Mái Ấm Tình Thương

Mái Ấm Tình Thương Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Mái Ấm Tình Thương, Charitable organisation, Số 16, tầng 4 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hanoi.

Mái Ấm Tình Thương
Chung Tay Góp Sức Một Tấm Lòng Nhân Ái
- Hãy liên hệ với Chúng Tôi nếu bạn cận giúp đỡ hoặc muốn chung tay cùng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn -
Điều kỳ diệu xảy đến với những người thực sự biết yêu thương.

Bé gái 8 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡPhương Anh bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, 2 c...
03/09/2025

Bé gái 8 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ
Phương Anh bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, 2 ca phẫu thuật đã giữ lại mạng sống cho cô bé 8 tuổi. Hiện tính mạng em vẫn nguy kịch, trong khi gia đình đã kiệt quệ sau hơn 1 năm chạy chữa cho con.

Người bà nghèo khó bật khóc: “Chỉ còn mình tôi ở lại đây với cháu…”

Giữa trưa tháng 7, Hà Nội nắng như đổ lửa, bà Nguyễn Thị Thoi (SN 1975, trú tại Bắc Ninh) đứng ngồi không yên bên ngoài hành lang buồng bệnh của Trung tâm Gây mê hồi sức và Ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Người phụ nữ 50 tuổi chỉ còn biết bám chặt 2 tay vào tấm cửa kính dày, với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Bởi, phía bên trong là đứa cháu nội (bé Hoàng Thị Phương Anh, SN 2017), đang nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng trắng, đôi mắt nhắm nghiền, ngực phập phồng theo nhịp máy thở.

“Cháu nó nằm trong phòng hồi sức, tôi chỉ có thể đứng đây cầu nguyện thôi... Bố cháu đi bưng bê phụ quán ăn kiếm từng nghìn đóng viện phí, mẹ cháu về quê chăm bé 2 tuổi đang ốm. Chỉ còn mình tôi ở lại đây, nhìn cháu thế kia tôi hoang mang lắm…”, bà Thoi khóc nấc.

Kéo vạt áo lên lau nước mắt, bà Thoi bùi ngùi kể: Tháng 7/2024, sau cơn mưa, mặt sân trơn trượt khiến bé Phương Anh bị ngã đập đầu xuống sàn bê tông. Sau khi cấp cứu ở bệnh viện địa phương, bé được chuyển ngay đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Phương Anh được chẩn đoán chấn thương sọ não, máu tụ ngoài màng cứng thái dương đỉnh hai bên, phù não lan tỏa. Các bác sĩ đã khẩn cấp mổ giải phóng máu tụ ở cả hai bán cầu não, để giữ lại mạng sống cho cháu.

Bất ngờ ngày 22/4, Phương Anh được người nhà đưa trở lại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ Ngô Thị Hạnh Linh, Trung tâm Gây mê hồi sức và Ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết:

“Cháu Phương Anh nhập viện với biểu hiện giãn não thất, khuyết sọ hai bên sau mổ chấn thương sọ não, viêm phổi, chỉ số Glasgow lúc vào viện chỉ còn 6 điểm”.

Bác sĩ Hạnh Linh chia sẻ thêm, đến nay, cháu vẫn chưa thể tự thở, chưa nói được, chưa nhận ra được người thân. Cơ thể bé nhỏ phải sống phụ thuộc hoàn toàn vào các thiết bị y tế và sự chăm sóc đặc biệt của bác sĩ. Hành trình điều trị phía trước còn rất dài, trong khi gia đình đã cạn kiệt sức lực lẫn tài chính.

Theo bà Thoi, Phương Anh là con lớn, sau bé còn 2 em nhỏ. Nhà thuộc diện hộ khó khăn, cả bố mẹ đều làm công nhân. Sau khi sinh bé thứ 3, chị Lê Thị Ước (mẹ của Phương Anh) nghỉ làm công nhân để ở nhà chăm con. Cuộc sống vốn đã khó khăn, từ khi Phương Anh lâm nạn gia đình càng kiệt quệ hơn.

