Cuộc sống quanh ta

Cuộc sống quanh ta Chia sẻ các thông tin về cuộc sống quanh ta

Lúc học Thạc sĩ Việt Nam học, trong môn Ngoại giao Văn hoá Việt Nam, tôi được học: nếu Việt Nam không có chính sách ngoạ...
06/04/2025

Lúc học Thạc sĩ Việt Nam học, trong môn Ngoại giao Văn hoá Việt Nam, tôi được học: nếu Việt Nam không có chính sách ngoại giao cây tre, có lẽ chẳng còn đất nước nào tên là Việt Nam để chúng ta yêu thương nữa.

Cha ông ta đã đi qua những thời đoạn thăng trầm mà chỉ cần một bước sai, là mất tất cả.

Hãy nhớ lại năm 1285, khi Thoát Hoan dẫn đại quân Nguyên-Mông tràn vào nước ta. Nhà Trần không cố thủ tử chiến ngay từ đầu. Các vua, các tướng chủ động rút lui, bảo toàn lực lượng, vừa đánh vừa lùi. Có người chê là nhát, là chạy. Nhưng chính nhờ thế mà Trần Quốc Tuấn mới có thể tổ chức trận Vạn Kiếp, rồi Bạch Đằng giang, đánh tan giặc bằng thế trận hiểm hóc, bằng trí tuệ của người đi sau nhưng biết lượng sức mình.

Đến thời Lê – Nguyễn, khi phương Tây đến gõ cửa, Việt Nam chọn cách vừa giao thiệp, vừa dè chừng. Khi Pháp đánh, ta thua vì chênh lệch vũ khí, nhưng chưa bao giờ chịu khuất phục. Từ Cần Vương đến phong trào Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, đến cả một thế kỷ đầy máu và nước mắt – vẫn là cây tre Việt, không gãy.

Và rồi là cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Mỹ mạnh không? Quá mạnh. Không ai phủ nhận.
Nhưng Việt Nam có điều Mỹ không có: đó là lòng dân, là ý chí, là bản lĩnh không khuất phục. Và cả một chính sách ngoại giao cực kỳ linh hoạt giữa hai phe trong chiến tranh lạnh, tranh thủ từng cơ hội nhỏ nhất để giành lợi thế cho mình.

Ai cũng nhớ về chiến thắng 1975. Nhưng ít người nhắc rằng: để có được ngày ấy, Việt Nam đã đàm phán dai dẳng suốt 5 năm tại Hội nghị Paris, chịu đựng cả bom đạn lẫn áp lực ngoại giao không ai tưởng tượng nổi.

Madam Bình đã nói: Người Mỹ có thể đưa người lên mặt Trăng và quay về an toàn, còn sang Việt Nam 🇻🇳 chúng tôi thì không chắc! 😬🙄 🤭

Rồi đến thời bao cấp – đói nghèo bủa vây, đất nước đứng trước nguy cơ tụt hậu vĩnh viễn. Lúc ấy, chỉ một cái gật đầu sai, một chính sách sai, là có thể khiến hàng triệu người thêm khổ.

Nhưng rồi có Đổi Mới 1986. Một cú rẽ lớn, vừa can đảm, vừa khôn ngoan. Không vội vàng vứt bỏ tất cả, không dẫm lên chính mình, mà từ từ tháo gỡ từng nút thắt. Nhờ thế mà Việt Nam hôm nay mới có cơ hội ngẩng đầu bước ra thế giới.

Lịch sử không phải để kể cho vui. Mà để chúng ta hiểu: dân tộc này chưa bao giờ yếu hèn. Nhưng dân tộc này cũng không ngoo ngốc. Biết mình là ai. Biết mình đang đứng giữa bàn cờ lớn, giữa những con voi đang dậm chân hai bên.

Cho nên, khi Trung Quốc lấn chiếm Trường Sa– ta phản đối, nhưng không dại gì mà lao đầu đánh trực diện, khác nào trứng chọi đá

Khi Mỹ siết kinh tế – ta đáp trả, nhưng vẫn giữ cho mối quan hệ không sụp đổ

Đó không phải là yếu. Đó là sống sót – để có ngày vươn lên mạnh hơn.

