốt của mình! Tổng chi phí của quỹ sau chương trình thiện nguyện Vân Hồ được tổng kết trong ảnh đính kèm cùng bài viết.
Love and best wishes. 💖💖💖