25/09/2026
Mình ngồi xem lại từng tấm ảnh, từng đoạn video và cứ thấy lòng lặng đi.
Ba mùa Trung Thu của COVN trôi qua rất nhanh. Từ những ngày đầu chỉ có vài người trẻ ôm một ý tưởng ngây ngô, đến hôm nay chúng mình đã cùng nhau mang 2 phòng tin học, những phần quà, những chiếc bánh Trung Thu và một ngày thật rộn ràng đến với gần 150 em nhỏ ở Bản Péo.
Có lẽ điều khiến mình xúc động nhất không phải là những con số hay những hạng mục đã hoàn thành, mà là khoảnh khắc các em chạy đến ôm các anh chị tình nguyện viên, là tiếng cười vang khắp sân trường, là ánh mắt háo hức khi lần đầu bước vào phòng máy mới.
COVN chưa bao giờ đi một mình.
Đằng sau mỗi chuyến xe là những nhà tài trợ âm thầm ủng hộ, những người dành cả tháng để chuẩn bị, những tình nguyện viên thức khuya gói quà, và rất nhiều trái tim tin rằng sự tử tế vẫn luôn đáng để bắt đầu.
Cảm ơn Bản Péo đã cho COVN một mùa Trung Thu thật trọn vẹn.
Hẹn gặp lại ở một hành trình khác, nơi chúng mình lại được cùng nhau mang yêu thương đi xa hơn. 🤍