Thời nay khác thời nhà Trần, khác những năm chống Mỹ mới cách đây mấy chục năm thôi các bác ơi. Các bác cứ hô hào AI, sử dụng công nghệ, rồi 4 chấm 5 chấm… các loại sao không hình dung vũ khí thời nay tối tân thế nào? Chỉ 1 nút ấn của vũ khí công nghệ cao thì ta sẽ ra sao?

Không chơi với “nó” nữa? Chỉ một lệnh cấm vận thôi, cả đất nước có thể quay lại thời bao cấp, lùi lại vài chục năm như CuBa ấy. Những năm tháng đói khổ của thập niên 80, những gian khó ấy– bạn và tôi đã từng sống qua chưa?

Trên đời này có 2 điều vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Đó là bố mẹ ta và nơi ta sinh ra.
Chúng ta đâu có quyền lựa chọn là sinh ra ở một quốc gia mạnh. Nhưng ta có thể lựa chọn cách sống sao cho khôn ngoan – và tử tế.

Tôi thấy lạ, khi thấy có người cười cợt chính sách mềm mỏng của đất nước.
Lạ hơn, vì thấy người ta hả hê khi dân tộc mình bị dồn ép, rồi quay sang trách móc lãnh đạo – như thể họ chỉ ngồi đó mà không làm gì.

Nhưng các bạn có nhận ra không?

Từ ngày Bác Tô Lâm tiếp nối Bác Trọng, nhiều người thấy đất nước bắt đầu thay đổi mạnh mẽ. Những điều mà trước đây còn dè dặt, nay đã được nói thẳng, làm thật. Thủ tướng tuyên bố sẵn sàng cho chiến tranh thương mại – đó không phải lời nói suông. Đó là dấu hiệu cho thấy ta đã chuẩn bị, đã tính toán, đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Tôi không tô hồng hiện thực. Tôi biết đất nước mình vẫn còn bất cập. Nhưng tôi cũng biết:

Không có ai yêu tôi như bố mẹ tôi
Không đất nước nào yêu tôi như Việt Nam.
Không ai nuôi tôi lớn bằng hạt gạo trồng từ mảnh đất nghèo này.
Không quốc ca nào khiến tôi rơi nước mắt như khi đứng giữa trời Âu nghe bài Tiến Quân Ca vang lên.

Tôi yêu đất nước tôi, không phải vì nó hoàn hảo.

Tôi yêu
Vì nơi đây là gốc rễ của tôi
Vì nơi này là nhà- là quê hương- là nơi có mồ mả tổ tiên tôi, có người thân tôi, có cả tương lai tôi gửi gắm.
Là nơi ông cha bố mẹ tôi gánh gồng, là nơi con tôi sẽ lớn lên và biết tự hào về nguồn cội.

Tôi không phải anh hùng. Nhưng nếu có thể làm điều gì nhỏ bé để góp phần cho đất nước – tôi sẽ làm, bằng tất cả trái tim.

Và tôi mong, bạn cũng vậy.
Mỗi người là một ngọn nến – thì cả dân tộc sẽ không bao giờ chìm trong bóng tối.

Tôi chỉ là một người bình thường, chẳng đại diện cho thế hệ hay cho tổ chức nào; nhưng nếu mỗi người bình thường như tôi, bạn, và hàng triệu người khác cùng giữ một trái tim yêu nước – thì dân tộc này sẽ chẳng bao giờ gục ngã.

