16/09/2025
Và mình, 22 tuổi, đã đặt chân tới Đức tham gia chương trình trao đổi thanh niên quốc tế trong vòng 8 ngày 🇩🇪
Lần này mình có cơ hội được đồng hành với vai trò camp leader cùng với 5 bạn trẻ Việt Nam khác trong độ tuổi 16,17 tuổi. Đây cũng là chương trình theo nhóm dành cho các bạn Teenagers đầu tiên của V.GO và cũng là năm đầu tiên có một nhóm đại diện Việt Nam tham gia camp này trong vòng 61 năm. Vậy nên chúng mình khi tham gia chương trình ban đầu cũng có nhiều lo lắng cũng như hồi hộp lắm hehe 😁 Để mình kể với mọi người về hành trình siêu thú vị của chúng mình nha.
Đầu tiên là câu chuyện trước khi lên đường, thực sự xin visa Đức là một hành trình khá hồi hộp, bởi nhóm chúng mình 6 người mà có 2 bạn trước khi bay khoảng 10 tiếng mới nhận được visa (đúng là liều ăn nhiều k*k). Lý do bởi vì số lượng hồ sơ xin visa vào thời gian đó quá đông nên có rất ít thời gian đặt lịch hẹn. Vậy nên các bạn nào sắp đi dự án tại Đức lưu ý phần đặt lịch hẹn xin visa sớm nha.
Nhưng cũng thật may mắn và chúng mình cũng đã có đủ đội hình để lên đường. Chúng mình trải qua các chặng bay khá dài ở chặng bay đi. 6 tiếng bay từ Hà Nội tới Qatar, transit 10 tiếng tại Qatar, sau đó tiếp tục chuyến bay 5 tiếng tới Munich, Đức. Vàaaa, chúng mình đã có mặt tại Markt Schwaben cho chặng hành trình 8 ngày siêu ý nghĩa này. Thực sự đến bây giờ khi typing từng dòng chữ và đến địa chỉ "Markt Schwaben" thôi là mình lại rùng mình vì từng ký ức nơi đây như tua chậm ùa về cùng 1 lúc, bởi vì đây là một hành trình siêu siêu siêu ý nghĩa với mình luôn ấy 😭.
8 ngày trại hè, mỗi ngày là những câu chuyện riêng, là những mảnh ghép đẹp đẽ trong thanh xuân của mình. Để mà nói ra tất cả thì không thể vì có quá nhiềuuuu nên mình sẽ tóm gọn lại một chút. Chúng mình tham gia chương trình lần này được trải nghiệm các workshop về các vấn đề toàn cầu, nổi bật là có 2 workshop về Discrimination và Global Market. Cách các chuyên gia tiếp cận và giảng cho chúng mình về 2 chủ đề này siêuuuu dễ hiểu luôn ấy. Chúng mình được tham gia các hoạt động tương tác, trò chơi và thảo luận để tìm ra ý nghĩa và bài học riêng cho bản thân và góc nhìn của mình. Ở đây các chuyên gia và BTC luôn tôn trọng góc nhìn của mỗi người và khuyến khích mọi người nói lên quan điểm của mình, vì ở đây có rất nhiều quốc gia khác nhau, văn hoá và tôn giáo cũng khác nhau nữa.
Và cũng vì vậy nên chúng mình có rất nhiều cơ hội để giao lưu văn hoá với các bạn quốc tế. Chúng mình được tham gia các workshop làm thủ công và trò chơi truyền thống của chính các nhóm thành viên của các quốc gia host, ví dụ như water games truyền thống của Hà Lan, làm dream catcher cùng các bạn Ba Lan, workshop thêu cùng các bạn Tunisia,... Một hoạt động yêu thích nhất của mình trong trại hè chính là "Intercultural nights", mỗi một buổi tối, các quốc gia sẽ đem tới những câu chuyện, tiết mục để giới thiệu về văn hoá và truyền thống nước mình. Ở đây, chúng mình được xem, được trải nghiệm những điệu nhảy của các bạn nước ngoài, được thử những món ăn truyền thống của nước bạn. Và cũng chính nhờ những đêm văn hoá thế này tầm mắt của mình được mở mang hơn rất nhiều và chúng mình còn nhảy múa, trò chuyện hát hò với nhau đến tận đêm. VÀ ĐƯƠNG NHIÊN, Team Việt Nam cũng đem đến các tiết mục và đồ ăn truyền thống. Các bạn khác trong camp rất hứng thú với trang phục áo dài và tiết mục nhảy sạp của team chúng mình hehee.
