Thiện nguyện Lucky House

Thiện nguyện Lucky House Thiện nguyện Lucky House là một nhóm hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những học sinh khó khăn, bệnh tậ THANKS!

Lucky House is a voluntary charitable groups, helping disadvantaged children, the sick and poor, the children and the pupils in rural, mountainous areas. We call on the support of everyone, both material and spiritual, and donated books, pens, warm clothings ... and create more opportunities for poor children to have chances to go to school.

Đầu tuần nhận được tin 500 cuốn vở của mình và một số phụ huynh Lucky đã được trao tận tay các em học sinh trường THCS C...
09/12/2025

Đầu tuần nhận được tin 500 cuốn vở của mình và một số phụ huynh Lucky đã được trao tận tay các em học sinh trường THCS Cao Bá Quát, phường Nam Nha Trang những em nhỏ vừa trải qua trận lũ ngập nhà, cuốn trôi bao đồ đạc, tài sản.
May mắn là cô Thu Hà, cũng là phụ huynh Lucky, hiện công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có chuyến đi thiện nguyện về Khánh Hòa tặng quà cho bà con vùng lũ mình đã gửi luôn 500 cuốn vở để nhờ cô mang giúp, chỉ mong sao các con có sách vở kịp trở lại trường. Khi nhận tin nhắn từ Bí thư phường Nam Nha Trang: “Hội phụ nữ phường đã chuyển quà đến trường THCS Cao Bá Quát và nhà trường sẽ trao tận tay những học sinh bị ảnh hưởng. Ban giám hiệu trường cũng gửi lời cảm ơn đến chị Thanh Hải và các phụ huynh Lucky” thấy thật ấm lòng. Xin cảm ơn tất cả những tấm lòng đã chung tay: cô Nguyễn Thị Hương Lê – Trường ĐH Đại Nam; mẹ Lan Anh – PH của bạn Ngân 2k8 IELTS Lucky; bạn Vân – PH của Khải, Bách; và bạn Cốm nhà mình đã ủng hộ chương trình. Cám ơn bạn Hoà cty BĐS MK Nha Trang đã giúp chuyển các tập vở nhanh chóng đến trao cho học sinh.
Mỗi cuốn vở tuy nhỏ bé nhưng là tình thương, là sự sẻ chia đúng lúc dành cho những em nhỏ học sinh vùng lũ Nam Nha Trang.
Cảm ơn mọi người vì đã cùng làm nên một khởi đầu tuần thật đẹp. ❤️
Cô Thanh Hải Lucky
Tư vấn Tâm lý Giáo dục & Hướng nghiệp

Thiện nguyện Luckyhouse xin tiếp tục quyên góp ủng hộ các em học sinh nghèo Yên Minh, Hà GiangNhững năm trước, thuận duy...
13/08/2024

