20/04/2025
Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam thôbgs nhất Đất Nước 30/04/1975-30/04/2025
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 – ngày non sông thu về một mối, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập – là thành quả của cuộc trường chinh gian khổ nhưng đầy khí phách của cả dân tộc Việt Nam anh hùng. Đó là chiến thắng của chính nghĩa, của ý chí độc lập, tự do, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, là kết tinh của lòng yêu nước, của tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.
Chiến thắng vĩ đại này đã đưa dân tộc Việt Nam bước sang trang sử mới: thống nhất Tổ quốc, Bắc – Nam sum họp một nhà, chấm dứt hơn một thế kỷ đô hộ và chia cắt, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên hòa bình, độc lập và phát triển.
Chúng tôi – những người lính năm xưa, nay trở thành những doanh nhân mang phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ – không bao giờ quên những năm tháng chiến đấu nơi chiến trường ác liệt, không quên những đồng chí, đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến khu, nơi rừng sâu núi thẳm, hay trên dòng sông, cánh đồng của Tổ quốc thân yêu. Máu đào của các anh đã tô thắm màu cờ Tổ quốc – để hôm nay, chúng ta được sống trong hòa bình, tự do, và vươn mình hội nhập với thế giới.
Với tinh thần “Thép đã tôi trong lửa chiến tranh, nay tôi luyện trong lò kinh tế”, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh thành phố Hà Nội luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. Trong những năm qua, đội ngũ doanh nhân cựu chiến binh chúng tôi đã từng bước khẳng định vai trò trên mặt trận kinh tế, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng Thủ đô văn hiến, anh hùng – thành phố vì hòa bình, xứng đáng với truyền thống ngàn năm văn hiến.
Chúng tôi tự hào khi đã và đang tạo ra hàng vạn việc làm ổn định, góp phần vào ngân sách nhà nước, đóng góp cho các phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “xóa đói giảm nghèo”, “xây dựng nông thôn mới”, “khởi nghiệp sáng tạo”… Đồng thời luôn đồng hành cùng thành phố trong những thời khắc khó khăn, thiên tai, dịch bệnh hay khủng hoảng.
Kỷ niệm 50 năm ngày Thống nhất đất nước, chúng ta không chỉ tri ân những hy sinh vĩ đại của cha anh đi trước, mà còn là dịp để mỗi chúng ta – nhất là thế hệ doanh nhân, cựu chiến binh hôm nay – tự soi lại mình, làm tròn sứ mệnh với Tổ quốc, với nhân dân.
Chúng tôi nguyện sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, xây dựng cộng đồng doanh nhân cựu chiến binh vững mạnh, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển thịnh vượng của Thủ đô và đất nước.
Vinh quang thay dân tộc Việt Nam anh hùng!
Muôn đời ghi nhớ công lao các Anh hùng liệt sĩ!
Mãi mãi tự hào là người lính Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế!