Nhóm Thiện Nguyện HẠC GIẤY

Nhóm Thiện Nguyện HẠC GIẤY Trưởng nhóm: Nguyễn Thị Nhung
0986910011

💝 CHO ĐI LÀ HẠNH PHÚC
Hãy cùng THIỆN NGUYỆN HẠC GIẤY lan tỏa yêu thương đến với những hoàn cảnh khó khăn, cùng thắt chặt vòng tay nhân ái, chia sẻ trái tim yêu thương để tương lai của các em trở nên tốt đẹp hơn. 💝 𝙲𝙷𝙾 Đ𝙸 𝙻À 𝙷Ạ𝙽𝙷 𝙿𝙷Ú𝙲
Hãy chung tay cùng THIỆN NGUYỆN HẠC GIẤY lan tỏa yêu thuơng đến với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Mỹ Đức. Hãy cùng thắt chặt vòng tay nhân ái, chia sẻ trái ti

m yêu thương để tương lai của các em trở nên tốt đẹp hơn.
📲 Mọi sự ủng hộ xin gửi về:
- Trưởng nhóm: - Nguyễn Thị Nhung, sđt 0986910011,
stk 19033900717012
ngân hàng Techcombank,
chi nhánh Định Công.
- Nguyễn Ngọc Quân, sđt 0974033437
stk 2205205046860
ngân hàng Agribank
chi nhánh Mỹ Đức.

✨ TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH – CÙNG EM ĐÓN TẾT 2026 ✨Chương trình “Cùng em đón Tết” đã khép lại với thật nhiều yêu thương và ...
11/02/2026

✨ TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH – CÙNG EM ĐÓN TẾT 2026 ✨

Chương trình “Cùng em đón Tết” đã khép lại với thật nhiều yêu thương và sự sẻ chia. Thay mặt các em nhỏ Mái Ấm Thánh Tâm và 15 em có hoàn cảnh khó khăn, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới tất cả các nhà hảo tâm đã tin tưởng, đồng hành và ủng hộ chương trình.

🌿 Danh sách các nhà hảo tâm ủng hộ chương trinh chị tiết trong các ảnh

💰 TỔNG SỐ TIỀN ĐÃ NHẬN: 97.636.000d
🎁 TỔNG SỐ TIỀN ĐÃ TRAO: 94.500.000đ
🌱 Còn lại chuyển vào quỹ bảo trợ: 3.136.000đ

Từng sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều là tình cảm quý giá, góp phần mang đến cho các con một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn. Sự tin tưởng và đồng hành của mọi người chính là động lực để chúng em tiếp tục hành trình thiện nguyện phía trước.

Một lần nữa, xin tri ân và biết ơn tất cả quý anh chị, cô bác và bạn bè đã chung tay vì các em nhỏ ❤️

Hẹn gặp lại mọi người trong những hành trình yêu thương tiếp theo!

🌸 LỜI CẢM ƠN – CHƯƠNG TRÌNH “CÙNG EM ĐÓN TẾT 2026” 🌸Kính thưa các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, quý phụ huynh, các em h...
11/02/2026

🌸 LỜI CẢM ƠN – CHƯƠNG TRÌNH “CÙNG EM ĐÓN TẾT 2026” 🌸

Kính thưa các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, quý phụ huynh, các em học sinh và toàn thể thành viên nhóm Hạc Giấy! 💖

Nhóm Thiện Nguyện Hạc Giấy xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành tới quý vị đã luôn đồng hành, ủng hộ chương trình “Cùng em đón Tết 2026”.

Nhờ sự chung tay của các nhà hảo tâm và sự nỗ lực của các thành viên trong nhóm, hành trình mang Tết yêu thương năm thứ 10 đã diễn ra thành công, ấm áp và đầy xúc động. 🧡

🎁 Trong chương trình, Hạc Giấy đã đại diện các nhà hảo tâm trao tặng:

🏠 Mái Ấm Thánh Tâm: 10.000.000đ

👧👦 15 em nhỏ kém may mắn

✨ 7 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn:

Em Nguyễn Trung Hiếu: 13.000.000đ

Em Nguyễn Tuấn Khôi: 7.000.000đ

Em Lê Kiều Hương: 6.000.000đ

Em Trần Yến Nhi: 6.000.000đ

Em Lê Tiến Hùng: 6.000.000đ

Em Nguyễn Bình Dương: 5.000.000đ

Em Nguyễn Khởi My: 5.000.000đ
➡ Tổng: 48.000.000đ

💝 8 em có hoàn cảnh khó khăn (mỗi em 4.000.000đ):

