16/07/2026
[38FTU | NHỮNG THANH ÂM CÒN SÓT LẠI SAU MÙA GIÓ]
Khi những cơn gió Vũ Quang đã đi qua, sự bồi hồi, xao xuyến và lắng đọng của một mùa hè rực rỡ vẫn chưa tan. Hôm nay, nhà 38 xin được mở cánh cửa ký ức, để những “thanh âm” mà các bạn đã gửi gắm được vang vọng thêm một lần nữa.
#01. ngôi sao cô đơn vì chẳng đi 1 về 2
đầu tiên thì e muốn gửi lời chào, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả mọi người đã tham gia mhx, cảm ơn mn vì đã chọn mhx của 38ftu làm điểm đến của mùa hè này. Thsu thì 7 ngày vừa qua là 7 ngày rất đáng nhớ với e, siêu vui luôn í, được ăn cùng, ngủ cùng, sinh hoạt cùng mọi người, rất rất vui. Tuy cũng gặp 1 số chuyện buồn đó, nma "chẳng", chẳng là cái gì hết, chẳng thể làm lu mờ những niềm vui trong e được. Ctr mhx 2026 đã kết thúc và em đã, đang lụy lắm, mần chi cũng nhớ đến Đội, nhớ đến mọi người, nhớ Vũ Quang tê. Khi chiều nấu ăn, lúc bật bếp ga lên là e lại nhớ đến team ... siêu đẳng cấp của em nấu ăn, thề vui phải biết. Mỗi ngày trôi qua đều có những câu chuyện để lại trong em nhiều dấu ấn. Thật sự mà nói, lần đầu tiên em được tham gia 1 chương trình thiện nguyện vào mùa hè mà ý nghĩa và đầy kỉ niệm đến như vậy. Từ quét vôi, lắp đèn, sinh hoạt hè, thăm hộ gia đình chính sách,...cho đến chỉ những sinh hoạt bình thường, giản đơn cùng nhau như nấu ăn hay deeptalk em đều khắc ghi trong lòng và đều quý những khoảnh khắc ấy. Đúng kiểu enjoy the moment í!!! Cảm ơn tất cả mọi người vì đã tạo nên 1 chương trình mùa hè xanh thật thành công như vậy. Cảm ơn mọi người vì đã tạo nên 1 mùa hè đầy rực rỡ của em. Cảm ơn tất cả chúng ta vì đã nỗ lực hết mình vì nhiệt huyết và sức trẻ, mọi người đều giỏi và xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất.
#02.
Trải qua hành trình MHX 2026 đầy cảm xúc, thú vị và ý nghĩa. Em không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến tất cả mọi người.
Cảm ơn vì sự thân thiện, gần gũi của mọi người không chỉ riêng em mà tất cả thành viên tham gia MHX, những cảm xúc mà trước h em ít có được. Cảm ơn vì mọi người đã cho em nhiều bài học kinh nghiệm, em cảm thấy thay đổi rất nhiều sau MHX này. Sự trưởng thành của mọi người đã làm cho em rất bất ngờ, ngưỡng mộ và khát khao được cống hiến nhiều hơn. 38ftu cho em cảm giác được che chở, ấm lòng như người thân, bởi sự quan tâm và vô cùng nhiệm của ng cha già đối với các con, sự lắng nghe và thấu hiểu của các anh chị, bạn, em.
Hành trình ấy không tránh khỏi những hiểu lầm không đáng có, nhưng em mong rằng đến cuối chúng ta hãy bỏ qua những điều tiêu cực đó và giữ lại những kỉ niệm đẹp nhất, để cho trái tim mình khắc sâu hành trình ấy như một phần đẹp nhất của thanh xuân.
Sự đoàn kết, hoà đồng của mng là chìa khóa để đội phát triển. Dù kh phải là thành viên của đội nhưng em hy vọng rằng MHX hay những hoạt động nào 38ftu sẽ luôn được duy trì trong tương lai như từ khi được thành lập đến bây h dù có khó khăn đến đâu, để kết nối, gắn kết những người con của quê hương Hà Tĩnh lại với nhau, cũng như cống hiến những gì nằm trong khả năng và tốt đẹp nhất cho quê hương chúng ta.
Nếu có cơ hội được tham gia MHX cùng với đội trong tương lai, em sẽ trải nghiệm một lần nữa, nhưng có lẽ những kỉ niệm ở MHX 2026 sẽ khó mà có lại được lần nào nữa và em cũng mong muốn đây là kỉ niệm duy nhất, đặc biệt nhất đối với em.
Tiếp theo là cảm ơn ng ấy vì đã cho em cơ hội nói ra lòng mình nhé🥰🥰. Vì mới chỉ trong đoạn đầu thôi nên cũng chưa có gì để nói cả, ta cứ từ từ mới biết đc nhé mng.
Cuối cùng thì cảm ơn vì 38ftu là nhàaa. Một lần nữa, cảm ơn MHX 2026, cảm ơn mọi người vì tất cả.
#03.
em chào các anh chị ạaa, hiện em đang là học sinh sắp lên lớp 12. em đã theo dõi đội 2-3 năm nay, em cũng có quen một vài anh chị cựu học sinh trường em là thành viên của đội. và mỗi năm khi thấy đội mở đơn tuyển cộng tác viên, em luôn mong muốn được tham gia, nhưng vì còn nhỏ không thể xin bố mẹ xa nhà hẳn 1 tuần, và điều kiện sức khoẻ không thể đi về mỗi ngày nên em chưa thể tham gia được. em tự hứa với bản thân là hè năm sau em sẽ đăng kí tham gia, anh chị chờ em nhíee
#04. chẳng
em yêu, thương, nhớ mọi người rất nhiều
p/s: em xin phép rút lại lời nói tối t7
#05. ai đó
Gửi em,
Cũng đã qua MHX lần 2 cùng nhau rồi. Lần này có nhiều kỉ niệm đáng nhớ hơn lần trước ha, buồn có vui có mà khóc cũng có lun. Cảm ơn em vì đã quan tâm mình trong nhưng ngày ở MHX nhé, mong là những lần MHX sau vẫn được đi cùng em. Tulaliloo ti amo!
‘Hôm đíp tóc định nói nhưng mà hơi ngại 😝’
#06. Cây, c Bờm hay kêu là Cay, MC CÂY
cảm ơn 38FTU, cảm ơn MHX2026, cảm ơn vì đã gặp được em. Mong rằng năm sau được đi cùng em và được gặp lại mọi người🫶🏻
#07. 1 ng ở xã Vũ Quang=))
Không=)))