08/01/2025
NHẬT KÍ TẾT YÊU THƯƠNG JSS – 2025
Sóc Sơn, ngày 4, 5 tháng 1 năm 2025
…….
PHẦN 1
Năm thứ 9 đón Tết cùng JSS, quá nhiều kỉ niệm và yêu thương, nhung nhớ để mỗi năm có một dịp đoàn viên đông đủ mọi người.
Hơn 100 người, nhưng chúng mình không cần đến một công ty tổ chức sự kiện nào, không cần thuê một người nào làm hộ, bởi chúng mình là một Team mạnh đến mức không cần giao việc, giám sát mà mọi người tự chủ động nhận việc và hoàn thành.
Quản lý resort bảo:
- Chị ơi, sao bọn chị siêu thế, bọn chị tự làm hết thế này á, thế này thì bọn em thất nghiệp.
- À, đấy là em còn chưa biết bọn chị nổi tiếng với tiêu chí “Ngon – bổ - rẻ” đâu! Nếu biết chi phí thì em ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa luôn.
Trước đó 1 tuần, mời mọi người vào còm men nhận việc.
Đến trước 1 ngày, vài cú điện thoại chỉ để hỏi lại nhằm dự trù sự việc phát sinh, chứ độ tin tưởng là 100%, không cần tiền trạm, báo cáo gì cả.
13g30 ngày 4/1: Gia đình chị Thúy đã có mặt trước tiên. Alo Linh ơi, chị lên sớm để xem thực tế như thế nào. Cả đoàn mình bao trọn một không gian riêng tư của resort rồi! Quá tuyệt vời luôn!
15g30: Các nhà lục đục vác đồ đến nơi.
Năm nay, chúng mình không có màn gói bánh chưng, nhưng sẽ có các hoạt động bất ngờ khác. Chẳng mấy chốc, khu vườn đã náo động bởi tiếng cười nói rộn ràng quen thuộc. Nhóm nhỏ các con vào trong Bếp để nấu trà sữa, đi nổ bắp rang bơ, nhóm khác đi gói quà để chuẩn bị cho chương trình Túi mù vào buổi tối. Mấy bố kê vác bàn ghế, chăng dây điện, mấy mẹ mấy con trổ tài cắm hoa, bày bàn tiệc, làm góc lều décor sống ảo. Dưới bàn tay của chuyên gia nghệ thuật Mai Thanh Tâm và tổ trưởng trang trí Ngọc Linh Linh thì khu vườn đã biến thành một góc lung linh quá đỗi! Những nét đẹp lao động ấy, yên tâm đã được ghi lại làm bằng chứng bởi người đẹp Hồng Nhung, hôm nay bất đắc dĩ trở thành Nhiếp ảnh gia vác súng ống dài ngoằng đi tác nghiệp.
Resort báo:
- bên chị muốn set up lửa trại thì tính phí.
- Ơ, bọn chị không có cái lệ ấy! Cứ để đấy chị tự xử.
Gì chứ kĩ năng sinh tồn là “nghề” của bọn chị. Thế là anh Dũng Akela huýt sáo 1 phút, bọn trẻ và vài Bố tủa ra, chục phút sau đã setup xong một khu lửa trại mà anh Dũng bảo “có đốt đến sáng mai mới hết được!” (Mở ngoặc, anh nói hơi ngoa nhé, đến 12g đã gần tàn rồi!).
Bữa tiệc tối tất niên diễn ra ấm áp cùng với những lời chúc rộn ràng. Khen sao cho Leader Hậu cần Tuyết Hồng bận bù đầu sổ sách cuối năm cũng vẫn chỉ đạo đâu ra đấy với mâm cỗ đủ đầy, nóng hổi, không ế món nào! Tài thế chứ lại!
Sau mỗi tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn nhưng không thể chuyên nghiệp hơn là những tràng pháo tay kéo dài cùng những ánh mắt ngưỡng mộ, tự hào của các Bố, mẹ về những đứa con của mình. Tiết mục “Lời của gió” tráo chồng, đổi vợ dưới màn khuấy động của thuyền trưởng Hưng Phạm làm cả đoàn bò ra cười.
Tiếng nhạc xổ số 18g thân quen vang lên với màn bốc túi mù trúng quà làm mọi người cười rung rốn. Quà của chàng Bu**um lại là một chiếc trâm cài tóc, quà của Anh Quý đã 55 tuổi là quyển sách “Học để làm gì?”…
Đến lượt anh Thọ, đã hơn 5 năm anh mới lại được dịp ăn Tết cùng JSS, mà chẳng hiểu sao bóc quà ra, món quà của Anh lại là..không khí. Anh mếu máo bảo số phận của anh là vậy à, thì chị Thảo ráo hoảnh trả lời: “Anh phải chấp nhận!” hahaa…
Lúc trước, các Bố Mẹ còn ùn đẩy nhau lên hát, 15 phút nhau thì tranh nhau cướp mi cờ rô. Ban tổ chức phải ra ngay chỉ thị kết thúc bằng tiết mục của các Anh trai Papa vượt ngàn chông g*i với Bài “Mẹ yêu con”.
A á ru hời ơ hời ru, mẹ thương con có hay chăng
Thương từ khi thai nghén trong lòng…
Nhớ những lúc mừng con lẫy rồi con ngồi
Thoáng thấy đó hình như bóng dáng bao người…
Lời bài hát ấy, cũng chính là nỗi lòng của chúng mình, những người Mẹ, người Bố, đã hơn 9 năm nay, vì các con mà gắn bó, mà yêu thương để trở thành một ĐẠI GIA ĐÌNH. Hành trình lớn lên của các con, 9 năm qua, có bóng dáng của bao người được gọi bằng cái tên chung là các cô chú JSS, các bạn JSS.
(HẾT PHẦN 1).
Còn nữa....