Thiện nguyện Luckyhouse xin tiếp tục quyên góp ủng hộ các em học sinh nghèo Yên Minh, Hà Giang
Những năm trước, thuận duyên, Luckyhouse đã quyên góp xây dựng điểm trường, tặng sách vở, quần áo cho nhiều học sinh nghèo tại các xã vùng cao Hà Giang.
Nhân dịp chương trình “Giai điệu mùa thu 2024” tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam kết hợp quyên góp ủng hộ học sinh nghèo, Thiện nguyện Luckyhouse đã kết nối cô Hiệu trưởng và cùng kêu gọi, quyên góp ủng hộ học sinh vùng cao Yên Minh, Hà Giang. Cụ thể như sau:
Trường TH&THCS Đông Minh là một trường liên cấp duy nhất hiện nay của huyện Yên Minh và là trường thuộc xã đặc biệt khó khăn của huyện. Xã có 16 thôn với 578 hộ và 2.665 nhân khẩu.
Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm 76,81 % ( Nghèo 326/578 = 56,4 %, hộ cận nghèo 118/578 = 20,41 %).
Trường TH&THCS Đông Minh có tổng số 324 học sinh, trong đó có 194 học sinh nội trú ( Học sinh ăn, ở sinh hoạt tại trường từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần vì nhà xa không thể đi về được trong ngày). Học sinh nghèo 235/325 = 72,4 %.
​Mặc dù đã được nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu cần thiết. Học sinh được hưởng một số chế độ chính sách của nhà nước, đời sống của học sinh cũng được cải thiện hơn trước nhưng cũng còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.
​Đặc biệt hiện nay nhà trường và các em học sinh đang gặp khó khăn rất mong được quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm giúp đỡ.
​Đó là nhà bếp nấu ăn cho gần 200 học sinh là nhà bếp tạm ( Quây bằng tôn, lợp bằng tôn), do sử dụng nhiều năm nên đã cũ, hỏng. Thêm nữa trong đợt mưa bão vừa qua bị sat lở đất vào đã làm hư hỏng nặng thêm.
​Do điều kiện khó khăn của nhân dân trên địa bàn xã nói chung và của phụ huynh học sinh nghèo nói riêng nên việc huy động nội lực là rất khó khăn. Năm học mới lại sắp đến mà bếp nấu ăn cho các con không đảm bảo.
​Vì vậy thay mặt cho BGH, các thầy cô giáo và các em học sinh của trường, BGH nhà trường mong các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để nhà trường có được 01 bếp nấu ăn cho học sinh đảm bảo.
​Ngoài ra trên địa bàn huyện Yên Minh hiện nay có trường PTDTBT THCS Phú Lũng, là một trường thuộc xã biên giới nhưng là xã nông thôn mới nên học sinh không được hưởng các chế độ như các xã khác. Nhà trường rất mong nhận được sự giúp đỡ của quý mạnh thường quân và các nhà hảo tâm cụ thể như sau:
Trường PTDTBT THCS Phú Lũng có tổng 9 lớp, 387 học sinh. Có 146 em nhà xa trường trên 5km đường dốc khó đi (đa số đi bộ, một số ít có xe đạp nhưng cũng chỉ đi được từng đoạn). Một tuần có 3 buổi trưa 146 em này phải ở lại trường ( ăn trưa) để chiều học tiếp. Vì vậy nhà trường mong muốn xin được hỗ trợ gạo cho các em ăn bữa trưa các buổi học cả ngày. Xin được hỗ trợ cho 387 học sinh, mỗi em 03 bút bi, 15 quyển vở và 01 thước kẻ ( Đồ dùng tối thiểu nhất).

Mạng thì ảo nhưng tình người rất thật!Qua một clip trên fb cá nhân mình mới đăng về chàng sinh viên bại não nhưng vươn l...
04/11/2023