30 NĂM, 50 NĂM...HAY NHỮNG TÍNH TOÁN THIỂU NĂNGKhi Nokia là một đế chế thống trị điện thoại di động toàn cầu thì iPhone ...
09/01/2025

30 NĂM, 50 NĂM...HAY NHỮNG TÍNH TOÁN THIỂU NĂNG
Khi Nokia là một đế chế thống trị điện thoại di động toàn cầu thì iPhone còn đang là một chú bé thích táy máy tìm tòi, sáng tạo. 20 năm sau, Nokia gần như không còn bóng dáng thì iPhone giúp Apple trở thành siêu tập đoàn hàng đầu thế giới với giá trị hàng nghìn tỉ đô la.
Sau chiến tranh thế giới thứ hai đến giữa những năm 1960, Philippines là quốc gia thịnh vượng thứ nhì tại Đông Á, chỉ đứng sau Nhật Bản thì Hàn Quốc còn phải thắt lưng buộc bụng từng đồng và bán m.á.u để lấy tiền làm vốn. Thời điểm đó, chắc chắn cũng có nhiều người tính toán Hàn Quốc phải 50 năm sau mới có thể đuổi kịp Philippines. Đúng 50 năm sau ấy, Hàn Quốc đã trở thành một nước công nghiệp phát triển, còn Philippines ngược lại bị rớt xuống thế giới thứ ba, GDP Hàn Quốc hiện gấp gần 4 lần GDP Philippines và câu chuyện "phải 50 năm nữa" lại tiếp tục theo chiều ngược lại.
Lịch sử vốn không bằng phẳng. Lịch sử phát triển của mỗi quốc gia là khác nhau, những gập ghềnh, những bước ngoặt hoặc những thụt lùi khác nhau cả về thời gian và tính chất, chứ không phải chạy bon bon tịnh tiến đều như nhau trên cùng một con đường.
Với chiến lược, chính sách đúng đắn, sự ổn định chính trị - xã hội, huy động và vận dụng tốt nguồn nội lực và ngoại lực quốc tế, tận dụng hết thời cơ và vận hội... sẽ đưa một đất nước phát triển nhanh, thậm chí nhanh hơn rất nhiều so với dự kiến. Còn ngược lại thì đất nước sẽ bị chững lại hoặc tụt hậu. Ukraine, một thực thể trù phú, sung túc và dồi dào tiềm năng thứ nhì trong Liên Xô và sau khi Liên Xô sụp đổ là một ví dụ điển hình như thế. Năm 1991, GDP của Ukraine gấp 18 lần Việt Nam, hơn nhiều lần so với Thái Lan, còn bây giờ Ukraine ở đâu so với Việt Nam và Thái Lan thì có lẽ cũng không cần nói nhiều nữa.
Theo số liệu của Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF), năm 1990, quy mô GDP của Việt Nam chỉ đạt 8,22 tỷ USD, kém xa Thái Lan với 88 tỷ USD. Tuy nhiên, sau hơn 3 thập niên, quy mô GDP Việt Nam trong năm 2024 dự kiến đạt 476,3 tỷ USD, thu hẹp rõ rệt so với Thái Lan dự kiến đạt 528,9 tỷ USD.
Thậm chí, IMF dự báo rằng Việt Nam sẽ vượt qua Thái Lan vào năm 2028 với GDP đạt 628 tỷ USD, đứng thứ 32 trên thế giới và trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia và Philipines.
Do đó những tính toán rằng Việt Nam thua nước này nước kia trong khu vực những 30 năm, 50 năm là những tính toán vô cùng cứng nhắc nếu không nói là thiển cận. Càng cố vịn vào đó để bỉ bôi đất nước thì càng chứng tỏ bạn thiếu kiến thức và trình độ thấp, hơn nữa là thiểu năng.

TÔ ĐẠI TƯỚNG Bây giờ ngài không còn là Đại tướng Cẩm Y Vệ nữa nhưng những dấu ấn của ngài thời còn ở Cẩm Y Vệ vẫn còn đó...
03/01/2025

TÔ ĐẠI TƯỚNG

Bây giờ ngài không còn là Đại tướng Cẩm Y Vệ nữa nhưng những dấu ấn của ngài thời còn ở Cẩm Y Vệ vẫn còn đóng đinh ở Bộ này, trở thành một cuộc cách mạng tiên phong không chỉ ở Cẩm Y Vệ mà còn là phát súng mở đường cho cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của cả Đại Việt lần này.