“Bố cháu trước làm công nhân, nhưng từ ngày con bé bị tai nạn, bố cũng nghỉ việc luôn. Giờ con tôi đi phụ quán ăn, kiếm được đồng nào hay đồng ấy. Tiền viện, tiền thuốc cho cháu thì chờ bố mẹ cháu cóp nhặt, vay mượn đem xuống. Tôi trông cháu ở viện, túi chẳng có xu nào đâu, xin cơm từ thiện cho qua ngày…”, bà Thoi nghẹn ngào nói.

Gia đình nghèo đã lâm vào kiệt quệ sau hơn một năm gồng mình cứu con

Bà Thoi cho biết thêm, Phương Anh là cô bé ngoan ngoãn, luôn biết đỡ đần bố mẹ và chăm hai em nhỏ. Thường ngày, bé hay ríu rít kể với bà đủ thứ chuyện, giờ nằm im lìm trong phòng hồi sức lạnh lẽo, giữa chằng chịt dây dợ và những tiếng tít tít khô khốc của đủ loại thiết bị, máy móc.

“Một năm qua, em đã vay mượn khắp nơi để con bé được sống đến ngày hôm nay. Hiện chi phí điều trị của cháu mỗi ngày hàng triệu đồng, chưa kể ăn uống, thuốc men, sinh hoạt. Giờ gia đình em không biết bấu víu vào đâu nữa.

Em viết đơn cầu cứu, chỉ mong có ai thương mà giúp cháu vượt qua cơn hiểm nghèo. Cháu còn nhỏ quá, còn chưa kịp sống một tuổi thơ trọn vẹn…”, anh Hoàng Công Thảo (bố của Phương Anh) giọng nghẹn lại khi chia sẻ với PV qua điện thoại.

Trong phòng cách ly, Phương Anh vẫn nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền. Ngoài hành lang, người bà nội vẫn đứng lặng, dõi theo từng cử động của cháu qua lớp kính. Đôi mắt bà Thoi trũng sâu vì mất ngủ, hai bàn tay run run chạm nhẹ vào mặt kính, như muốn dỗ dành đứa cháu gái bất hạnh…

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Anh Hoàng Công Thảo (bố bé Phương Anh)
Địa chỉ: xã Đại Lại, tỉnh Bắc Ninh.

Nam công nhân ngã từ tầng 5 xuống đất, vợ nghèo cầu cứuĐó là lời cầu cứu của chị Lê Thị Trang (36 tuổi, trú thôn 3 Kiến ...
03/09/2025

Nam công nhân ngã từ tầng 5 xuống đất, vợ nghèo cầu cứu

Đó là lời cầu cứu của chị Lê Thị Trang (36 tuổi, trú thôn 3 Kiến An, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Những ngày qua, căn nhà của chị Trang luôn có người thân và hàng xóm đến hỏi thăm, động viên. Anh Đỗ Công Việt (chồng chị Trang) bị tai nạn lao động, hiện đang hôn mê bất tỉnh, điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Chúng tôi gặp chị Trang khi chị mới từ bệnh viện trở về để lo tiền viện phí, tiếp tục điều trị cho chồng. Gương mặt thất thần vì nhiều ngày không ngủ được, chị nói: "Mới phẫu thuật chấn thương sọ não xong đã hết 150 triệu đồng, còn nhiều cuộc phẫu thuật như xương hàm, hút dịch màng phổi, phẫu thuật xương sườn. Vì hết sạch tiền nên hôm nay tôi về để đi vay mượn tiền lo cho chồng".

Chị Trang kể, anh Việt là công nhân lắp đặt thang máy, ngày 17/4, trong lúc thi công lắp thang máy cho khách hàng ở tỉnh Vĩnh Phúc, anh Việt bị tai nạn, ngã từ tầng 5 xuống đất dẫn đến chấn thương sọ não, gãy xương sườn, gãy xương quai hàm và tràn dịch màng phổi.

Vợ chồng chị Trang cưới nhau năm 2008, sinh được 3 người con. Cuộc sống vùng quê vất vả, hằng ngày anh Việt đi lắp thang máy, còn chị Trang làm ruộng.

