09/04/2026
Mình bán măng sạch, mình sợ gì!
Hang Chuồn thuộc xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị là một trong những bản chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hoạt động khai thác khoáng sản. Bụi bám vào hoa, cây không thể ra quả. Sinh kế từ trồng cây ăn quả dần không còn nữa. Với chị Hồ Thị Tương - người Bru Vân Kiều, điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải đi xa hơn, vất vả hơn để mưu sinh từ cây măng rừng. “Cứ phải đi thật xa, thật cực mới kiếm được”, chị kể.
Vì vậy, khi Hợp tác xã (HTX) Măng Giang Trường Xuân, do anh Nguyễn Viết Tâm làm Chủ tịch, triển khai mô hình trồng tre lấy măng và mời bà con tham gia, chị đồng ý ngay. Chị là một trong những thành viên của Nhóm cộng đồng tham gia dự án trồng tre lấy măng. “Chừ, được tham gia dự án trồng tre lấy măng, tôi mừng, tôi vui lắm. Tôi thấy dự án này hợp với nơi mình”, chị phấn khởi nói.
Những ngày đầu không dễ. Mưa miền Trung khiến cây dễ úng. “Gia đình tôi nhận hỗ trợ cây giống, phân bón và kỹ thuật trồng. Họ hướng dẫn kỹ thuật trồng chi tiết: cách trồng, chiều rộng và chiều dài, khoảng cách giữa các cây và hàng. Rồi thời gian bón phân, bón bao nhiêu, từ lúc trồng đến lúc không phải bón nữa là bao lâu… Tôi thấy mình học được rất nhiều”. Qua giai đoạn đầu, măng phát triển ổn định hơn. Càng nhiều nước, măng lại càng lớn tốt.
Chị Tương cùng các thành viên HTX học hỏi lẫn nhau. Dự án cũng tổ chức các buổi tập huấn về chế biến và xây dựng sản phẩm. Từ măng thô, hiện tại sản phẩm đã được sơ chế, đóng gói, có nhãn mác và truy xuất nguồn gốc. Với sự đồng hành của Dự án, HTX đã nộp hồ sơ và nhận chứng nhận OCOP vào tháng 12/2025.
Sản phẩm được thu mua ổn định, có thương hiệu rõ ràng. Chị Tương cũng bắt đầu livestream, đăng bài bán hàng. Có lần khách từ chối vì sợ măng không sạch, chị buồn. Nhưng rồi chị tự nhủ: “Mình bán măng sạch, mình sợ gì!”
“Anh nhà tôi cũng ủng hộ việc tôi tham gia. Anh nói: 'Cứ tham gia đi. Tham gia là biết nhiều hơn'. Tôi đỡ hơn trước là mình không phải đi tìm măng, không phải lên rừng vất vả”.
Chị còn chia sẻ cách bán hàng cho chị em trong bản. Từ một người từng e ngại, chị trở nên tự tin hơn, chủ động hơn. “Dự án kết thúc, nhưng công việc này phải tiếp tục. Nếu tôi cảm thấy trồng măng phát triển, thì bản thân tôi cũng phải phát triển hơn nữa để còn bán măng chớ”, chị Tương nói.
📍Đọc câu chuyện đầy đủ tại: https://vietnam.oxfam.org/minh-ban-mang-sach-minh-so-gi
---------------
* Dự án “Hỗ trợ sinh kế khu vực khai thác khoáng sản” là một sáng kiến nằm trong Dự án Công bằng cho tất cả (Fair for All) do Bộ Ngoại giao Hà Lan tài trợ và Oxfam tại Việt Nam cùng các đối tác triển khai từ năm 2021 đến năm 2025. Dự án nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội tham gia và góp phần phát triển kinh tế xanh, xây dựng chuỗi giá trị bền vững và bao trùm hơn, trong đó các cộng đồng dễ bị tổn thương – đặc biệt là phụ nữ, người dân tộc thiểu số và các nhóm dễ bị tổn thương có thể tiếp cận với các cơ hội sinh kế bền vững và bảo vệ môi trường.