06/02/2026
PICKLEBALL SỢI DÂY KẾT NỐI TUYỆT VỜI
(Bài viết được trích dẫn từ Recap của 1 thành viên về giải Pickleball Giao lưu Chào Xuân 2026 - Một sự kiện trong YEP KEIEIJUKU Việt Nam)
Trong Chương trình Year End Party của Cộng đồng mình vừa qua, ngoài hoạt động toạ đàm với hàm lượng chuyên môn, sự sẻ chia vô cùng chất lượng; tiệc tối với những khoảnh khắc, niềm vui mừng vô bờ bến, thì những hoạt động thể thao cũng như một gam màu không thể thiếu tô điểm cho bức tranh gặp gỡ cuối năm của Cộng đồng mình thêm phong phú, ngập tràn hạnh phúc.
Có thể nói, YEP đã cho chúng ta được sẻ chia, được gặp gỡ, được hò hẹn và cả được rèn luyện sức khoẻ nữa. Hiếm có YEP ở đâu mà lại mang màu sắc đa dạng như ở nhà KEI với 4 nội dung xuyên suốt: Golf, Pickleball, Seminar và Gala Dinner.
Với hoạt động Golf, Seminar hay Tiệc thì đã quá quen thuộc với Cộng đồng mình rồi, nhưng với Pickleball thì tinh thần Cộng đồng lại một lần nữa được đẩy lên cao độ.
Khi tham gia Sống chất 3 tại Quảng Trị vào tháng 9/2025, Long thấy môn thể thao này cũng đã được đông đảo sự quan tâm của nhiều anh chị, thậm chí có những anh chị đã lên đến chức “bà ngoại” rồi vẫn chơi với một tinh thần rất thanh niên. Sau đó Long đã về tập. Pickleball nó rất lạ, bất cứ là trình độ nào, newbie hay out trình thì cũng có thể đứng chung vui cùng nhau, đơn giản chỉ cần 1 quả bóng, 1 cây vợt cùng partner là có thể chiến đấu rồi. Chắc cũng với tinh thần không có lằn ranh giữa người mới và người đã chơi lâu, mà môn thể thao này đã được nhiều anh chị em nhà Kei mình tham gia. Từ đó, các câu lạc bộ Mỹ Đình, Long Biên của nhà Kei đã ra đời. Như vậy, hàng tuần các Keier lại được gặp nhau, giao lưu và sẻ chia. Thậm chí, có nhiều Keier mới kết nạp vào Cộng đồng nhờ hoạt động này mà đã bắt nhịp và làm quen rất nhanh với các anh chị khoá trên.
Đến với giải giao lưu Pickleball Chào xuân 2026 lần này, Long mang trong mình tâm thế của một người nhận giải “mâm xôi vàng” khi ở giải trước, Long chỉ giành được vỏn vẹn 8 điểm, sau 3 trận đấu với 3 trận thua tuyệt đối. Ấy vậy mà, với phương châm “không sợ kẻ địch mạnh, chỉ cần partner ngon” thì Long đã được anh Mạnh Tuấn Kei22 gánh còng lưng để lên bục nhận chức vô địch. Nên Long lại càng thấy cái môn thể thao này nó hay quá, kết nối tuyệt vời tạo ra tiếng cười và điều bất ngờ ít ai dự đoán được.
Những khoảnh khắc trên sân như “bà ngoại” vì quá ham nấu nướng đã vào bếp liên tục mà chiến đấu, Kei mầm Hữu Long liên tục được “trai bao” Mạnh Tuấn take care, chị Sơn mỗi lần vụt là một lần anh Minh ngoài sân phải nhíu mày hay cái lắc đầu, cau mày của anh Dương Cường khi partner Dương Phương của mình mắc lỗi và còn biết bao nhiêu phút giây, tiếng hò reo trên sân đã tạo nên một mùa giải đậm tiếng cười, đầy tính bất ngờ và hơn hết là ai nấy đều vui.
Chắc hẳn sau khi chứng kiến giải giao lưu này, nhiều anh chị nhà Kei về sẽ mạnh dạn cầm vợt, ra sân để tập luyện, để hoà chung vào dòng chảy giao lưu của Cộng đồng. Để từ đó, các Keier sẽ biết và hiểu về nhau nhiều hơn.
Biết ơn, BTC YEP 2025 đã tạo ra một chương trình đa dạng màu sắc, một giải giao lưu ngập tràn niềm vui và một tinh thần kết nối vô cùng tuyệt vời.
Kính chúc anh chị em nhà Kei bước sang năm mới luôn trẻ, khoẻ và sẵn sàng cầm vợt ra sân bất cứ lúc nào như tinh thần vươn ra biển lớn mà Cộng đồng mình đang hướng tới.
Cre: Hoàng Hữu Long - Thư ký Cộng đồng