Mấy năm nay, ảnh hưởng của dịch bệnh khiến công việc và thu nhập của anh Việt bấp bênh. Để phụ giúp chồng nuôi các con ăn học, ngoài làm ruộng, những lúc rảnh rỗi chị ra đồng mò cua, bắt ốc.

"Khi đang đi bắt ốc ngoài đồng thì nghe tin anh ấy gặp nạn, lúc đó tôi như chết lặng. Chồng bị tai nạn mà trong nhà chẳng còn đồng nào cả - khi ấy tôi vội vàng chạy về nhà lấy được vài bộ quần áo rồi gọi điện khắp nơi để vay tiền. Nhờ anh em họ hàng, bà con lối xóm gom góp lại vừa đủ 150 triệu đồng, khi ra gần đến nơi thì các bác sĩ nói chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, lúc này tôi nghĩ anh bị rất nặng rồi", người vợ nghèo rơi nước mắt nhớ lại.

Theo chị Trang, sau khi phẫu thuật chấn thương sọ não, hiện anh Việt chưa thể hồi phục, vẫn hôn mê. "Bác sĩ nói còn rất nhiều cuộc phẫu thuật, chi phí phải vài trăm triệu đồng nữa. Vay mượn chỗ nào thì cũng đã vay hết, tôi bế tắc lắm rồi", chị Trang thở dài.

"Khi biết tin anh Việt gặp nạn, chính quyền địa phương và bà con lối xóm đã kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ gia đình. Bước đầu, người dân trong thôn đã ủng hộ được khoảng 20 triệu đồng. Chúng tôi cũng đang kêu gọi hỗ trợ thêm, vì chi phí điều trị cho anh Việt là rất lớn. Tuy nhiên, do điều kiện địa phương còn khó khăn nên việc kêu gọi cũng chỉ được phần nào đó. Hy vọng bạn đọc sẽ quan tâm, hỗ trợ gia đình, giúp anh Việt sớm bình phục trở lại", ông Cần cho biết thêm.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số xin gửi về:

Chị Lê Thị Trang
Địa chỉ: Thôn 3 Kiến An, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Số tài khoản ngân hàng Agribank: 3516205432092 (Chủ tài khoản Lê Thị Trang).

Chuyến Thiện Nguyện đầu tiên của team với vô vàn sự biết ơn, yêu thương và hạnh phúc khi góp đc 1 phần nhỏ đến những nơi...
16/07/2025

Chuyến Thiện Nguyện đầu tiên của team với vô vàn sự biết ơn, yêu thương và hạnh phúc khi góp đc 1 phần nhỏ đến những nơi còn khó khăn. 🥰
Biết ơn tất cả những tấm lòng của mọi người đã cùng gieo duyên hỗ trợ team em hoàn thành tốt chuyến đi này với:
- 130 suất quà cho hộ dân
- Hơn 60 suất quà cho trẻ em
- 500 suất ăn
- Rất nhiều quần áo, đồ chơi, giày dép.
Mong rằng chúng ta sẽ luôn ở đây và theo dõi đồng hành cùng tụi mình, tiếp sức cho hành trình này ngày càng đi xa hơn và giúp đc càng nhiều nơi khó khăn trên mọi miền ❤️

🎉 CHUYẾN THIỆN NGUYỆN– TRỌN VẸN YÊU THƯƠNG 🎉✨ Những phần quà nhỏ ý nghĩa cho các em nhỏ – cùng niềm vui, tiếng cười rộn ...
16/07/2025

🎉 CHUYẾN THIỆN NGUYỆN– TRỌN VẸN YÊU THƯƠNG 🎉
✨ Những phần quà nhỏ ý nghĩa cho các em nhỏ – cùng niềm vui, tiếng cười rộn rã
🧺 Quần áo, nhu yếu phẩm thiết thực gửi tặng bà con vùng cao
🍬 Bánh kẹo, đồ chơi, và thật nhiều yêu thương được trao tay
💖 CLB xin chân thành cảm ơn tất cả những tấm lòng vàng – các mạnh thường quân, bạn bè gần xa đã ủng hộ và đồng hành cùng tụi mình trong suốt hành trình.
Từ những món quà nhỏ đến sự lan tỏa, chia sẻ bài viết, góp chút tài lực hay vật lực – tất cả đều vô cùng quý giá và giúp tụi mình lan toả điều tốt đẹp đến đúng nơi cần.
🌱 Mong rằng hành trình này sẽ còn được nối dài, và tụi mình vẫn sẽ luôn nhận được sự yêu thương và đồng hành của mọi người trên những chặng đường sắp tới!
❤️Hành Trình Từ Tâm – Cho đi là còn mãi.