Mạng thì ảo nhưng tình người rất thật!
Qua một clip trên fb cá nhân mình mới đăng về chàng sinh viên bại não nhưng vươn lên học tập, cô giáo cựu Hiệu trưởng trường Tiểu học Trung Văn đã xúc động và nhắn mình trong đợt đi trao quà thiện nguyện vụ cháy chung cư mini: “Hải à, chị thấy có pv Lan Ngọc đang kết nối cho các bác Việt kiều Séc, nếu trao quà động viên Thuận rất là ý nghĩa đó!” Rất cám ơn chị Nguyễn Lan Hương, thành viên đoàn thiện nguyện CLB nhà báo nữ VN đã kết nối trường hợp em Nguyễn Đức Thuận, bị bại não vẫn vượt lên số phận để học tập, theo đuổi đam mê, đạt giải Nhì hsg tin học quốc gia, sv năm 3 ngành Cntt ĐH Công Nghệ ĐHQG HN với nhóm thiện nguyện Việt kiều tại Séc. Cám ơn pv Lan Ngọc báo Lao động thủ đô đã rất nhiệt tình kết nối, viết bài lan toả tình thương cho các hs có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống:
Nhân dịp về thăm quê hương, ngày 4/11/2023, Nhóm thiện nguyện người Việt Nam đang sinh sống, lao động tại Cộng hòa Séc đã tới thăm, trao 2 suất quà trị giá 25 triệu đồng tới 2 gia đình học sinh khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thành phố Hà Nội, với mong muốn giúp các cháu có điều kiện chăm lo cho sức khỏe, vươn lên trong học tập, thực hiện hoài bão của mình.
Gia đình đầu tiên Nhóm ghé thăm, tặng quà đó là gia đình chàng trai Nguyễn Đức Thuận (20 tuổi, hiện là sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội). Thuận là tấm gương tiêu biểu, điển hình cho thế hệ trẻ - mặc dù là học sinh khuyết tật nhưng em đã nỗ lực vượt lên số phận để rèn luyện, học tập, đạt nhiều thành tích cao trong học tập.
Chị Đỗ Thị Hoài San - mẹ Thuận cho biết: Từ khi sinh ra, Thuận đã được chẩn đoán mắc chứng bại não thể co cứng. 20 năm đồng hành cùng con, chị San không thể nhớ hết những lần đưa con đi điều trị, từ châm cứu, bấm huyệt, đông y, tây y… Đến nay, Thuận vẫn không thể nói rõ, chủ yếu là những tiếng ngọng nghịu, đôi lúc đến chị San cũng không hiểu con muốn nói gì.
Dù ốm đau, bệnh tật, đi lại rất khó khăn, nhưng Thuận lại mang trong mình một nghị lực mạnh mẽ. Từ khi vào lớp 1, Thuận đã tỏ ra thông minh và học giỏi, dù con không thể giao tiếp, nói chuyện như bạn bè đồng trang lứa. Tay Thuận co cứng, không thể viết, nên con chỉ nghe và nhớ trong đầu, nhưng khi đi thi, Thuận vẫn đạt kết quả tốt. Đến khi em học lớp 5, lần đầu được tiếp xúc với máy vi tính, Thuận đã bén duyên với môn Tin học. Con chịu khó học hỏi, nghiên cứu và tham dự cuộc thi giải toán trên mạng, học sinh giỏi cấp huyện và gần như năm nào cũng được giải thưởng.
Từ khi lên bậc THPT, với những nỗ lực không ngừng, Thuận liên tiếp gặt hái thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi môn Tin học của tỉnh. Đặc biệt, năm học lớp 11, Thuận đã xuất sắc giành giải Ba học sinh giỏi môn Tin học cấp quốc gia; tiếp đó là giải Nhất kỳ thi Tin học trẻ quốc gia năm 2020, giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi Tin học quốc gia năm 2021 và là 1 trong 15 người ưu tú nhất được chọn từ 500 học sinh trên cả nước để đại diện cho Việt Nam dự thi Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương (APIO). Năm 2022, Thuận vinh dự là 1 trong 6 cá nhân tiêu biểu được vinh danh trong Chương trình “Vinh quang Việt Nam năm 2022” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Báo Lao Động tổ chức, với chủ đề “Bản lĩnh Việt Nam”.

Cám ơn nhà báo Lan Ngọc rất có tâm và nhiệt tình:

Nhân dịp về thăm quê hương, ngày 4/11/2023, Nhóm thiện nguyện người Việt Nam đang sinh sống, lao động Cộng hòa Séc đã tới thăm, trao 2 suất quà trị giá 25 triệu đồng tới 2 gia đình học sinh khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ...

Đôi điều chia sẻ khi đến thăm và tặng quà các chiến sĩ PCCC bị thương trong vụ hỏa hoạn chung cư miniThuận duyên, tôi đư...
25/09/2023