Em Trịnh Thị Thu Hằng

Em Phạm Đức Huy

Em Hoàng Bảo Linh

Em Nguyễn Văn Hải

Em Nguyễn Minh Thư

Em Bùi Thị Thanh

Em Nguyễn Trung Nghĩa

Em Đỗ Thị Trà My
➡ Tổng: 32.000.000đ

📌 Chi phí tổ chức chương trình: 4.500.000đ

🌟 TỔNG SỐ TIỀN NHÓM HẠC GIẤY TRAO TẶNG VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH: 94.500.000đ 🌟

🤝 Nhân dịp nhóm tổ chức chương trình:

💐 Nhóm Phụ nữ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH – Trung tâm Dữ liệu Quốc gia đã tham gia trao tặng 15 em nhỏ, mỗi em 500.000đ và 1 suất quà trị giá 300.000đ.

💙 Anh Lợi và các nhà hảo tâm tại Hà Nội gửi tặng Mái Ấm: 6.000.000đ.

⚖️ Luật sư Phương gửi tặng Mái Ấm: 2.420.000đ.

Hạc Giấy xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, yêu thương của quý vị. 💞
Mong rằng trong thời gian tới, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành, lan tỏa nhiều hơn nữa những giá trị nhân ái đến cộng đồng. 🌱

🎉 Kính chúc quý vị và gia đình năm mới An khang – Thịnh vượng – Hạnh phúc.

Trân trọng!
💌 Nhóm Thiện Nguyện Hạc Giấy

DANH SÁCH NHÂN VẬT NHẬN QUÀCHƯƠNG TRÌNH “CÙNG EM ĐÓN TẾT 2026”Kính thưa quý vị,Nhóm thiện nguyện Hạc Giấy xin trân trọng...
06/02/2026

DANH SÁCH NHÂN VẬT NHẬN QUÀ
CHƯƠNG TRÌNH “CÙNG EM ĐÓN TẾT 2026”
Kính thưa quý vị,
Nhóm thiện nguyện Hạc Giấy xin trân trọng gửi tới quý mạnh thường quân danh sách các hoàn cảnh sẽ nhận quà trong chương trình “Cùng Em Đón Tết 2026”. Đây đều là những gia đình và em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rất mong nhận được sự chung tay, sẻ chia để các em có một cái Tết ấm áp, yêu thương hơn.
________________________________________

