11/09/2026
NHỮNG SẮC MÀU Ở LẠI
Có những chương trình chỉ diễn ra trong một vài giờ, nhưng để có được một vài giờ thật trọn vẹn là rất nhiều ngày chuẩn bị, rất nhiều cuộc trao đổi, rất nhiều bàn tay cùng góp sức và rất nhiều sự tử tế ở phía sau.
Chiều nay, 11/9/2026, tại Bệnh viện E, hơn 100 bức tranh thiếu nhi từ Cuộc thi “Đan Mạch trong mắt em” đã chính thức được trao tặng cho Bệnh viện E. Với tôi, đây không chỉ là một buổi lễ trao tặng tranh. Đó là một hành trình kết nối rất đẹp giữa Đại sứ quán Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch và Bệnh viện E; giữa những người bạn đồng hành đã cùng nhau chia sẻ một mong muốn rất giản dị: mang thêm màu sắc, niềm vui và hy vọng đến những người đang ở trong bệnh viện.
Từ nhiều ngày qua, anh chị em Phòng Công tác xã hội và phòng Hành chính quản trị đã chuẩn bị cho chương trình, tôi càng cảm nhận rõ hơn rằng phía sau một chương trình thành công luôn là sự phối hợp của rất nhiều người. Là những người bạn ở Đại sứ quán Đan Mạch, các thành viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch – những người đã đồng hành từ những ý tưởng đầu tiên. Là các anh chị em team CTXH SofEH, cùng nhau lo từng nội dung, từng chi tiết, từng khâu tổ chức để chương trình được diễn ra chu đáo, ấm áp và đúng với tinh thần mà tất cả chúng tôi mong muốn.
Là các em sinh viên Trường Đại học Y tế công cộng đang vừa chân ướt chân ráo tuần đầu đến thực hành, thực tập tại Bệnh viện E. Các em đã góp sức rất tự nhiên, nhiệt tình và trách nhiệm; từ công tác chuẩn bị, hỗ trợ tổ chức đến đồng hành cùng các em nhỏ. Nhìn những gương mặt trẻ ấy say sưa với công việc, tôi tin rằng những trải nghiệm như thế này cũng chính là một phần rất đẹp của quá trình học nghề – học cách phục vụ người bệnh bằng sự tử tế.
Và đặc biệt là sự phối hợp của các khoa Khoa Nội Nhi Tổng Hợp- Bệnh Viện E, Tim trẻ em, Phẫu thuật Tim trẻ em, Khoa Kiểm tra sức khỏe - Bệnh Viện E... để những em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện cũng có thể được tham gia, được cầm bút vẽ, được kể câu chuyện của mình bằng màu sắc.
Tôi nhớ hình ảnh một em bé 7 tuổi người Mông đang điều trị tại Khoa Phẫu thuật Tim trẻ em. Em nói rằng năm học mới đã bắt đầu, em nhớ trường, nhớ lớp, nhớ các bạn và thầy cô. Bức tranh em vẽ như một cách gửi nỗi nhớ ấy về ngôi trường của mình.
Có lẽ đó chính là điều đẹp nhất của chương trình hôm nay.
Nghệ thuật không chữa bệnh thay cho bác sĩ, nhưng nghệ thuật có thể làm dịu đi những ngày nằm viện. Một bức tranh có thể không làm thay đổi phác đồ điều trị, nhưng có thể làm một hành lang bớt lạnh, một căn phòng bớt buồn, một em nhỏ bớt sợ hãi và một gia đình có thêm một khoảnh khắc để mỉm cười.
Xin được gửi lời cảm ơn thật chân thành tới Bà Lina Gandløse Hansen – Đại sứ Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam cùng phu quân; Đại sứ quán Đan Mạch; Hội Hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; chị Ngân (Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Y tế), Ban Giám đốc Bệnh viện E; các khoa, phòng; các em sinh viên Trường Đại học Y tế công cộng; cùng toàn thể anh chị em Phòng Công tác xã hội và những người đã âm thầm góp sức cho chương trình và đã cùng nhau tạo nên một buổi chiều thật đẹp ở Bệnh viện E.
Hơn 100 bức tranh hôm nay sẽ tiếp tục ở lại Bệnh viện E – trong những không gian mà mỗi ngày có những em nhỏ đến khám, điều trị; những gia đình chờ đợi; những bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế đang ngày đêm chăm sóc người bệnh.
Những sắc màu ấy sẽ ở lại.
Ở lại trên những bức tường
Và hy vọng, ở lại cả trong ký ức của các bạn nhỏ, các bậc phụ huynh đã từng đi qua Bệnh viện E. Từ những kết nối nhỏ, cùng nhau tạo nên những điều thật đẹp.
Trân trọng cảm ơn!