04/06/2025
🌿 MỞ RỘNG CÁI BIẾT – DỰA TRÊN CÁI ĐÃ BIẾT 🌿
“Tôi biết rồi” là một trong những điều dễ chặn đứng sự trưởng thành nhất. Và may mắn là, Liên vẫn giữ được sự hoan hỉ học tập như thuở ban đầu.
Từ năm 2018, Liên bắt đầu hành trình học hỏi và mở rộng nhận thức. Không đợi có thời gian, không đợi mình “rảnh” – mà cứ có lớp là tham gia. Thậm chí có những lớp học, Liên tham gia tới 2, 3, 5... thậm chí 10 lần – Nghe trực tiếp, nghe lại bản ghi, rồi lại quay về lắng nghe chính mình sau mỗi lần học.
Điều kỳ diệu là: Mỗi lần học lại, Liên không thấy mình “biết rồi” – mà lại thấy một tầng hiểu mới, một cánh cửa tri thức mới lại mở thêm ra.
Có thể nội dung bài giảng không thay đổi, nhưng nhận thức của mình đã khác đi. Và chính cái khác ấy khiến điều đã biết trở thành điều mới mẻ hơn, sâu sắc hơn.
Liên thật sự biết ơn tinh thần hoan hỉ, không ngừng học đi học lại, để không bị chính "cái biết rồi" giới hạn sự mở rộng tâm trí và nội tâm của bản thân mình.
Bởi mở rộng cái biết không phải là bỏ cái cũ, mà là nhìn sâu hơn, rộng hơn vào chính điều mình đã từng biết.
Nếu ai đó giống như Liên đang trên hành trình học tập, hãy cho phép mình quay lại những điều cũ với con mắt mới. Vì đôi khi, kho báu không nằm ở điều mới mẻ, mà nằm ở cách ta tiếp nhận lại điều quen thuộc.
💛 Biết ơn những lớp học.
💛 Biết ơn tinh thần học hỏi không ngừng nghỉ.
💛 Biết ơn chính mình – vì đã giữ được trái tim của một học trò trong suốt hành trình trưởng thành.
♥️Biết ơn thầy Tran Tien Cong vẫn cho tụi em học lại lần 2 dù học phí em chỉ đóng 1 lần. 🥰