1. Bé NGUYỄN TUẤN KHÔI (3 tuổi)
📍 Thôn Thượng, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội
Bố em là anh Nguyễn Văn Ba, mẹ là chị Nguyễn Thị Huyền Trinh. Đầu năm 2025, anh Ba bị động vật nguy hiểm tấn công, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và mất khả năng lao động, cần được chăm sóc y tế thường xuyên. Ông bà nội tuổi cao, sức khỏe yếu, không còn khả năng lao động. Mọi chi phí sinh hoạt và thuốc men dồn lên vai chị Trinh – công nhân may với thu nhập ít ỏi.
2. Bé TRẦN YẾN NHI – Lớp 1, Trường Tiểu học Hồng Sơn
📍 Thôn Vĩnh An, xã Hồng Sơn, TP Hà Nội
Bố mẹ em đã ly hôn. Yến Nhi hiện sống cùng mẹ là chị Trần Thị Thương (48 tuổi). Mẹ em mắc bệnh nặng, phải điều trị hóa chất, sức khỏe suy giảm. Hai mẹ con không có nhà ở, phải thuê trọ. Một mình mẹ làm tạp vụ nuôi hai con nhỏ và lo chi phí thuốc men, cuộc sống vô cùng chật vật.
3. Em NGUYỄN BÌNH DƯƠNG – Lớp 12, Trường THPT Mỹ Đức B
📍 Thôn Quýt, xã Phúc Sơn, Hà Nội
Bố em là anh Nguyễn Văn Ánh đã mất năm 2010. Mẹ em là chị Nghiêm Thị Hằng đã đi xây dựng gia đình mới. Hiện Dương sống cùng bà nội là bà Nguyễn Thị Lanh (69 tuổi), sức khỏe yếu, bị viêm khớp gối nặng, việc đi lại rất khó khăn. Cuộc sống hai bà cháu chủ yếu trông vào sự hỗ trợ ít ỏi của người thân.
4. Em LÊ KIỀU HƯƠNG – Lớp 3, Trường Tiểu học Hợp Thanh
📍 Thôn Phú Hiền, xã Mỹ Đức, TP Hà Nội
Mẹ em là chị Nguyễn Thị Son (40 tuổi), sức khỏe yếu, không nhanh nhẹn, là mẹ đơn thân, không thể tự lo cho cuộc sống hai mẹ con. Hai mẹ con sống nương tựa vào bà ngoại là bà Nguyễn Thị Roà (73 tuổi), chồng mất sớm, một mình bà phải mò cua, bắt ốc để kiếm sống nuôi con và cháu, cuộc sống thiếu thốn trăm bề.
5. Em TRỊNH THỊ THU HẰNG – Lớp 10, Trường THPT Mỹ Đức C
📍 Thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, TP Hà Nội
Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo. Bố em là anh Trịnh Văn Tuấn (44 tuổi) làm nghề thợ xây, mắc bệnh xương khớp nhưng vẫn phải lao động nặng để nuôi gia đình. Mẹ em là chị Nguyễn Thị Viên (46 tuổi) mới phát hiện mắc bệnh phổi giai đoạn muộn, do hoàn cảnh khó khăn nên không có điều kiện điều trị. Là chị cả, Hằng phải đi làm thêm buổi tối và cuối tuần để tự lo một phần chi phí học tập.
6. Em NGUYỄN TRUNG HIẾU – Lớp 12, Trường THPT Ứng Hòa A
📍 Thôn Nội Xá, xã Hòa Xá, Hà Nội
Bố em là anh Nguyễn Văn Dâng đã mất, mẹ là chị Phạm Thị Lịch (57 tuổi). Hiếu bị khuyết tật bẩm sinh, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Từ khi lên lớp 10, thể trạng em rất yếu, thường xuyên đau ốm, cân nặng chưa đầy 20kg. Năm 2025, em bị ngã gãy chân, hiện không thể đi lại, phải ngồi xe lăn, mọi sinh hoạt và việc học đều cần người thân hỗ trợ.
7. Em PHẠM ĐỨC HUY – Lớp 1A1, Trường Tiểu học Mỹ Thành
📍 Thôn Vĩnh Xương, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội
Bố em là anh Phạm Xuân Ánh (sinh năm 1978) mắc bệnh tâm thần phân liệt, trí tuệ kém, không có khả năng lao động. Mẹ em là chị Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1980) mắc bệnh hen và bệnh tim, không thể làm việc nặng. Từ khi bà nội mất, mẹ em phải ở nhà chăm sóc hai con nhỏ và bố chồng 87 tuổi bị tai biến. Gia đình hiện gặp rất nhiều khó khăn.
8. Em HOÀNG BẢO LINH – Lớp 4, Trường Tiểu học Lê Thanh B
📍 Thôn Áng Hạ, xã Hồng Sơn, Hà Nội
Bố mẹ ly hôn, hai anh em Linh sống cùng bố là anh Hoàng Văn Tuấn (36 tuổi). Một mình anh Tuấn nuôi hai con và mẹ già là bà Phạm Thị Chung (69 tuổi) bị tật tay phải, cuộc sống nhiều vất vả vì anh Tuấn lầ llao động tự dô
9. Em ĐỖ THỊ TRÀ MY – Lớp 4, Trường Tiểu học Phùng Xá
📍 Thôn Hạ, xã Hồng Sơn, Hà Nội
Bố em là anh Nguyễn Trung Tiến (37 tuổi), mẹ là chị Nguyễn Thị Thơm (35 tuổi). Trà My bị đa dị tật bẩm sinh như sứt môi, hở hàm ếch, không có lỗ tai và vành tai phải. Em là con thứ ba trong gia đình có bốn người con, bố mẹ làm lao động tự do, thu nhập không ổn định.
10. Em BÙI THỊ THANH – Lớp 9, Trường THCS An Mỹ
📍 Thôn Đoan Nữ, xã Hồng Sơn, TP Hà Nội
Bố em là anh Bùi Văn Như mất năm 2015 do bệnh phổi; mẹ em là chị Nguyễn Thị Khuyến mất năm 2011 do ốm nặng. Thanh mồ côi cả bố lẫn mẹ từ nhỏ, hiện sống cùng anh trai là Bùi Văn Thành (22 tuổi). Cuộc sống hai anh em gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt và học tập.
11. Em LÊ TIẾN HÙNG – Lớp 5, Trường Tiểu học Tuy Lai A
📍 Thôn Bèn, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội
Mẹ em là chị Lê Thị Thê (46 tuổi), là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ. Gia đình sống cùng bà ngoại là bà Đinh Thị Nấm (82 tuổi) và bác trai Lê Đình Đệ (50 tuổi), sức khỏe hạn chế, công việc không ổn định. Mọi sinh hoạt trong gia đình chủ yếu dựa vào thu nhập bấp bênh từ việc làm thuê của mẹ em.
12. Em VŨ TRUNG NGHĨA – Lớp 12, Trường THPT Mỹ Đức A
📍 Thôn Kim Bôi, xã Hương Sơn, TP Hà Nội
Bố em đã mất từ lâu. Mẹ là chị Nguyễn Thị Vân (45 tuổi) mắc bệnh về thần kinh, phải uống thuốc thường xuyên và điều trị khi bệnh trở nặng. Các mẹ con sống cùng ông bà nội già yếu, không còn khả năng lao động. Gia đình không có nguồn thu ổn định, cuộc sống rất khó khăn.
13. Em NGUYỄN KHỞI MY – Lớp 1, Trường Tiểu học Đại Nghĩa
📍 Thôn Văn Giang, xã Mỹ Đức, TP Hà Nội
Bố em là anh Lê Văn Tá (34 tuổi) làm thuê tự do, thu nhập không ổn định; mẹ là chị Vương Thị Hiền (33 tuổi). Gia đình có bốn người con, trong đó ba cháu không được nhanh nhẹn, học chậm. Riêng Khởi My sinh năm 2017 nhưng hiện vẫn học lớp 1. Cuộc sống chủ yếu trông vào thu nhập bấp bênh của người bố.
14. Em NGUYỄN MINH THƯ – Lớp 10, Trường THPT Hợp Thanh
📍 Thôn La Đồng, xã Hồng Sơn, TP Hà Nội
Mẹ em là chị Nguyễn Thị Nga (49 tuổi), là mẹ đơn thân, bị ảnh hưởng chất độc da cam do bố ruột từng tham gia kháng chiến, nên sức khỏe và nhận thức hạn chế. Bản thân Minh Thư cũng bị ảnh hưởng và được đặc cách vào lớp 10. Hai mẹ con nương tựa vào nhau trong hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn.
15. Em NGUYỄN VĂN HẢI – Lớp 1, Trường Tiểu học Xuy Xá
📍 Thôn Tân Độ, Xã Hồng Sơn, TP Hà Nội
Mẹ em là chị Nguyễn Thị Bích (26 tuổi), là mẹ đơn thân, nhận thức chậm. Từ nhỏ, Hải có biểu hiện bệnh lý về thần kinh, hơn một tuổi được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh động quay. Người chăm sóc chính là bà ngoại Ngô Thị La, tuổi cao, sức khỏe yếu, chỉ làm ruộng, gia đình rất khó khăn.
16. MÁI ẤM THÁNH TÂM XUY XÁ
📍 Thôn Nghĩa, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức
Là nơi nuôi dưỡng khoảng 30 trẻ em mồ côi, khuyết tật vận động, bại não, hội chứng Down và người già neo đơn. Điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần.