Hồi ngài lên Đại đầu lĩnh Cẩm Y Vệ, bộ này có tới 6 tổng cục to như cây súng, trước đó có tổng cục còn chia làm Ninh Vệ 1, Ninh Vệ 2 nữa kia, ngài phẩy tay "khồng, làm gì mà lắm thế", Công an là phải giải quyết nhanh gọn lẹ tình hình, không thể để nhiều cấp, dềnh dàng dễ cái nảy sảy cái ung. Thế là chỉ trong một đêm, sáng hôm sau mới ngủ dậy 6 tổng cục và 1 tương đương tổng cục giải tán cái véo. Ngài Tô tướng quân làm thêm cái nhát nữa tức thì 55 đơn vị cấp Cục, 7 trường, 20 Sở Cẩm Y Vệ phòng cháy cấp tỉnh, gần 1.200 đơn vị cấp Phòng, trên 3.500 đơn vị cấp Đội Pô-lít bay phăng, gọn, nhẹ, lẹ. Hỏi anh em cẩm y có tâm tư không, tâm tư quá đi chứ lị, nhưng được động viên vì cái chung, anh em đứng nghiêm chào "Rõ" rồi sẵn sàng xách ba lô xuống phó. Tình hình an ninh trật tự từ bấy đến nay vẫn ổn, rất ổn, chả có vấn đề gì ảnh hưởng hay rối loạn bởi việc cắt giảm rất chi là mạnh như thế. Việc bỏ cấp trung gian tổng cục rất chi là ngay và luôn như vậy là đầu tiên, chưa từng có trong lịch sử Đại đế quốc Đông Lào, đưa Tô tướng quân trở thành người đầu tiên thực hiện thành công, người mở đường tiên phong cho định hướng tinh gọn bộ máy của triều đình.

Do đó nếu ca ngợi Tô Tổng bây giờ thì hơi sớm vì cần có thời gian nữa cho ngài. Nhưng rõ ràng, về kinh nghiệm về tinh, gọn, mạnh bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả thì có lẽ giờ đây không ai có kinh nghiệm bằng ngài. Cho nên anh em, hãy mạnh mẽ lên, dấn thân lên, hy sinh hơn nữa, cùng Tô Tổng đưa dân tộc vươn mình, con cháu muôn đời của Đại Việt sau này sẽ khắc ghi công lao vàng đá của anh em!

Nhận diện mưu đồ chống phá đất nước núp bóng "công đoàn độc lập"Lợi dụng tình hình khó khăn trong đảm bảo ổn định thu nh...
31/12/2024

Nhận diện mưu đồ chống phá đất nước núp bóng "công đoàn độc lập"

Lợi dụng tình hình khó khăn trong đảm bảo ổn định thu nhập, việc làm của một số doanh nghiệp trong thời gian qua, các thế lực thù địch đang ra sức tuyên truyền về các tổ chức xưng danh "công đoàn độc lập Việt Nam để bảo vệ quyền lợi của công nhân", coi đó là tổ chức mới của người lao động nhằm từ đó tập hợp lực lượng, kêu gọi người lao động biểu tình, đình công, đòi tăng lương, đáp ứng các yêu cầu cực đoan do đối tượng xấu xúi giục; bôi xấu, xuyên tạc, bóp méo vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Trên mạng xã hội, nhiều hội, nhóm, tổ chức bất hợp pháp được thành lập với những tên gọi như "Công đoàn", "Công đoàn độc lập", "NLĐ Việt Nam",… thường xuyên đăng tải những thông tin thiếu tính xác thực về chế độ, điều kiện làm việc của người lao động.

Một số đối tượng cực đoan còn trà trộn vào các địa điểm như khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp... lôi kéo, xúi giục người lao động biểu tình, đình công, gây mất an ninh trật tự, khiến các lực lượng chức năng khó kiểm soát.

Rõ ràng cái gọi là "Công đoàn độc lập" mà các thế lực thù địch kêu gọi thành lập không tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam, mà chỉ núp dưới một tên gọi mỹ miều nhằm lôi kéo, kích động người lao động gây mất an ninh chính trị, phục vụ mưu đồ chống phá Nhà nước, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng ta chứ không nhằm để bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân, người lao động.