Quỹ từ thiện trao tặng xe lăn cho cháu Trần đức dũng - bị bại não, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thôn trường thịnh, xã tr...
16/07/2025

Quỹ từ thiện trao tặng xe lăn cho cháu Trần đức dũng - bị bại não, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thôn trường thịnh, xã trường yên, huyện hoa lư , tỉnh Ninh Bình

🥰Phát quà từ thiện cho người vô gia cư đêm qua của các ace nhóm từ thiện THIỆN Ý ạ 🌹🌹🌹Hành Trình Yêu Thương - Cho Đi Là ...
16/07/2025

🥰Phát quà từ thiện cho người vô gia cư đêm qua của các ace nhóm từ thiện THIỆN Ý ạ 🌹🌹🌹
Hành Trình Yêu Thương - Cho Đi Là Còn Mãi ❤️
Hôm nay, tôi cùng những người bạn đồng hành đã có một chuyến đi ý nghĩa ngoài đường phố. Chúng tôi trao những phần quà nhỏ bé nhưng chứa đựng tình yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn — những con người thầm lặng, vẫn ngày đêm mưu sinh giữa cuộc đời.
Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười nhận lại là một nguồn động lực lớn lao.
Chúng tôi tin rằng: "Một chút sẻ chia, một đời yêu thương."
Và mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ góp phần nhân rộng thêm niềm tin, hy vọng cho ngày mai.
🌟 Hạnh phúc là khi được cho đi.
🌟 Cho đi không cần nhiều, chỉ cần xuất phát từ tấm lòng.
🌟 Và mỗi người trong chúng ta đều có thể góp phần làm cho thế giới này tốt đẹp hơn.
Mong rằng những hình ảnh nhỏ này sẽ lan tỏa thêm yêu thương, để ai đó, ở đâu đó, cũng sẽ sẵn sàng mở lòng với cuộc đời.
Cảm ơn những tấm lòng đã chung tay cùng tôi trên hành trình này! 🙏

LỜI KÊU GỌI XIN ĐƯỢC THAY MẶT GIA ĐÌNH GỬI TỚI MTQ❤️💝💌💞- Thân gửi Tổ công tác xã hội b.Ệnh viện Nhi  - TP Thanh Hóa !- T...
16/07/2025

