08/05/2026
NGỌN LỬA
Mỗi ngày Một quả trứng đã ở năm thứ 10. Hành trình của MNMQT - như chính tên gọi của nó - khiêm nhường, giản dị. Không có những sự kiện hoành tráng, không có băng-rôn khẩu hiệu rầm rộ, và thật hiếm khi có đám đông. Mỗi ngày, các thành viên của team MNMQT kiên trì, bền bỉ giúp đỡ những người cùng đường, những người không còn đâu để bấu víu.
Tuần vừa rồi, dì của bé Mỹ Linh ở Ia Mla gửi kết quả khám bệnh cùng tin nhắn “Chị ơi, lần này bé đi khám bệnh, tình hình của bé tiến triển rất tốt chị ạ”. Cô bé mắc bệnh tim bẩm sinh, suy tuyến giáp bẩm sinh, có những lúc đã tưởng như sắp lìa đời. Khi chị H’Hop gặp hai mẹ con ở ngôi nhà dột nát của họ, bé 5 tháng tuổi, chỉ nặng hơn 3kg, người mẹ lớn tuổi đang nấu cháo trắng cho bé ăn vì không có tiền đề mua loại sữa mà bé có thể tiêu hoá được. Bé cần được khám bệnh hàng tháng ở Bệnh viện Nhi đồng 2 ở Sài gòn để theo dõi và điều chỉnh thuốc nhưng hành trình từ một thôn của xã Ia Mla, huyện Korng Pa, Gia lai về Sài gòn không chỉ dài và vất vả cho người mẹ bị viêm khớp háng mãn tính và không biết chữ cùng người cha vốn nghiện rượu mà còn tốn mấy triệu đồng - số tiền mà gia đình em không có.
MNMQT hỗ trợ để bé được đi khám theo lịch hẹn của bác sỹ, có sữa để uống. Rồi lại giúp gia đình số tiền đối ứng để xã sửa sang ngôi nhà thành nhà xây gạch, sàn láng xi măng sạch sẽ. Bé khá dần lần, 2 tháng mới phải đi khám một lần. Và lần gần đây nhất, các chỉ số hóc-môn tuyến giáp của bé đã trở về bình thường, các dấu hiệu về tim mạch cũng ổn định. Bác sỹ hẹn 6 tháng mới cần tái khám.
Gần 2 tuổi, dù chỉ nặng 7,5kg, bé đi được, bắt đầu tập nói, và đặc biệt là rất lanh lẹ. Giai đoạn nguy kịch nhất đã qua rồi. Đã đến lúc có thể tập trung dạy dỗ để bé phát triển trí tuệ thay vì phải lo lắng vì sự sống còn của bé.
Cô bé Ê-đê H’Tão cũng đã qua cơn nguy kịch. Cô bé đã ngồi dậy được, và với chiếc xe lăn, gia đình đã có thể đẩy em ra ngoài trời tắm nắng và hít thở không khi trong lành. Cả gia đình cũng đã được các cán bộ y tế hỗ trợ đi tầm soát lao và hiện đang chờ kết quả.
Ở thành phố Hồ Chí Minh, cô gái không có bảo hiểm y tế, không có tiền, giấy tờ tuỳ thân thì đã bị cầm để vay tiền, mắc lao nặng nhưng không có tiền để nhập viện điều trị đã được MNMQT hỗ trợ vào viện. Khi vào viện, cô yếu quá lại ho quá nhiều đến mức tai không còn nghe được gì. Sau hai tuần điều trị, cô khá hơn nhiều và tai đã nghe lại được.
5 người trong gia đình họ Kim - sau 8 năm đằng đẵng cùng team MNMQT Sài gòn đi tìm kiếm cơ hội - đã có giấy khai sinh và rồi đã nhận được Căn cước - hàng chục năm sau khi ra đời. Cầm tấm căn cước trên tay mà họ ngỡ ngàng. Cả cuộc đời, cả gia đình sống trong bóng tối, không danh phận, không được bất kỳ ai công nhận. Bây giờ họ đã có thể bắt đầu quá trình hoà nhập, với vai trò những người công dân.
Những niềm vui bình dị này như ngọn lửa trong đêm, sưởi ấm và dẫn lối cho team MNMQT. Vì mỗi cuộc đời đều đáng giá. Vì không ai đáng bị bỏ lại phía sau.
--
Mỗi ngày Một quả trứng liên tục nhận đóng góp để hỗ trợ những người khó khăn nhất trong xã hội.
Đóng góp bằng tiền xin gửi về tài khoản dành riêng cho MNMQT
Số tài khoản 42585940
Ngân hàng: CAKE by VP Bank hoặc quét mã QR kèm theo bài này
Ví Momo/Zalo Pay: 0913570246
Paypal: [email protected]
Xem sao kê thời gian thực tài khoản ngân hàng tại link này: https://statement.cake.vn/view?encoded_id=526434114
Tài khoản VCB 0021000392211 vẫn dành riêng để tiếp nhận ủng hộ cho MNMQT. Toàn bộ số tiền nhận được từ tài khoản này sẽ được chuyển về tài khoản CAKE để tiện theo dõi.