19/08/2026
(English version below)
💙⛰️ HẠT GIỐNG KIÊN CƯỜNG NƠI RẺO CAO
trưởng thành là vượt qua những ngọn núi cao
------------------
Em là An, sinh ra tại Lai Châu. Em đã quen thuộc với mái nhà đơn sơ, tiếng suối róc rách, và những ngọn núi trập trùng nối tiếp nhau. Trong mắt em bấy giờ nơi xa nhất chính là những ngọn núi ở phía chân trời, đến nỗi khiến em chẳng dám tin mình sẽ dám bước qua chúng. Khi nghĩ tới hình ảnh mình trong tương lai, em cũng chỉ tự nhủ mình sẽ lớn thật nhanh, học thật giỏi để phụ giúp cha mẹ, đỡ đần gia đình.
Năm 2018, Plan tới Lai Châu và để lại hạt giống niềm tin ngày một lớn dần trong trái tim em. Đó là tri thức trẻ khát vọng vươn xa, đem nhiệt huyết xây đắp cộng đồng qua những tấm hình được chụp, những dòng chữ nắn nót trong bức thư gửi nhà bảo trợ và những phần quà được nhận. Suốt hành trình sau đó, em trở thành Thủ lĩnh của Sự Thay đổi (COC – Champion of Change). Là trẻ bảo trợ, em có cơ hội học nhiều hơn về quyền trẻ em. Để rồi một ngày, em tiếp tục được tin tưởng với vai trò đại biểu “Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 6 năm 2019” tại Hà Nội…
Năm 2022, với vai trò là thành viên của Ban Tham vấn Thanh niên của Plan International Việt Nam, em nhận ra hoá ra ngọn núi phía chân trời chưa phải là cao nhất.
Hiện tại, nhờ “An của ngày thơ ấu” chưa từng bỏ cuộc, em mang theo tinh thần học hỏi và sự biết ơn để trở thành thành viên Ban điều hành của Ban Tham vấn Thanh niên Plan International Việt Nam, đồng thời là một kỹ thuật viên sửa chữa ô tô.
💙 Từ cậu bé rụt rè dưới bóng núi rẻo cao đến thành viên Ban tham vấn mang khát vọng dẫn dắt, Plan International Việt Nam tin rằng hành trình của An là minh chứng cho thấy khi trẻ em được lắng nghe, được lên tiếng, được yêu thương thì hoàn toàn có khả năng kiến tạo tương lai.