LỜI KÊU GỌI XIN ĐƯỢC THAY MẶT GIA ĐÌNH GỬI TỚI MTQ❤️💝💌💞
- Thân gửi Tổ công tác xã hội b.Ệnh viện Nhi - TP Thanh Hóa !
- Thân gửi các hội Thiện Nguyện trong tỉnh và ngoài tỉnh... Cùng các cơ quan, các doanh nghiệp, các MTQ trong nước và nước ngoài!
- Được sự nhất trí của ban lãnh đạo và khoa Thận nội tiết - B.ệnh Viện Nhi - TP- Thanh Hóa !
Gửi gắm lời cầu xin sự giúp đở và lòng thương xót của Cộng Đồng
Con tên : Mai Hoài An Nhiên 4 tháng tuổi.
Ba con tên: Mai Văn Hưng.
Mẹ con tên: Nguyen Thi Lan Anh
Con đang điều trị tại khoa ngoại b.ệnh viện Nhi Thanh hóa
Chuẩn Đoán: Con không có hậu môn và bị suy thận mãn tính từ lúc sinh ra. Bs ph.ẫu thuật cho con đi ngoài bằng ống dẫn qua bụng con.
Tình trạng bé bị suy giảm chức năng thận. Thận mất đi khả năng thải độc và lọc máu nên các chất độc hại có thể ứ đọng lại trong cơ thể lâu dài có khả năng gây ra nhiều căn b.ệnh nguy hiểm khác.
Gia đình con hiện tại rất khó khăn và không có đủ khả năng đóng tiền viện phí chữa trị cho con.
Từng đồng viện phí GĐ ngoài trông chờ vào bố cháu đi làm thuê được đồng lương ít ỏi , còn mẹ cháu chỉ trông chờ vào 3 xào ruộng .Nhưng hàng tháng những khoản Viện Phí tới mấy chục triệu 😞😞.
Tận mắt chứng kiến bắt gặp mẹ cháu sáng sớm đã tranh thủ đi nhặt từng vỏ chai xung quanh viện để có thêm tiền mua cơm. Còn con trâu là gia sản lớn nhất gia đình cũng đã bán hồi tháng trước để lo chạy chữa cho con. Vay mượn của ai có thể gia đình đã vay rồi, Mỗi lần nghĩ tới đứa con đang nằm điều trị thì chị lại khóc vì không biết phải lấy tiền đâu để trả tiền viện phí cho đứa con bất hạnh😓
Nay Quỹ được sự đồng ý của GĐ xin mạn phép thay mặt xin gửi lời kêu gọi đến toàn thể những MTQ và các cơ quan, doanh nghiệp.... Xin hãy dừng lại phát chút tâm chung tay ủng hộ, tích lũy phước báu, kết nối yêu thương, gieo duyên thiện lành giúp đỡ cho gia đình bé để bé có thể tai qua nạn khỏi 🙏🙏🙏

🙏Mới vài tháng tuổi mà con đã trải qua nhiều lần phẫu thuật ạ. Con tên là Triệu Thiên Phúc  mẹ là Nguyễn Thị Lan Anh 41 ...
16/07/2025

🙏Mới vài tháng tuổi mà con đã trải qua nhiều lần phẫu thuật ạ.
Con tên là Triệu Thiên Phúc mẹ là Nguyễn Thị Lan Anh 41 tuổi ở Thuận An,TX Lòng Mỹ Tỉnh Hậu Giang .
Tại đây bác sĩ xét nghiệm ra 7 chứng bệnh trong người của con không may mắc phải:Hội chứng down,Tim bẩm sinh,Viêm phổi nặng,Viêm ruột hoại tử,Nhiễm virus CMV,Rối loạn cân bằng nước,Thiếu Cali,Thiếu máu , hiện giờ đang cần 1 số tiền lớn để phẫu thuật .
Hàng ngày c vừa bán vé số vừa giao trái cây. Từ lúc sanh bé đến nay mẹ bé không buôn bán được vì lo cho con ,Con được điều trị tại BV Cần Thơ đã hơn 3 tháng, nhưng tình trạng sức khỏe của con không giảm càng nặng hơn. BV đã cho con lên "Nhi Đồng 1" đã được 5 ngày BV đã làm lại hết các thủ tục cho con xét nghiệm, chụp citi, xông đèn vào bụng, ghim kim các thứ vào người con,...Giờ gánh nặng trên vai "mẹ bé" ở nhà còn 2 con ăn học, bà ngoại chị tuổi đã cao, còn cha chị thì mắc bệnh ung thư, mẹ chị lại phải đi bán vé số hàng ngày để lo cho gia đình cuộc sống càng ngày càng bế tắc ạ .
🙏Được biết hoàn cảnh gia đình của bé quá khó khăn không đủ chi phí để lo cho bé, nay e kêu gọi Quý nhà hảo tâm và Quý MTQ chung tay ủng hộ giúp bé cho con có cuộc sống như bao e khác..
🙏Hiện tại con đang nằm bệnh viện nhi đồng 1 ..Khoa hồi sức tích cực.
🙏Mọi sự giúp đỡ xin được đóng góp qua stk mẹ bé:
SỐ TÀI KHOẢN : 1040339877701
TÊN NGÂN HÀNG : PG Bank
CHỦ TÀI KHOẢN : NGUYEN THI LAN ANH

