27/08/2026
🌹 RẰM THÁNG 7 - KÍNH MỪNG NGÀY VU LAN BÁO HIẾU
Chuông ngân vọng gọi mùa báo hiếu
Đấng sinh thành dưỡng dục cù lao
Vấn vương mắt trẻ nghẹn ngào
Hướng về lòng mẹ, dạt dào mẹ ơi !
Một mùa Hiếu Hạnh lại về, mang theo những rung động thiêng liêng của tình mẫu tử, phụ tử và lời nhắc nhở mỗi người con biết trở về với cội nguồn yêu thương.
Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ, độ trì cho tất cả những người làm cha, làm mẹ trên thế gian luôn được phúc thọ tăng long, thân tâm an lạc, gia đạo bình an, thời thời hạnh phúc.
🙏Xin những người con còn cha, còn mẹ hiện tiền hãy biết trân quý phúc duyên đang có, khởi tâm tri ân và báo ân, trở về yêu thương, sẻ chia, chăm sóc và phụng dưỡng đấng sinh thành khi vẫn còn có thể. Bởi hạnh phúc đôi khi không ở đâu xa, mà chính là được nghe một tiếng gọi thân thương, được thấy bóng dáng cha mẹ bình an trong mỗi sớm chiều.
Và trong mùa Vu Lan này, xin được thành kính sẻ chia với những người con đã không may mất cha, vắng mẹ, hoặc côi cút cả song thân. Nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Bồ Tát từ bi phóng quang tiếp dẫn, gia hộ cho các đấng sinh thành quá vãng được siêu sinh Tịnh độ.
Nguyện cho mỗi người con biết sống hiếu hạnh không chỉ trong mùa Vu Lan, mà trong từng ngày tháng của cuộc đời. Biết yêu thương khi còn có thể, biết nói những lời yêu thương khi vẫn còn kịp và biết trân quý những phút giây được ở bên Cha Mẹ.
💛 Mong rằng mùa Vu Lan này sẽ trở thành một lời nhắc thật dịu dàng để mỗi chúng ta biết quay về, biết sống chậm hơn một chút, yêu thương nhiều hơn một chút và vun bồi những điều thiện lành trong chính cuộc sống của mình.
Hương Từ Bi kính chúc quý Phật tử cùng tất cả các bạn trẻ một mùa Vu Lan thật ý nghĩa và trọn vẹn. Nguyện mỗi người luôn giữ trong tim lòng biết ơn, tinh tấn tu học và cùng nhau lan tỏa những hạt giống yêu thương, hiếu hạnh đến gia đình và cuộc đời. 🌹