Hội Chung Dòng Máu Đỏ được thành lập ngày 01/7/1997, tại Ninh Bình với 2 thành viên ban đầu hoạt động trong suốt hơn một năm. Đến năm 1998, số thành viên lên tới 40 người, chủ yếu gồm những học sinh của trường THPT Yên Khánh A, Ninh Bình. Sau một thời gian ngắn gián đoạn vì những lý do khách quan, hiện Hội có hơn 20 thành viên chính thức gồm các nhà báo, giáo viên, học sinh, sinh viên, công nhân…,
đặt trụ sở tại Khu Đô thị Đặng Xá, Hà Nội. Với tình thương yêu chân thành và sự nhiệt tình của mình, các hội viên Hội Chung Dòng Máu Đỏ tự đóng góp tiền cùng sự hỗ trợ của một số nhà hảo tâm đã tổ chức thành công các chương trình từ thiện, mang lại hơi ấm, niềm vui cho những người vô gia cư, những người nghèo khổ bệnh tật, xóm ngụ cư ở bãi sông Hồng phường Phúc Xá – Long Biên, Hà Nội, Trại phong Quốc Oai, vùng dân tộc thiểu số ở Hoà Bình…
Hội hoạt động với phương châm tương thân, tương ái, chia ngọt sẻ bùi, "một miếng khi đói bằng gói khi no", có đến đâu giúp đến đấy, mỗi con người dù khác nhau về hình dáng, tính cách nhưng trong chúng ta đều có chung một dòng máu đỏ để liên kết, để cùng yêu thương, cùng giúp đỡ nhau. Logo của Hội mang hình chiếc lá xanh, bên trong có hình trái tim và dòng chữ tên hội có ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: Cuộc đời ngắn ngủi, nhỏ bé và mong manh như chiếc lá, nên hãy yêu thương thật nhiều trong cuộc đời bé nhỏ này. Những hoạt động của Hội Chung Dòng Máu Đỏ đã cảm kích trái tim nhạc sỹ Đoàn Bổng để rồi ông viết nên bản nhạc “CHUNG DÒNG MÁU ĐỎ” tặng Hội làm bài Hội ca. Lời ca cao đẹp và thiết tha, đầy xúc động “Hỡi ai chung dòng máu đỏ/ Cùng chung tay giúp người nghèo khó/ Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn/ Một miếng khi đói bằng gói khi no/ Nào bạn ơi, cùng chung tay, cùng góp sức/ Giúp những người đói nghèo bệnh tật / Những cụ già/ Những bé thơ không nơi nương tựa/ Đang mong chờ tấm lòng yêu thương của ta”.