25/11/2025
Đợt này nhóm không dám đứng ra kêu gọi hỗ trợ bà con vùng lũ vì xa quá mà ai cũng bận nên không trực tiếp đi vào để trao quà đến tận tay bà con. Đọc tin bão lũ ở quê nhà mà đau xót vô cùng.
Nhân duyên là một điều kỳ diệu, khi bạn phát tín hiệu thì cả vũ trụ sẽ gửi đến bạn cơ hội, đạo hữu, đồng chí, những người xa lạ nhưng gặp là thân thuộc, cùng chung tay chung sức vì bà con đang vô cùng khó khăn.
Rất biết ơn những tấm lòng dũng cảm, đầy yêu thương đã không ngại ngần đứng lên kêu gọi, tổ chức và dồn mọi sức lực trong 2 ngày cuối tuần để san sẻ phần nào khó khăn với người dân vùng lũ.
Bà con miền Trung cố lên ạ☘️