Thực tế này đòi hỏi người lao động cần tỉnh táo, các tổ chức công đoàn cơ sở cần nhanh chóng nắm bắt các vấn đề của công nhân và người lao động, từ đó đề xuất các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo vệ người lao động, giúp họ yên tâm làm việc.

Một phân cảnh đầy rung động trong Áo lụa Hà Đông, khi bé An hỏi bố Gù rằng: "Hòa bình có đẹp không hả bố", cô bé sinh ra...
06/12/2024

Một phân cảnh đầy rung động trong Áo lụa Hà Đông, khi bé An hỏi bố Gù rằng: "Hòa bình có đẹp không hả bố", cô bé sinh ra và lớn lên trong thời chiến, được cô giáo dạy hai chữ "hòa bình", nhưng cô bé chưa biết hòa bình là gì.

Bố Gù cũng không biết hòa bình là gì cả. Vì ngay từ khi bố Gù sinh ra, đất nước đâu có hòa bình. Nên khi nghe cô bé hỏi, bố hơi nhíu mày. Bố Gù trả lời rằng bố chưa bao giờ thấy được hòa bình, nhưng chắc là đẹp lắm, đẹp như con vậy…

Cuối phim, hai bố con đều không thể thấy được hòa bình. Bé An bị bom đạn không kích thiệt mạng ngay khi đang đọc bài văn, nhiều học sinh và giáo viên cũng thiệt mạng. Còn bố Gù cũng mất sau đó vì chiến tranh. Rốt cuộc, câu hỏi được đặt ra, nhưng chẳng ai trả lời được, hai bố con không thể thấy được "hòa bình"

Hòa bình đẹp lắm đúng không mọi người?

---
Cre: tifosi

|Yêu nước là sống một cuộc đời ý nghĩa 🫶🇻🇳|- “Tại sao cậu lại yêu đất nước đến thế?”- “Vì tớ hiểu rằng, mỗi bước chân tớ...
14/11/2024

|Yêu nước là sống một cuộc đời ý nghĩa 🫶🇻🇳|

- “Tại sao cậu lại yêu đất nước đến thế?”
- “Vì tớ hiểu rằng, mỗi bước chân tớ đi, mỗi hít thở tớ có, đều nhờ vào sự hi sinh của biết bao thế hệ.”

Có cả ngàn lý do để yêu nước, và với tớ, một trong số ấy là sống một cuộc đời ý nghĩa.

Khi nhìn thấy những lá cờ đỏ bay trên nền trời xanh, tớ nghĩ về những ngày tháng cha ông mình đã đổi máu và mồ hôi để bảo vệ từng tấc đất, từng dòng sông, từng góc phố. Mỗi trang sách tớ đọc, mỗi câu chuyện lịch sử tớ nghe, là một lời nhắc nhở rằng tự do và hòa bình mà tớ đang có không hề dễ dàng.

Yêu nước, với tớ, không phải là điều gì quá lớn lao hay cần được phô bày. Đó có thể là việc học tập chăm chỉ, làm tốt công việc, hay đơn giản là đối xử tử tế với những người xung quanh. Tớ nghĩ, chỉ cần tớ sống có trách nhiệm, cố gắng tốt hơn mỗi ngày, thì đó đã là một cách yêu nước sâu sắc rồi.

Và cậu biết không, trong mỗi cố gắng nhỏ ấy, tớ luôn cảm thấy một niềm tự hào len lỏi. Tự hào vì mình được sinh ra trên mảnh đất này, được là một phần của dân tộc này. Vậy nên, tớ sẽ không ngừng sống ý nghĩa, không chỉ vì bản thân, mà còn vì đất nước tớ yêu.

Cậu thì sao? Cậu yêu nước theo cách nào?