Đôi điều chia sẻ khi đến thăm và tặng quà các chiến sĩ PCCC bị thương trong vụ hỏa hoạn chung cư mini
Thuận duyên, tôi được cùng các chị nhà báo “lão thành” của CLB Thiện nguyện nhà báo nữ VN đến trao quà cho các gia đình và anh em lính cứu hỏa trong vụ cháy chung cư mini Khương Hạ sau đợt vận động của trưởng đoàn Vũ Thị Tuyết Nhung.
Rất xúc động dù đa số các nhà báo nữ đã có tuổi, sức khỏe không thể như thời thanh niên nhưng khi làm thiện nguyện vẫn rất nhiệt tình, năng nổ và nhanh nhẹn không kém gì các bạn trẻ dù về nhà là rất mệt. Các chị đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu manh mối, điều tra từng hoàn cảnh rồi vận động quyên góp và thay mặt các tấm lòng hảo tâm đi tận nơi trao quà trực tiếp, kịp thời, đúng người đúng việc, rất thiết thực.
Tôi thuộc lớp đàn em, đàn cháu, khi tôi mới ra trường đi cộng tác làm báo thì đã biết các chị như chị Nhung Đài truyền hình HN, chị Quyên tH Quốc Hội… và coi các chị như “cây đa cây đề” trong làng báo nhưng sau hơn 20 năm vẫn thấy các chị năng động và đầy nhiệt huyết khi làm thiện nguyện thì thấy thực sự xúc động và thấy may mắn khi được cùng các chị đi tận nơi trao quà như thế này.
Sáng Chủ nhật 24/9 đoàn CLB nhà báo nữ VN đã trao 25 triệu đồng tặng vợ chồng bác Điền bác Yên,bảo vệ chung cư đang ở nhờ nhà anh, vừa xong thì các chị đã lên phường Kỳ Sơn thành phố Hòa Bình để thắp hương cho Thượng tá Đỗ Trọng Thanh và 2 con trai gái. trao số tiền 25.000.000đ cho gia đình.
Ngày hôm đó đi về có chị say xe, mệt, chị Nhung nói “Chị thở ra đằng tai” rồi nhưng đang đêm lại thấy chị điện thoại: “Em ơi sáng mai thứ Hai 9h sáng có mặt tại Nguyễn Xiển nhé! Thế là đúng 9h sáng nay, chị Nhung và các chị trong CLB nhà báo nữ cùng một số doanh nhân, nhà hảo tâm đóng góp nhiều cho đợt thiện nguyện này đã có mặt tại Đội cảnh sát PCCC quận Thanh Xuân để gặp gỡ các chiến sĩ lính cứu hỏa trực tiếp tham gia cứu nạn trong vụ cháy chung cư mini Khương Hạ, trong đó có 1 lính cứu hỏa bị thương phải đi điều trị sau đêm kinh hoàng đó. Đó là Nguyễn Quốc Trung (20 tuổi), chiến sĩ công an nghĩa vụ thuộc Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an Q.Thanh Xuân, Trung sinh năm 2003, kém bạn Cốm nhà mình 1 tuổi và cùng tuổi với nhiều học sinh 2k3 Lucky đang theo học tại các trường ĐH. Sau gần 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, sức khỏe của anh Trung đã ổn định và có thể trở về đơn vị. Đoàn cũng đến tận Đội PCCC Hà Đông để trao quà cho 5 chiến sĩ bị thương phải nằm viện điều trị sau khi cứu hộ cứu nạn trong vụ cháy chung cư mini với số tiền 25 triệu. Cùng thời điểm này, “một mũi khác” là nhà báo An Quyên cùng đi đến BV Bạch Mai tặng quà cho các nạn nhân vụ cháy.
Nhìn gương mặt “búng ra sữa” của cháu Trung cũng như các lính cứu hỏa Tuấn Hùng, Anh Tuấn, Quang Khải, Trung Hiếu trong buổi hộ giao ban đầu tuần của đơn vị khi đoàn chúng tôi đến thăm và tặng quà, thực sự rất suy nghĩ.
Nếu là một người mẹ, bạn có dám cho con làm nghề lĩnh cửu hỏa không khi mà điều kiện còn khó khăn mọi mặt từ chính sách đến trang thiết bị còn nghèo nàn và đôi khi “lực bất tòng tâm” như thế này? Thực tế, đôi khi”nghề chọn người hay người chọn nghề” hay “sinh nghề tử nghiệp” mình không giải thích được, chỉ biết là mỗi người là một số phận và mỗi người đều có sự lựa chọn riêng trong cuộc đời. Tình cờ trong đoàn có chị Lan Hương, từng là Hiệu trưởng trường tiểu học Trung Văn, chị là người đóng 5 triệu trong đợt quyên góp này, hóa ra chị là có em và con đang công tác trong lực lực PCCC. Chị cũng chia sẻ rất thật với chúng tôi, cũng thương con làm việc vất vả mà chỉ biết nói con rằng, mỗi lần đi làm nhiệm vụ, hãy niệm Phật, niệm “Quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn” để cầu mong Bồ Tát cứu khổ, phù hộ bình an sau mỗi trận chiến với giặc lửa. Con trai chị nói rằng, khi nhận tin làm nhiệm vụ thì thời gian mặc đồ và lên đường tính bằng giây, không biết có nhớ ra mà niệm không… Thực sự khi nghe chia sẻ, đặt mình vào vị trí một người mẹ có con làm lính cửu hỏa, chắc phải thực sự bản lĩnh mới không “đau tim” mỗi khi con đi làm nhiệm vụ. Cũng là công việc như bao công việc khác nhưng thực sự những người lính trẻ dấn thân làm cứu hỏa thực sự phải là người bản lĩnh và dũng cảm.
Trong các bộ phim, đặc biệt là phim Mỹ, hình ảnh lính cứu hỏa luôn là thần tượng khi xuất hiện như những người hùng trong 1 trận chiến với giặc lửa nhưng thực tế lính cứu hỏa ngoài đời sau mỗi vụ cháy thì sao? Thực tế không như phim, lính cứu hỏa đối diện với hiểm nguy, khốc liệt mà không truyện hay phim nào diễn tả được, Nỗi ám ảnh và day dứt, giá mà cứu được thêm người luôn đau đáu…
Một chị nhà báo đi cùng đoàn trong lúc chờ các chiến sĩ PCCC giao lưu đã buột miệng nói: “Nếu cô được quyền và được cho phép, cô ước sao tất cả các bạn lĩnh nghĩa vụ ở đây được vào biên chế luôn, các cháu rất xứng đáng”. Nói là vậy, nhưng nhiều người chợt lặng đi, các anh em làm việc còn thiếu thốn, trang thiết bị đâu được là bao và lương cũng chưa thấm đâu so với độ vất vả hiểm nguy của cái nghề “chỉ mong thất nghiệp” để dân được bình an. Nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ sau vụ cháy thương tâm làm cho chị em nhà báo đoàn thiện nguyện cứ rưng rưng khi gặp gỡ anh em chiến sĩ lính cứu hỏa ngày hôm nay.