🌸 Nhóm thiện nguyện Hạc Giấy xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình “Cùng Em Đón Tết 2026”. Chúng tôi sẽ trao quà tận tay các gia đình, mong các em nhỏ có một mùa Tết ấm áp và đủ đầy hơn.
📞 Liên hệ: Nhóm thiện nguyện Hạc Giấy
👤 Trưởng nhóm: Nguyễn Thị Nhung
☎️ SĐT: 0986 910 011

[NV7- CÙNG EM ĐÓN TẾT 2026]EM LÊ TIẾN HÙNG, LỚP 5, TRƯỜNG TIỂU HỌC TUY LAI A Em Hùng sống cùng mẹ và em trai tại thôn Bè...
04/02/2026

[NV7- CÙNG EM ĐÓN TẾT 2026]

EM LÊ TIẾN HÙNG, LỚP 5, TRƯỜNG TIỂU HỌC TUY LAI A

Em Hùng sống cùng mẹ và em trai tại thôn Bèn, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội. Mẹ em – chị Lê Thị Thê (46 tuổi) là mẹ đơn thân, một mình gồng gánh nuôi hai con nhỏ. Hiện ba mẹ con đang nương nhờ trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ của bà ngoại.

Trong ngôi nhà ấy còn có bà ngoại Đinh Thị Nấm (81 tuổi), tuổi cao sức yếu, một bên mắt đã hỏng, bên còn lại mờ dần theo năm tháng, bà chỉ quanh quẩn trông cháu. Bác trai Lê Đình Đệ (50 tuổi) – anh trai chị Thê, sức khỏe và trí tuệ hạn chế, ai thuê phụ hồ thì đi làm, công việc bấp bênh, thu nhập chẳng được bao nhiêu.