—-

“...Đời cách mạng, từ khi tôi đã hiểuDấn thân vô là phải chịu tù đàyLà gươm kề tận cổ, súng kề taiLà thân sống chỉ coi c...
28/10/2024

“...Đời cách mạng, từ khi tôi đã hiểu
Dấn thân vô là phải chịu tù đày
Là gươm kề tận cổ, súng kề tai
Là thân sống chỉ coi còn một nửa.. Dù phải chết, chết một đời trai trẻ
Liệm thân tàn bằng một mảnh chiếu con
Rồi chôn xương rục thối dưới chân cồn
Hay phơi xác cho một đàn quạ rỉa?”..Sống đã vì cách mạng, anh em ta
Chết cũng vì cách mạng, chẳng phiền hà!
Vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng
Lòng khoẻ nhẹ anh dân quê sung sướng
Ngửa mình trên liếp cỏ ngủ ngon lành
Và trong mơ thơm ngát lúa đồng xanh
Vui nhẹ đến trên môi cười hy vọng.
St

ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN!Anh về để lại chiến trườngMột phần thân thể máu xương của mìnhBao nhiêu đồng đội hy sinhHồn...
27/10/2024

ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN!
Anh về để lại chiến trường
Một phần thân thể máu xương của mình
Bao nhiêu đồng đội hy sinh
Hồn thiêng còn ở anh linh đại ngàn.
Một thời bom đạn ầm vang
Bút nghiêng anh xếp hành trang lên đường
Mộng mơ gởi lại quê hương
Đi theo tiếng gọi tiền phương quân hành.
Trường Sơn giẫm nát cỏ tranh
Bom cày đạn xới hóa thành hỏa châu
Tuy rằng cuộc chiến qua lâu
Nhưng còn đọng lại muôn màu tang thương.
Dư âm chất độc chiến trường
Con anh phải chịu bất thường xác thân
Nỗi đau lớn gấp vạn lần
Khi bao con trẻ dần dần ra đi.
Trở trời thân thể đau nhừ
Bấy nhiêu mảnh đạn bao chừ lấy ra !?
Chiến tranh tuy đã lùi xa
Nhưng anh cứ mỗi ngày qua… vẫn còn

Đau xót quá Hà Giang ơi 😭Xin đừng vội rời đi mà không dành cho họ một lời chúc bình an! 🥹❤❤️❤️Rồi một ngày ta lặng lẽ rờ...
02/10/2024

Đau xót quá Hà Giang ơi 😭
Xin đừng vội rời đi mà không dành cho họ một lời chúc bình an! 🥹❤❤️❤️
Rồi một ngày ta lặng lẽ rời đi
Khi nhận ra sự chân thành chưa đủ
Người hôm nay bỗng hóa thành xưa cũ
Nghe nhói đau tận sâu thẳm trong lòng.
Dẫu vào đời mang số kiếp long đong
Lắm trái ngang đầy thăng trầm giông bão
Nhưng ta vẫn giữ vẹn tròn chữ đạo
Với thế nhân cũng đã đủ chân thành.
Đối với Người ta trao trọn niềm tin
Để sẻ chia những nỗi niềm chân thật
Chẳng dối gian dù là điều nhỏ nhất
Sao người ơi, lại nỡ chẳng thật lòng.
Những nỗi niềm đành nén chặt vào trong
Còn niềm tin ta chẳng trao lần nữa
Nhưng vẫn giữ những chân thành từng có
Mà thuở xưa Người trao gửi cho mình.
Quá nửa đời chẳng còn nữa tuổi xuân
Ta đã hiểu lòng người thường thay đổi
Nhưng người hỡi đừng nỡ lòng lừa dối
Với những ai đã trao trọn chân tình.
Qua đêm dài cũng hé rạng bình minh
Ta buông bỏ những nỗi buồn ngày cũ
Để nhủ lòng hãy một lần tha thứ
Dù ai kia đã làm tổn thương mình.
Ta hãy nhìn vào một khoảng trời xanh
Từng đám mây lững lờ trôi nhè nhẹ
Ta bỗng thấy như mình đang ở đó
Chợt nhận ra cuộc sống thật yên bình...!

NHỮNG ANH HÙNG TRẺ TUỔICho tôi được gọi anh, gọi chịNhững gương mặt quá đỗi non tơNhưng mắt lửa chưa bao giờ nguội tắtDù...
01/10/2024

NHỮNG ANH HÙNG TRẺ TUỔI

Cho tôi được gọi anh, gọi chị
Những gương mặt quá đỗi non tơ
Nhưng mắt lửa chưa bao giờ nguội tắt
Dù xác thân đã hóa cõi bờ.