🌟 KÊU GỌI GIÚP ĐỠ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN 🌟Anh: Lê Văn Hoàng – Sinh năm 1989 con của chú Lê Văn Lực ( Con cháu nhà bà Thường ...
16/07/2025

🌟 KÊU GỌI GIÚP ĐỠ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN 🌟
Anh: Lê Văn Hoàng – Sinh năm 1989 con của chú Lê Văn Lực ( Con cháu nhà bà Thường )
Địa chỉ: Thọ An ( Nam Thọ ) son trà đà nẵng
Hiện tại, anh Hoàng là lao động chính trong gia đình, làm nghề đi biển để nuôi vợ và hai con đang tuổi ăn học. Vợ anh không có nghề nghiệp ổn định, mọi sinh hoạt gia đình đều dựa vào đôi vai của anh.
Không may, anh Hoàng phát hiện mắc bệnh U Dạ Dày Di Căn Khắp…
Anh đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ dạ dày và một phần gan, nhưng bệnh đã di căn sang các cơ quan nội tạng khác. Hiện tại, sức khỏe anh rất yếu, không còn khả năng lao động, trong khi chi phí điều trị rất tốn kém.
💔 Gia đình đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
Hai con nhỏ vẫn cần được chăm lo học hành. Người vợ không có khả năng gánh vác kinh tế, tinh thần cả gia đình đang khủng hoảng nghiêm trọng.
🙏 Rất mong nhận được sự chung tay giúp đỡ của quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm gần xa.
Dù là một phần nhỏ cũng sẽ góp phần giúp gia đình anh Hoàng vượt qua giai đoạn ngặt nghèo này.

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN =>> Bệnh viện Thận Hà Nội ❤️Chúng con gửi lời chúc đến tất cả các ông bà chú bác có nhiều sức khoẻ vư...
16/07/2025

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN =>> Bệnh viện Thận Hà Nội ❤️
Chúng con gửi lời chúc đến tất cả các ông bà chú bác có nhiều sức khoẻ vượt qua bệnh tật!
Hy vọng sẽ có nhiều chuyến đi từ thiện hơn nữa trong tương lai.
Các chàng trai 6A1 trường Vinschool

❌❌ MONG MN C..ỨU GẤP NGƯỜI BỆNH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN CẦN ĐƯỢC GIÚP ĐỠ ..  Bệnh nhân: LÊ V.ĂN ĐĂNG, 70 tuổi, địa chỉ: Ấp...
16/07/2025

❌❌ MONG MN C..ỨU GẤP
NGƯỜI BỆNH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN CẦN ĐƯỢC GIÚP ĐỠ ..
Bệnh nhân: LÊ V.ĂN ĐĂNG, 70 tuổi, địa chỉ: Ấp Phước Hoà, Xã Suối Đá, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh.
Nhập viện ngày: 09/04/2025.
Chẩn đoán: Tắc ruột non do dính, suy kiệt, nhiễm trùng huyết.
Bệnh nhân đang điều trị tại khoa phẩu thuật gây mê hồi sức BVĐK Tây Ninh.
Qua tìm hiểu gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, vợ 64 tuổi. Hai vợ chồng ở đậu nhà người dân để đi làm mướn kiếm tiền sinh sống qua ngày, không có tiền mua BHYT.
Tổng dự kiến kinh phí điều trị hơn 25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu đồng). Gia đình đã đóng tạm ứng được 1.000.000đ (Một triệu đồng), hiện tại không còn khả năng đóng viện phí.
Với mong muốn chia sẻ phần nào gánh nặng kinh tế cho người bệnh và gia đình người bệnh. Nay phòng Quản lý chất lượng và Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh xin kêu gọi sự hỗ trợ từ các Nhà hảo tâm giúp đỡ về vật chất để chi trả viện phí, sinh hoạt cho người bệnh trong giai đoạn khó khăn này.

Address

Số 16, Tầng 4 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm
Hanoi
10000

Telephone

+84989513558

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mái Ấm Tình Thương posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Mái Ấm Tình Thương:

Share