24/03/2026
💞[CONFESSION CHƯƠNG TRÌNH “LÁ THƯ SỐ 15” - PHẦN CUỐI]💞
From: @@
To: BTC
eheheh lần đầu chạy BTC cảm ơn cả nhà mình vì đã luôn hỗ trợ và giúp em hoàn thành nhiệm vụ 🫶🏻
From: Người hướng nội lực điền
To: Team VHVN
Cảm ơn mn đã support và động viên e rất nhìu ạ. Lần đầu tiên tgia CT của CLB mà còn làm Lead VHVN nx nên e rất áp lực, đôi lúc cảm thấy nản và mệt mỏi nhưng sau mỗi lần tập được nói chuyện và nhìn mọi ng vui vẻ lan tỏa đc năng lg tích cực cho e càng làm e có động lực hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, e biết bản thân còn nhìu thíu sót mong mn thông cảm và xí xóa cho e nha. Yêu mọi người lắm lun ý
From: Cười nhiều nhất
To: Chiếc ống quần của Ngọc Hà
Cậu đã được thanh tẩy sạch sẽ chưa?
From: Người có thể ăn cấp độ 7 mỳ cay
To: Đoán xem?
Hế lô gia đình nhé. chớp mắt một cái cũng đã tròn 4 mùa sinh nhật cùng CLB rồi he. nếu NLC già nhất clb thì mình già nhì nhất clb đúng nghĩa đen và đúng số gen clb luôn k*k. cho ai chưa biết tới mình thì mình là mình đấy, ai đi sinh hoạt mới biết mình là ai:)))
những gương mặt mới mình cũng chưa được chiêm ngưỡng nữa hic. à đấy, nhắc đến gen mới, gửi tới các em tham gia chương trình, sau chương trình các em cảm thấy thế nào? Hồng Hà là nơi rất đáng để các em gửi gắm thanh xuân và kỷ niệm của mình. Đây ko đơn thuần là 1 tổ chức hay 1 clb nữa, mà phải dùng những cụm từ như: gia đình, ngôi nhà chung để nói. clb cũng mới trải qua giai đoạn lột xác xíu xíu thôi, song những giá trị cốt lõi hay bản chất của clb vẫn còn ở đó. vì vậy, khi đã gia nhập vào chiếc gia đình này, mình mong các em có thể ở lại lâu hơn nữa và đóng góp, cống hiến để đại gia đình mình ngày 1 to hơn. đừng ngần ngại và cũng đừng sợ hãi, vì nếu mình miss thì mình sẽ cảm thấy tiếc nuối và thấy bị thíu trải nghiệm đấy:)))
giá như hè rực lửa được thấy những gương mặt mới xuất hiện với vai trò là btc nhỉ k*k
From: thành viên hụt của TTĐN
To: HVC
cin chào người bạn sắp tốt nghiệp cấp 3:)))
chắc hẳn cậu còn nhớ mình nhỉ:))) mình thấy mình và cậu khá giống nhau, chúng mình đã cùng lột xác đâu đó khoảng 2 lần ròi. có lẽ mình là 1 trong những người chứng kiến đủ sự thay đổi ấy. nhưng 1 điều mình rất tự hào về cậu là cậu vẫn mang trong mình hình hài, cá tính đó và chúng mình vẫn có nhau hehe.
tuổi 15 là tuổi bắt đầu định hướng tương lai nghề nghiệp cho mình rồi đấy. ko biết nói gì hơn ngoài chúc cậu tuổi 15 rực rỡ cháy bỏng hơn nữa. có thể mình chưa đủ tốt để cậu tự hào, nhưng mình mong là sau khi rời đi, cậu vẫn còn nhớ mình là ai và dang rộng cánh tay chào đón mình trở về. chỉ muốn nói là mãi iu cậu và mãi tự hào vì cậu là 1 phần thanh xuân của mình. cảm ơn chúng ta đã tìm thấy nhauuu!
From: 🌷
To: 2 người đẹp của tôi và BCN 26.27🐝💚
Chúc mừng hai nàng đã tiến lên một vị trí mới. Chúc hai nàng trong thời gian tới sẽ chân cứng đá mềm, gắn bó với nhau và cùng BCN hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ tiếp theo. Cũng mong rằng BCN chúng mình sẽ đoàn kết hơn nữa, cố gắng và nhiệt huyết hơn nữa nhe. Yêu nhà mình nhiều💗
From: 🌷
To: Trưởng BTC
Chúc mừng bác vì đã hoàn thành chương trình thành công nhé. Đây là chương trình đầu tiên bác làm trưởng BTC, nghe bác chia sẻ bác cảm thấy bơ vơ và lạc lõng khi làm chương trình, tôi thấy thương bác ghê huhu. Tôi chỉ có thể cố gắng giúp bác trong mảng VHVN thôi, không thể cho bác và BTC nhiều lời khuyên hơn hay giúp BTC trong các mảng khác. Thôi thì các chương trình sau chúng mình cố gắng hơn nữa nhé hụ hụ. Chúc mừng bác thêm lần nữa :> bác giỏi lém💗
From:🦭
To: Em Hải Yến TTĐN
Em gái giỏi ơi là giỏi luôn ý. Càng ngày chị càng thấy em tự tin, mạnh dạn hơn, lead trò chơi hay lắmmm. Mong là sẽ được thấy em ở vị trí BTC trong thật nhiều chương trình khác nha. Yêu em💗
From: 🐧
To: Lead VHVN
Em gái dạy nhảy cho các chị với các bạn giỏi quá. Mong rằng sau lần đầu tiên này, em sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm hơn và làm lead VHVN trong thật nhiều chương trình khác nữa nheee💗
From: 💚
To: Anh già NLC
Hi anh già nhá!
Không lâu nữa là anh có thể bớt lo bớt nghĩ đi một chút rồi đúng không? Anh mình cống hiến bao nhiu năm rồi, em tin là anh sẽ không dễ để rời bỏ chúng em hẳn đâu kk, yên tâm là lúc nào chúng em cần là alo anh liền, nên không sợ bị lãng quên đâu a ạ:)))
Cảm ơn những lời dặn dò, những lời khuyên, những lời nhắn nhủ của anh dành cho chúng em. Em biết là nhiều lúc anh cũng phải chiều theo ý của bọn trẻ con này ko thì chúng nó cãi ko hồi chiêu luôn, anh cũng đã thay đổi ít nhiều so với trước, và em mong anh sẽ giữ được sự tiến bộ tích cực đó nhé:))
From: Haha
To: 2 bạn quản trò
Cảm ơn hai bạn đã giúp đỡ tui, đáng iu lắm, mới bảo thôi mà đã đồng ý sẵn sàng giúp đỡ rùi. Yêu thương lắm, không biết cảm ơn như thế nào cho hết. Mãi yêuu
From: ntnga
To: BCN
Từ giờ đến lúc hội người 2k4 về nguyên thì hai từ “về nguyên” sẽ là từ cấm của chúng ta. Ai đề cập đến sẽ mất 50k vào quỹ. Ồ yeah:))))
Thời gian vừa qua được đồng hành với mọi người tuy không dài nhưng cũng là khoảng thời gian mà mình thấy trân quý, cảm ơn mọi người vẫn ở lại, vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau. Hi vọng rằng cả nhà mình sẽ gắn kết hơn, nhiệt huyết hơn và cùng nhau đưa CLB phát triển hơn nữa nhé!