Cho tôi được nhắc về anh chị
Những Anh hùng Tổ quốc Việt Nam tôi
Những tượng đài của mối tình tri kỷ
Với Quê hương và với giống nòi.

Cho tôi được nghiêng mình tưởng nhớ
Lớp lớp người Tổ quốc đã sinh ra
Với máu xương, trái tim hồng rực lửa
Họ hiến dâng cho cuộc sống an hòa.

Lớp chúng tôi - Những lớp người bé nhỏ
Sinh ra từ xương máu ông cha
Của anh chị và những người đã ngã
Nên tạc lòng, năm tháng chẳng phôi pha.

Ôi ánh mắt sáng bừng lên chất thép
4000 năm lịch sử đã trui rèn
Cho Tổ quốc mãi muôn đời bất tử
Dòng giống tiên rồng mãi mãi vinh quang.
ST

Nhớ đợt vừa rồi, mấy anh chị T.ây nội địa lên tiếng ch.ê cầu Phong Châu, Phú Thọ mới xây được 30 năm đã bị s.ập, đổ lỗi ...
01/10/2024

Nhớ đợt vừa rồi, mấy anh chị T.ây nội địa lên tiếng ch.ê cầu Phong Châu, Phú Thọ mới xây được 30 năm đã bị s.ập, đổ lỗi chất lượng kém, rút ruột này nọ.

Rồi họ dẫn chứng khen ngợi cầu Long Biên tồn tại trăm năm do Pháp xây dựng, nào là kiến trúc, kỹ thuật nọ kia, nói chung là khen tận tầng mây. Và cuối cùng mấy anh chị chốt lại “tất cả do C.ộng sản làm” nên mới thế.

Còn đây là một cây cầu ở xứ cờ hoa vừa bị lũ đ.ánh sập vừa qua. Được biết cây cầu này mới được xây khoảng 20 năm gì đó, tất nhiên là còn mới hơn cả cây cầu Phong Châu.

Nhưng khi thấy cảnh này, hiển nhiên chưa thấy anh chị nào lên tiếng cả. Bởi trong tâm trí họ, chất lượng xây dựng ở bển tốt, không có nạn rút ruột công trình, cát tặc nọ kia.

Nói thế để thấy với thiên tai thì không có ai là ngoại lệ. Còn với mấy anh chị T.ây nội địa thì “bố Mẽo mẹ T.ây“ là ngoại lệ!

Cre: Nguyễn Quang Anh

LLCAND kịp thời cứu hộ ngư dân do ảnh hưởng của bão!!🚤👨‍🚒 Kịp thời cứu hộ 9 thuyền của ngư dân bị trôi ra biển do ảnh hư...
06/09/2024

LLCAND kịp thời cứu hộ ngư dân do ảnh hưởng của bão!!

🚤👨‍🚒 Kịp thời cứu hộ 9 thuyền của ngư dân bị trôi ra biển do ảnh hưởng của bão số 3

👨‍🚒 Đưa 10 thuyền khác ở khu vực nguy hiểm vào nơi an toàn.

✅ Vào lúc 3h sáng nay, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, biển động, triều cường đã cuốn trôi 09 thuyền đi biển của ngư dân thôn Trung Đồng, xã Điền Hương ( TT Huế) ra biển.

👮‍♂️ Nhận được tin báo, Công an xã Điền Hương đã nhanh chóng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động lực lượng quân sự, biên phòng và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tiến hành triển khai cứu hộ.

✅ Mặc dù biển động, sóng lớn, trời tối nhưng lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đưa được 09 thuyền đi biển của ngư dân và 10 chiếc thuyền khác ở khu vực nguy hiểm vào khu an toàn.
Cre: Bộ Công an

Address

Thanh Xuân, Hà Đông
Hanoi

Telephone

+84886357420

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cuộc sống quanh ta posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Cuộc sống quanh ta:

Share