11/03/2026
[EC MEMORIES] RECAP EC’S BONDING DAY
-------------------------------------------
“ Keep it one hundred
On the land, the sea, the sky
Pledge allegiance to your hands
Your teams, your vibes
Don’t care where the hell you been’’
( The fate of Ophelia - Taylor Swift)
💞 Và đúng như tinh thần ấy, hành trình bonding 2 ngày 1 đêm tại Ba Vì đã trở thành một bản hoà ca trọn vẹn trong trái tim của mỗi EC-ers.
🍃 Rời khỏi nhịp sống hối hả của Hà Nội, đầu năm mới, chúng mình tìm về Ba Vì như một cách mở màn cho hành trình mới - nhẹ nhàng, tươi mới và đầy năng lượng. Và cũng tại nơi đây, những mẩu chuyện đùa vui hài hước, những bản tình ca và cả những bữa ăn rộn ràng đã trở thành ký ức chung của tất cả. Ban ngày, chúng mình cùng nhau vượt qua từng thử thách “hack não”, từng câu đố không chỉ giúp khuấy động không khí mà còn là dịp để mọi người mở lòng, tâm sự và kể cho nhau nghe những câu chuyện.
🌕 Đêm đến, Ba Vì dần trầm mình trong màn sương và cái lạnh rất khẽ của núi rừng. Nhưng EC thì chưa bao giờ ‘hạ nhiệt’, các ECers vẫn đầy ắp năng lượng và ồn ào theo cách rất riêng của mình. Từ những trò đoán hình, tìm “gián điệp” đến những ván bài UNO đầy kịch tính. Dường như ai cũng muốn kéo dài ngày hôm ấy thêm một chút - để được cười nhiều hơn, gần nhau hơn và trân trọng trọn vẹn từng phút giây bên nhau.
🌟 Hành trình ấy đã khép lại, không chỉ là chuyến đi mà còn là một dấu mốc ghi lại cho những năm tháng thanh xuân thật rực rỡ. Và có lẽ khi các ECers nhìn lại, tất cả đều sẽ thấy vô cùng ấm áp và tự hào khi mình đã may mắn được trở thành một phần của EC ULIS. Vậy nên giờ đây, hãy cùng nhau ngắm lại những mảnh ký ức đặc biệt này của đại gia đình EC nhé!
-------------------------------------------
MỌI THÔNG TIN VÀ THẮC MẮC VUI LÒNG LIÊN HỆ:
📌 Fanpage: https://www.fb.com/eculisvnu
📧Email: [email protected].
☎️ Hotline: 0941175295 (Ms. Mai Thy)