Chị Thê không có việc làm ổn định, chỉ cấy vài sào ruộng, còn lại ai thuê gì làm nấy để kiếm tiền lo bữa ăn hằng ngày cho cả gia đình. Năm con người chen chúc trong căn nhà xập xệ, tài sản chỉ vỏn vẹn hai chiếc giường cũ, chẳng có gì đáng giá.

Tết đã rất gần rồi…
Nhưng với gia đình Hùng, Tết vẫn là nỗi lo. Bộ quần áo mới cho con, người mẹ ấy vẫn phải chờ từng ngày có việc làm thuê mới dám nghĩ tới. Hùng hiểu chuyện, em chưa từng đòi hỏi, chỉ lặng lẽ nhìn bạn bè háo hức mà giấu đi ước mong của mình..

💝 Đồng cảm với hoàn cảnh của gia đình em Hùng, Hạc Giấy quyết định trao tặng em 1 suất quà trong chương trình CÙNG EM ĐÓN TẾT 2026, mong góp phần mang đến một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn mọi năm cho gia đình em.

🧧 Quý anh chị và các bạn có thể đồng hành cùng chương trình tặng quà thông qua việc mua lì xì gây quỹ hoặc các hình thức đóng góp tự nguyện.

Mọi sự chung tay, chia sẻ với em Tiến Hùng, xin liên hệ với thông tin bên dưới phần comment

P/S: Thông tin và hình ảnh về nhân vật được chia sẻ đã được sự đồng ý của gia đình.

Hôm nay Lập Xuân – tiết trời giao hòa, vạn vật khởi sinh Người xưa vẫn nói, một việc thiện nhỏ trong ngày này cũng gieo ...
04/02/2026

Hôm nay Lập Xuân – tiết trời giao hòa, vạn vật khởi sinh

Người xưa vẫn nói, một việc thiện nhỏ trong ngày này cũng gieo thêm nhiều phúc lành cho mai sau.

Mời mọi người mua phong bao lì xì yêu thương, chung tay cùng nhóm Hạc Giấy để sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn ạ!

📅 Ngày 8/2 tới, Hạc Giấy sẽ trao quà cho Mái Ấm Thánh Tâm Xuy Xá và 15 em nhỏ hoàn cảnh khó khăn.

❤️ MỖI TẤM HÔM NAY LÒNG LÀ MỘT NU HOA XUÂN ẤM ÁP NGÀY MAI

🌸 CÙNG EM ĐÓN TẾT 2026 🌸Nhóm Thiện Nguyện Hạc Giấy tổ chức chương trình tặng quà Tết cho🎁 Mái ấm Thánh Tâm Xuy Xá🎁 15 em...
02/02/2026

🌸 CÙNG EM ĐÓN TẾT 2026 🌸

Nhóm Thiện Nguyện Hạc Giấy tổ chức chương trình tặng quà Tết cho
🎁 Mái ấm Thánh Tâm Xuy Xá
🎁 15 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

🕗 Thời gian: 8h30 sáng, chủ nhật, ngày 08/02/2026

Với mong muốn mang đến cho các em một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn, nhóm rất mong nhận được sự quan tâm, đồng hành và sẻ chia của quý anh chị em, các mạnh thường quân ❤️

Mỗi sự góp sức là thêm một mùa xuân yêu thương cho các em!
Trân trọng thông báo!

[VN6- CÙNG EM ĐÓN TẾT 2026]NGUYỄN TRUNG HIẾU – LỚP 12A8, TRƯỜNG THPT ỨNG HÒA ANguyễn Trung Hiếu hiện đang sinh sống tại ...
02/02/2026

[VN6- CÙNG EM ĐÓN TẾT 2026]

NGUYỄN TRUNG HIẾU – LỚP 12A8, TRƯỜNG THPT ỨNG HÒA A

Nguyễn Trung Hiếu hiện đang sinh sống tại xóm Vạn Tiến, thôn Nội Xá, xã Hòa Xá, thành phố Hà Nội, em là con thứ 3 trong một gia đình thuộc diện hộ cận nghèo có bốn người con. Bố là anh Nguyễn Văn Dâng, mẹ là chị Phạm Thị Lịch.

