15/05/2026
DEAR 2326
Có lẽ điều buồn nhất của tuổi trẻ là khi khoảng thời gian mình yêu nhất dần đi đến hồi kết mà chẳng thể níu lại được. Chúng em từng nghĩ những ngày ở ABC sẽ còn dài lắm - vẫn sẽ là những buổi prep bánh đầy tiếng cười, những lần cùng nhau tất bật chạy sự kiện, cùng nhau ăn những mẻ bánh còn lại cuối ngày. Nhưng thời gian dường như trôi nhanh hơn tâm thức non nớt của chúng em, của những đứa nhóc muốn làm trẻ con mãi không chịu lớn mà xa vòng tay của anh chị. Đến lúc ngoảnh lại mới nhận ra, các anh chị đã sắp bước đến đoạn cuối của hành trình dưới mái nhà này rồi.
Chúng em vẫn luôn yêu tuổi nhiệt huyết của mình vì ở đó có Ams Baking Club và có anh chị. Từ những tiếng chào vụng về đầu tiên được cất lên, trái tim còn thổn thức trước lá thư nhỏ nhắn như nắm trong tay cả một thành tựu. Hoá ra anh chị đã đồng hành cùng chúng em từ ấy, từ những dòng chữ nắn nót, đến cả lời những an ủi và sự công nhận thầm lặng. Hơn hết, đó còn có sự yêu thương và cảm giác thuộc về, là The Merry Express, Cakes For Charity, là Workshop, Culinary Camp và rất nhiều khoảnh khắc nhỏ bé khác mà chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ thấy lòng mình ấm áp và lại thương nhớ hơn nhiều phần.
Ba năm cấp ba của anh chị đang dần khép lại, như những trang cuối của một cuốn sách thanh xuân đầy rực rỡ. Nhưng với chúng em, anh chị sẽ luôn là một phần thật đặc biệt của những ngày đầu tại ABC - là người truyền cảm hứng, thắp lên đam mê và cùng chúng em tạo nên biết bao kỉ niệm đáng nhớ dưới mái nhà Gen 12.
Rồi sẽ đến lúc cánh cổng Ams ở lại phía sau, mỗi người bước tiếp trên hành trình của riêng mình. Nhưng mong anh chị luôn nhớ rằng, ở nơi mang tên ABC vẫn luôn có một mái nhà nhỏ chờ anh chị quay về, có những người em luôn yêu quý, tự hào và nhắc về anh chị bằng tất cả sự trân trọng.
Chia tay chưa bao giờ đồng nghĩa với kết thúc. Đó chỉ là dấu mốc để mỗi người bắt đầu một hành trình mới, mang theo những kí ức đẹp của quãng thời gian đã cùng nhau đi qua. Chúc anh chị sẽ luôn vững vàng, may mắn và hạnh phúc trên con đường phía trước. Và biết đâu một ngày không xa, chúng ta lại có dịp đứng cạnh nhau trong căn bếp quen thuộc, tiếp tục những câu chuyện còn dang dở như thể chưa từng có khoảng cách nào xuất hiện.
Mãi luôn là gia đình của nhau,
ABC Gen 12.
_______________________
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Lê Thảo Nguyên (0837584982)
Vũ Ngọc Minh (0393653181)
Bùi Ngọc Minh Khuê (0385090309)
Email: [email protected]