06/10/2025
🌕 MỘT MÙA TRUNG THU Ý NGHĨA 🌕
Chiều hôm qua ngày 5/10/2025 do ảnh hưởng của thời tiết, nhóm đã quyết định không đi phát quà trực tiếp tại điểm trường Suối Thín- Pha Luông Mộc Châu, mà gửi toàn bộ quà tặng nhờ vợ chồng anh Nam (Công an phường Mộc Sơn- Mộc Châu)
cùng Ủy ban xã Chiềng Sơn và các thầy cô giáo tại hai điểm trường Suối Thín, Pha Luông tổ chức chương trình Trung thu thật vui tươi và đầm ấm cho các con. Tại điểm trường, nhóm đã chuẩn bị 211 phần quà, mỗi phần gồm:
🎁 1 thú nhồi bông
🎒 1 bộ quần áo, sách vở, bút và các cuốn sách truyện ý nghĩa
🍬 1 túi bánh kẹo
👧 Các bé mầm non còn được tặng thêm 1 chiếc bờm xinh lung linh
Không chỉ có quà, các con còn được dự bữa tiệc mặn đầy ắp yêu thương: có xôi, thịt nướng, giò chả, hoa quả… 🍗🍚🍇
Nhìn những khuôn mặt hân hoan, ánh mắt háo hức qua từng tấm ảnh và video mà các cô giáo cùng đoàn thanh niên gửi về, chúng mình thực sự xúc động cảm thấy mọi nỗ lực đều được đền đáp trọn vẹn. Một lần nữa nhóm Gia đình Đồng Cảm xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến tất cả những tấm lòng hảo tâm đã cùng đồng hành:
🙏 Cảm ơn các anh chị em, bạn bè đã ủng hộ quỹ và mua hàng gây quỹ cho nhóm 💖
🙏 Cảm ơn gia đình anh Nam – chị Tú đã kết nối và hỗ trợ nhóm 💖
🙏 Cảm ơn Ban lãnh đạo xã Chiềng Sơn, Mộc Châu, Sơn La 💖
🙏 Cảm ơn Ban giám hiệu Trường Tiểu học Chiềng Sơn 💖
🙏 Cảm ơn Ủy ban xã Chiềng Sơn, đoàn thanh niên cùng toàn thể các thầy cô giáo của hai điểm trường Suối Thín và Pha Luông.
❤️ Sáng nay ngày 6/10/2025 sau khi cả nhóm Gia đình đồng cảm trao xong những phần quà cho các con bệnh nhân tại Viện K Tân Triều, vừa bước chân ra khỏi cổng thì trời bất chợt đổ cơn mưa. Giữa làn mưa trắng xoá, chúng mình ai cũng thấy lòng mình ướt đẫm — không chỉ vì nước mưa, mà vì nước mắt thương cảm, xót xa dành cho các con nhỏ bé đang ngày ngày chiến đấu với bệnh tật.
Nhóm đã chuẩn theo danh sách Phòng CTXH cung cấp là 70 suất quà, mỗi phần trị giá 200.000 đồng cùng một chú thú nhồi bông xinh xắn. Nhìn các con tíu tít chọn con gấu này, con thỏ kia, màu này – màu nọ, nụ cười hồn nhiên ấy như xua tan hết bao nhọc nhằn, khiến chúng mình thấy lòng nhẹ nhõm và ấm áp hơn rất nhiều. Mong rằng các con và gia đình sẽ luôn mạnh mẽ, vượt qua bệnh tật, để mỗi mùa Trung thu sau lại có thêm nhiều nụ cười rạng rỡ hơn nữa!