Ngay từ khi sinh ra, Hiếu đã không may bị khuyết tật bẩm sinh, việc đi lại vô cùng khó khăn. Tuổi thơ của em vì thế cũng nhiều thiệt thòi hơn bạn bè cùng trang lứa. Trên hành trình đến trường suốt những năm qua, người bạn đồng hành thân thiết nhất của Hiếu chính là em trai ruột – người ngày ngày đưa em đến lớp, lặng lẽ san sẻ từng bước đường gian khó.

Lên lớp 10, khi bạn bè cùng trang lứa đang ở độ tuổi sung sức thì Hiếu chỉ nặng chưa đầy 20kg, thể trạng yếu, thường xuyên đau ốm. Dù sức khỏe không cho phép, quãng đường từ nhà đến trường cách gần 5km, mưa rét hay nắng gắt, em vẫn chưa từng bỏ học. Trong em luôn cháy bỏng khát khao được học tập, mong sau này có một công việc ổn định để tự lo cho bản thân, không trở thành gánh nặng cho gia đình.

Thế nhưng, số phận dường như vẫn chưa thôi thử thách em. Vào năm 2025, sau một lần không may bị gãy chân và phải bó bột trong thời gian dài, đôi chân vốn đã yếu ớt của em không còn cử động được nữa, chuyển sang bại liệt hoàn toàn. Từ đó, Hiếu không thể tự đứng hay bước đi trên chính đôi chân của mình. Việc sinh hoạt, học tập vì thế càng trở nên nặng nề hơn gấp bội. Mỗi ngày, em trai lại chở Hiếu đến trường, rồi bế em vào tận lớp học – hình ảnh lặng lẽ nhưng khiến bất cứ ai chứng kiến cũng không khỏi nghẹn lòng.

Khó khăn chưa dừng lại ở đó. Cách đây nửa tháng, bố em đã qua đời vì mắc bệnh hiểm nghèo, sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Mẹ em, năm nay đã 59 tuổi, không có công việc ổn định, lại mang trong mình bệnh xương khớp, giờ đây phải một mình gồng gánh cả gia đình trong hoàn cảnh vô cùng chật vật.

Dù mang trong mình quá nhiều thiệt thòi và mất mát, Hiếu chưa từng than trách số phận. Em vẫn kiên cường học tập, lặng lẽ vươn lên bằng tất cả nghị lực của mình – một nghị lực khiến thầy cô, bạn bè và những người xung quanh không khỏi xúc động và cảm phục
💝 Đồng cảm với hoàn cảnh của gia đình em Hiếu, Hạc Giấy quyết định trao tặng em 1 suất quà trong chương trình CÙNG EM ĐÓN TẾT 2026, mong góp phần mang đến một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn mọi năm cho gia đình em.

🧧 Quý anh chị và các bạn có thể đồng hành cùng chương trình tặng quà thông qua việc mua lì xì gây quỹ hoặc các hình thức đóng góp tự nguyện.

Mọi sự chung tay, chia sẻ với em Trung Hiếu, xin liên hệ với thông tin bên dưới phần comment

P/S: Thông tin và hình ảnh về nhân vật được chia sẻ đã được sự đồng ý của gia đình.

[NV5 -  CÙNG EM ĐÓN TẾT 2026]TRỊNH THỊ THU HẰNG – LỚP 10, TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC C📍 Thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, thành phố H...
31/01/2026

[NV5 - CÙNG EM ĐÓN TẾT 2026]
TRỊNH THỊ THU HẰNG – LỚP 10, TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC C

📍 Thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội

Em Trịnh Thị Thu Hằng là học sinh lớp 10, là con cả trong gia đình có ba chị em, bố mẹ làm nông nghiệp, thuộc diện hộ cận nghèo.

Bố em là anh Trịnh Văn Tuấn, 44 tuổi, làm nghề thợ xây. Công việc không ổn định, thu nhập phụ thuộc vào thời tiết và sức khỏe. Anh Tuấn hiện có vấn đề về xương khớp nhưng vẫn cố gắng duy trì công việc để lo cho gia đình.

Mẹ em, chị Nguyễn Thị Viên, 46 tuổi, mới phát hiện mắc bệnh phổi giai đoạn muộn. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không có điều kiện đến bệnh viện điều trị, chị đành về nhà, bám víu hy vọng mong manh từ những thang thuốc nam. Từ ngày mẹ đổ bệnh, mọi gánh nặng trong gia đình dồn cả lên đôi vai người bố vốn đã mệt mỏi.

