14/05/2026
HAEC 2026 | TRI ÂN ĐÀN CÁ MẬP 23-26
Có lẽ nhiều năm sau, khi nhắc về HAEC, điều còn đọng lại sâu lắng nhất trong ta hẳn sẽ không phải là một sự kiện lớn hay một nhiệm kỳ rực rỡ, mà đơn thuần là hình ảnh của những con người đã từng dành cả nhiệt huyết tuổi trẻ để yêu thương và hết lòng vì mái nhà này.
Thân gửi anh chị 23-26,
Rồi sẽ có những hành trình mới mở ra, những thế hệ kế tiếp tiếp nối câu chuyện của gia đình cá mập. Nhưng chắc chắn sẽ luôn có những kỉ niệm được nhắc lại bằng tình yêu và sự trân quý — khoảng thời gian có anh chị đồng hành dưới mái nhà HAEC. Chúng em hiểu rằng ai rồi cũng sẽ bước tiếp trên con đường của riêng mình, chỉ là khi nghĩ đến một ngày nào đó không còn đồng hành cùng anh chị nữa, chúng em không khỏi thấy lòng mình chùng xuống.
Anh chị đến với HAEC khi còn là những “cá mập con” đầy nhiệt huyết và giờ đây rời đi trong dáng vẻ của những người đã đủ trưởng thành để trở thành niềm tự hào của câu lạc bộ. Trong suốt hành trình đáng nhớ ấy, anh chị đã âm thầm để lại rất nhiều điều đẹp đẽ, không chỉ qua những sự kiện, qua những thành quả đáng tự hào, mà còn qua cách anh chị luôn kiên nhẫn với đàn em, luôn sẵn sàng chỉ dẫn, lắng nghe và trở thành chỗ dựa vững vàng nhất mỗi khi chúng em chông chênh, mệt mỏi.
Chúng em thật nhớ những ngày cùng anh chị chạy deadline đến tối muộn, nhớ những tiếng cười vang lên sau mỗi buổi bonding, nhớ cả những lần chạy Oops, Coffee Talk, The Genius Idea mệt đến rã rời nhưng vẫn cùng nhau cố gắng hoàn thành thật trọn vẹn nhiệm vụ. Hành trình ấy rồi cũng dần khép lại nhưng những người đã cùng nhau đi qua quãng thời gian đó vẫn sẽ mãi là một phần đặc biệt, không thể phai nhòa trong lòng đại gia đình HAEC.
Và chúng em tin, điều đẹp nhất mà anh chị để lại không chỉ là một nhiệm kỳ rực rỡ, mà là cách anh chị khiến nơi đây trở thành một nơi để thương, để nhớ, để những người đến sau cũng muốn yêu mái nhà này nhiều đến vậy. Mai này, dù bước tiếp trên những hành trình mới, chúng em mong rằng sẽ luôn có một góc nhỏ trong tim anh chị dành cho HAEC— nơi đã từng cất giữ những năm tháng tuổi trẻ vô tư, nhiệt huyết và đẹp đến thế.
Cảm ơn anh chị vì đã đến.
Cảm ơn anh chị vì đã yêu thương nơi này.
Và cảm ơn vì đã trở thành một phần thanh xuân thật đẹp của HAEC!
_____________________________
Thông tin liên hệ:
Đoàn Phạm Bảo Thư: 0944432580
Nguyễn Thuỷ Châu: 0396108566
Email: [email protected]
Facebook: HAEC - Hanoi Amsterdam Entrepreneurz Club
Instagram: haec.entrepreneurz