THÔNG BÁO VẬN ĐỘNG TRỢ GIÚP của Đoàn thiện nguyện CLB nhà báo nữ Việt Nam cho NẠN NHÂN VỤ CHÁY TẠI KHƯƠNG HẠ Trước thảm ...
15/09/2023

THÔNG BÁO VẬN ĐỘNG TRỢ GIÚP của Đoàn thiện nguyện CLB nhà báo nữ Việt Nam cho NẠN NHÂN VỤ CHÁY TẠI KHƯƠNG HẠ
Trước thảm nạn xảy ra bất ngờ gây đau thương quá lớn, Đoàn thiện nguyện CLB Nhà báo nữ Việt Nam xin gửi lời chia buồn thống thiết đến gia đình các nạn nhân. Nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung Trưởng Đoàn Thiện nguyện CLB nhà báo nữ VN là người có tâm và có kinh nghiệm quyên góp, tổ chức ủng hộ nhiều chương trình thiện nguyện nên mình cũng cùng tham gia một chút cùng các chị và xin chia sẻ thông tin với anh em bạn bè fb của mình:
Chúng tôi xin mở đợt vận động cho các nạn nhân là người già và trẻ em của vụ cháy này. Rồi đợi thời gian trong khoảng hơn mươi ngày nữa, trước dịp Tết Trung Thu năm Quý Mão, sau khi hoàn thành kỳ khảo sát thực tế tại địa bàn , chúng tôi sẽ tiến hành trao tặng trực tiếp tiền trợ giúp cho các gia đình nạn nhân
Mọi sự đóng góp xin gửi về tài khoản của nhà báo - đại tá Nguyen Minh Hoai , người được giao nhiệm vụ quản lý tài chính của Đoàn chúng ta:
Nguyễn Thị Minh Hoài-0011004159731 VCB ( Vietcombank)
Xin trân trọng cảm ơn mọi sự đóng góp của các bạn thiện nguyện và cộng đồng FB rộng lớn. Kể là chỉ có thể đóng góp dăm bảy chục hay một vài trăm ngàn đồng, xin các bạn cũng đừng ngại ngần nhé.
Trưởng Đoàn Thiện nguyện CLB nhà báo nữ VN: Nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung.
Mồng Một cầu mọi sự an lành tới tất cả mọi người!
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN QUẢNG ĐẠI LINH CẢM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT!

Saigon Times nối vòng tay lớn: Lễ Khánh thành cầu Nậm Phàng - Xín Mần. Mong lắm có thêm thật nhiều cây cầu được xây ở Xí...
20/02/2022

Saigon Times nối vòng tay lớn: Lễ Khánh thành cầu Nậm Phàng - Xín Mần.
Mong lắm có thêm thật nhiều cây cầu được xây ở Xín Mần - một huyện còn rất khó khăn ở Hà Giang.

Address

Số 68/358 Phố Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân
Hanoi
100000

Telephone

+84833678833

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thiện nguyện Lucky House posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Thiện nguyện Lucky House:

Share