Là chị cả, Hằng sớm có ý thức phụ giúp gia đình. Ngoài thời gian lên lớp, em xin đi làm thêm ở quán nước vào buổi tối để kiếm tiền phụ giúp gia đình, dành dụm đóng học phí. Về nhà, em lại thay mẹ chăm sóc hai em nhỏ, lo các việc lặt vặt trong nhà. Dù hoàn cảnh còn nhiều vất vả nhưng em vẫn cố gắng học tập và giữ được thành tích khá

Khi được hỏi về ước mơ, Thu Hằng im lặng một lúc lâu. Rồi em khẽ nói, giọng run run:
“Con chỉ mong mẹ con khỏi bệnh. Mùa đông lạnh, mẹ ho nhiều lắm, người lúc nào cũng đau nhức… con thương mẹ lắm.” Em cũng mong gia đình có một cái Tết đủ đầy, ấm áp như nhiều gia đình khác.

💝 Đồng cảm với hoàn cảnh của gia đình em Hằng, Hạc Giấy quyết định trao tặng em 1 suất quà trong chương trình CÙNG EM ĐÓN TẾT 2026, mong góp phần mang đến một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn mọi năm cho gia đình em.

🧧 Quý anh chị và các bạn có thể đồng hành cùng chương trình tặng quà thông qua việc mua lì xì gây quỹ hoặc các hình thức đóng góp tự nguyện.

Mọi sự chung tay, chia sẻ với em ThuHằng, xin liên hệ với thông tin bên dưới phần comment

P/S: Thông tin và hình ảnh về nhân vật được chia sẻ đã được sự đồng ý của gia đình.

[NV4 - CÙNG EM ĐÓN TẾT 2026]  Bé LÊ KIỀU HƯƠNG, LỚP 3,– TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP THANH  📍 Thôn Phú Hiền, xã Mỹ Đức, TP Hà Nội...
29/01/2026

[NV4 - CÙNG EM ĐÓN TẾT 2026]

Bé LÊ KIỀU HƯƠNG, LỚP 3,– TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP THANH

📍 Thôn Phú Hiền, xã Mỹ Đức, TP Hà Nội

Giữa vùng quê yên bình của Mỹ Đức có một câu chuyện về gia đình em Lê Kiều Hương, khiến ai nghe cũng phải chạnh lòng

Mẹ của em là chị Nguyễn Thị Son, 40 tuổi. Chị Son không được nhanh nhẹn, sức khỏe yếu, không thể lao động nặng, mọi công việc đều cần có người kèm cặp. Chị sinh bé Hương năm 2017 và trở thành mẹ đơn thân. Bản thân chị lại hay đau ốm, sức khỏe ngày một giảm sút nên gần như không thể tự lo cho cuộc sống của hai mẹ con.

Ba mẹ con – bà cháu hiện đang sống nương tựa vào nhau trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ. Bà ngoại em, bà Nguyễn Thị Roà, đã 73 tuổi, chồng mất sớm, sức khỏe cũng không còn như trước. Dù tuổi cao, nhưng hàng ngày bà vẫn phải ra đồng, mò cua bắt ốc, để kiếm thêm chút tiền để con, nuôi cháu qua ngày.

Ngôi nhà các bà cháu đang ở từng được Nhà nước hỗ trợ và họ hàng chung tay giúp đỡ xây dựng từ nhiều năm trước. Giờ đây, căn nhà đã xuống cấp, cuộc sống của ba bà cháu ngày càng khó khăn, thiếu thốn trăm bề.

Con đường đến trường của bé Hương cũng lắm gian nan. Từ khi học mầm non cho đến nay, ngày nào mẹ em cũng chở con đến trường bằng chiếc xe đạp cũ. Quãng đường từ nhà đến trường gập ghềnh, khó đi, đặc biệt những ngày mưa đường lầy lội, trơn trượt, hai mẹ con càng thêm vất vả. Con đường đến với con chữ của em Hương dường như cũng gập ghềnh, chông chênh như chính cuộc đời non nớt của em vậy.

Dẫu còn nhiều khó khăn, trong ánh mắt của Hương vẫn ánh lên niềm khao khát được đến trường, được học chữ, được có một tương lai tươi sáng hơn..

💝 Đồng cảm với hoàn cảnh của mẹ con bé Hương, Hạc Giấy quyết định trao tặng em 1 suất quà trong chương trình CÙNG EM ĐÓN TẾT 2026, mong góp phần mang đến một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn mọi năm cho gia đình em.

🧧 Quý anh chị và các bạn có thể đồng hành cùng chương trình tặng quà thông qua việc mua lì xì gây quỹ hoặc các hình thức đóng góp tự nguyện.