Ngoài ra, chúng mình còn được đi tham quan ở những địa điểm siêu xịn, siêu nổi tiếng mà không phải bỏ ra thêm bất cứ chi phí nào luôn nhaaa. Sương sương một số chỗ chúng mình đã đi nè: tham quan thành phố Salzburg (Áo), bảo tàng NS về chủ nghĩa quốc xã, Hồ bơi ngoài trời Steinsee, trung tâm thành phố Munich, bảo tàng xe hơi BMW, cung điện Nymphenburg, sân vận động Allianz Arena FC Bayern Muchen. Chúng mình vừa được tham quan và vừa có hướng dẫn viên để hiểu về thông tin và lịch sử của nơi đó, siêu xịnnnnn luôn ấy.
Một hoạt động nữa nổi bật đó chính là các hoạt động thể thao, camp có tổ chức các cuộc thi bóng đá và bóng chuyền để trại việ có thể đăng ký tham gia. Chúng mình có thể thi đấu đại diện cho quốc gia hoặc là mix nhóm. Team Việt Nam hơi ít người nên chúng mình có mix team với các bạn Slovakia và Morocco để chơi bóng đá. Thực sự là mình không có chút tài năng nào về thể thao luôn ấy nhưng các bạn trong camp đã hỗ trợ và hướng dẫn mình rất nhiều. Và kết quả không ngoài mong đợi, chúng mình đã.....thuaaaaa =)))))))). Nhưng mà siêu vui luôn mọi người ơi, nhất định mọi người có tham gia camp phải đăng ký thi đấu một lần nhé. Đúng là thể thao kết nối mọi người mà 🤣
NHƯNGGGGG, tất cả các điều trên vẫn chưa phải thứ mình luỵ nhất sau camp này, mà đó chính là những con người mình gặp. Trước khi đến camp mình cũng hơi lo lắng không biết sẽ có rào cản gì không vì chúng mình là nhóm Châu Á duy nhất, và cũng lo sẽ có rào cản ngôn ngữ. Nhưng khônggg, các bạn ấy siêu supportive, siêu đáng yêu, siêu nhiệt tình và chúng mình đã có khoảng thời gian siêu tuyệt vời với nhau ở camp. Từ những lời chào buổi sáng, những hoạt động chung cùng nhau, những chuyến đi chơi đầy tiếng cười, các bữa trưa cùng nhau, những buổi nói chuyện đêm muộn đến những cái ôm chia tay ở buổi cuối cùng. Tất cả đều tạo nên những mảnh ký ức ngọt ngào nhất trong tim mình. Nói thật là bây giờ khi trở lại với cuộc sống thường ngày ở Việt Nam mình cũng thấy trống rỗng phết đấy 😂. Chúng mình cũng có giữ liên lạc với nhau và hứa hẹn năm sau sẽ cùng quay lại, cross our fingers for that ✨
Tóm lại, đây là một trải nghiệm siêu siêu siêu tuyệt vời đối với mình và mình nghĩ mỗi người đều nên có để tô điểm rực rỡ thêm cho thanh xuân của mình. Em cảm ơn V.GO đã trao cho em cơ hội này, giúp đỡ và đồng hành với em để mọi việc được mượt mà và trơn tru nhất. VÀ TIN MÌNH ĐI MỌI NGƯỜI ƠIIII, IT'S WORTH!!!!! 🫶✨
Và mình là, Bảo Ngọc, tham gia chương trình trao đổi thanh niên quốc tế tại Đức 2025 ❤️
-------------------------------
Vietnam Global Outreach (V.GO)
Hotline: +84 338 926 243
☆Tiktok: V.GO Tình nguyện quốc tế
☆Instagram/ Threads: vgo_vietnamglobaloutreach
☆Email: [email protected]
☆Website: www.vgo.org.vn