Mọi sự chung tay, chia sẻ với em Kiều Hương, xin liên hệ với thông tin bên dưới phần comment

P/S: Thông tin và hình ảnh về nhân vật được chia sẻ đã được sự đồng ý của gia đình.

🎋 Tết là đoàn viên, nhưng đâu đó vẫn có những em nhỏ mong một cái Tết đủ đầy hơn.🧧 Chỉ với 2.000đ/1 bao lì xì,bạn đã góp...
28/01/2026

🎋 Tết là đoàn viên, nhưng đâu đó vẫn có những em nhỏ mong một cái Tết đủ đầy hơn.
🧧 Chỉ với 2.000đ/1 bao lì xì,
bạn đã góp một phần yêu thương cho các em nhỏ kém may mắn.
✨ Mỗi bao lì xì – một hy vọng.
❤️ Cùng Hạc Giấy mang Tết đến gần hơn với các em nhé!

Quý anh chị và các bạn có thể đồng hành cùng Hạc Giấy bằng cách ủng hộ chương trình thông qua việc mua lì xì gây quỹ hoặc các hình thức đóng góp tự nguyện.

Mọi sự chung tay, chia sẻ xin liên hệ với thông tin bên dưới phần comment

P/S: Thông tin và hình ảnh về nhân vật được chia sẻ đã được sự đồng ý của gia đình.

[NV3 - CÙNG EM ĐÓN TẾT 2026]EM NGUYỄN BÌNH DƯƠNG, LỚP 12, TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC BEm Nguyễn Bình Dương,hiện đang sống cùng b...
27/01/2026

[NV3 - CÙNG EM ĐÓN TẾT 2026]
EM NGUYỄN BÌNH DƯƠNG, LỚP 12, TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B

Em Nguyễn Bình Dương,hiện đang sống cùng bà nôi tại thôn Quýt, xã Phúc Sơn, thành phố Hà Nội. Tuổi thơ của Dương gắn liền với nhiều mất mát và thiệt thòi hơn bạn bè cùng trang lứa.

Ngày còn rất nhỏ, khi Dương mới tròn 2 tuổi, bố em là anh Nguyễn Văn Ánh đã qua đời (năm 2010). Mẹ em là chị Nghiêm Thị Hằng nuôi em đến khi học cấp 2 thì đi xây dựng gia đình mới. Từ ấy, Dương được bà nội là Nguyễn Thị Lanh (sinh năm 1957) đón về nuôi dưỡng tại Tuy Lai, Mỹ Đức, Hà Nội. Suốt hơn chục năm qua, bà chính là chỗ dựa duy nhất, là vòng tay yêu thương che chở cho Dương giữa những thiếu thốn của cuộc đời.

Giờ đây, khi tuổi đã cao, sức khỏe của bà nội ngày một yếu đi. Bà bị viêm khớp gối nặng, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, sinh hoạt hàng ngày cũng không còn được như trước. Mọi chi tiêu sinh hoạt của hai bà cháu chủ yếu trông cậy vào sự hỗ trợ ít ỏi từ người con trai của bà – cũng là bác ruột của Dương.

Được bà chăm sóc, nuôi nấng từ thuở bé thơ, trong trái tim Dương, bà nội không chỉ là bà mà còn là người mẹ thứ hai. Mỗi khi bà đau ốm, em luôn lo lắng, ân cần chăm sóc từng chút một bằng tất cả tình yêu và lòng biết ơn của một người cháu hiếu thảo.

Ước mơ lớn nhất của Dương lúc này là được tiếp tục học tập, cố gắng vươn lên để sau này có một công việc ổn định, đủ khả năng tự lo cho bản thân và báo hiếu bà nội – người đã hy sinh cả quãng đời còn lại để nuôi em khôn lớn.

💝 Đồng cảm với hoàn cảnh của bà cháu Dương, Hạc Giấy quyết định trao tặng em 1 suất quà trong chương trình CÙNG EM ĐÓN TẾT 2026, mong góp phần mang đến một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn mọi năm cho gia đình em.

🧧 Quý anh chị và các bạn có thể đồng hành cùng chương trình tặng quà thông qua việc mua lì xì gây quỹ hoặc các hình thức đóng góp tự nguyện.

Mọi sự chung tay, chia sẻ với em Bình Dương xin liên hệ với thông tin bên dưới phần comment

P/S: Thông tin và hình ảnh về nhân vật được chia sẻ đã được sự đồng ý của gia đình.

27/01/2026

Address

Mỹ đức
Hanoi
100000

Telephone

0962191817

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nhóm Thiện Nguyện HẠC GIẤY posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share