Mái Ấm Tình Thương

Mái Ấm Tình Thương "Mỗi đôi chân dừng lại – là một vòng tay dang rộng." Hành trình nhân ái bắt đầu từ một bước nhỏ. Cảm ơn bạn đã đi cùng chúng tôi.

Thưa anh chị và các bạn !Thạch Lâm và Quảng Lâm là 2 xã vùng cao, đặc biệt khó khăn của huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng. Nơi...
30/06/2025

Thưa anh chị và các bạn !
Thạch Lâm và Quảng Lâm là 2 xã vùng cao, đặc biệt khó khăn của huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng. Nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, đời sống kinh tế còn rất khó khăn.
Mùa đông về nhiệt độ xuống dưới 10 độ, cái lạnh như cắt da cắt thịt, nhiều em học sinh không đủ áo ấm, theo lời cô giáo hiệu trưởng các em có mỗi chiếc áo mặc quanh năm cả mùa đông lẫn mùa hè.
Ngày 7/12/2024, hội từ thiện Cát Linh tổ chức tặng quà cho 3550 học sinh mầm non và tiểu học của 2 xã Thạch Lâm vào Quảng Lâm huyện Bảo Lâm.
Quà tặng gồm: áo khoác, dép, ủng, chăn, gối, thảm xốp.
Tổng kinh phí chương trình dự kiến 500 triệu đồng.
Thời gian huy động từ nay đến hết ngày 5/12/2024.
Rất mong nhận được sự chung tay ủng hộ của các nhà hảo tâm cho các em có một mùa đông ấm áp yêu thương.

🆘LÀM PHƯỚC ĐẦU NĂM NỐI VÒNG TAY NHÂN ÁI CỨU GIÚP EM PHƯƠNG KHỎI BỆNH HIỂM NGHÈO Kính thưa quý các nhà hảo tâm,quý mạnh t...
30/06/2025

🆘LÀM PHƯỚC ĐẦU NĂM
NỐI VÒNG TAY NHÂN ÁI CỨU GIÚP EM PHƯƠNG KHỎI BỆNH HIỂM NGHÈO
Kính thưa quý các nhà hảo tâm,quý mạnh thường quân và các tấm lòng nhân ái xa gần !
Trong guồng quay tất bật của cuộc sống, ai cũng mong muốn mình và những người thân yêu gặp được nhiều may mắn. Nhưng cuộc đời là vô thường và không thể lường trước được mọi thứ. Ngày hôm qua vẫn khỏe mạnh, vui tươi, yêu đời, chỉ trong phút chốc mọi thứ đều tan biến khi bệnh tật hiểm nghèo, tai nạn thương tâm bất ngờ ập đến, không chừa một ai.
Em Phùng Nguyễn Lan Phương sinh năm 2013 - là một trong một trong những số phận bất hạnh như vậy. Sinh ra vẫn là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng căn bệnh quái ác đã ập đến với con khi bắt đầu nhập học .Bác sĩ chẩn đoán con bị u phải chuyển ra Bắc điều trị từ tháng 8/2024 hiện đang nằm và điều trị tại Bv K Tân Triều .Học hành bỏ dở , xa nhà đón Tết tại Bv làm bạn với những mũi tiêm , truyền dài đẵng đẵng .
Thương lắm nỗi đau đớn dày vò em phải chịu đựng , thương thay số phận gia đình em khi chi phí điều trị bệnh cho e vượt quá khả năng của gia đình.Bố mẹ của em là người miền Bắc , mẹ em cũng là người con làng Giữa Quýt lấy chồng xa.
Vì kinh tế khó khăn phải tha phương cầu thực xây dựng kinh tế trong Gia Lai ,sống nhờ vào mấy sào rau thu nhập bập bõm , thất thường .Nuôi ăn học 3 đứa con trong tuổi học hành thật sự là gánh nặng quá lớn .Từ khi con mắc bệnh bố mẹ của bé phải chạy vạy vay nợ khắp nơi để có tiền chữa trị cho con nên khó khăn chồng chất khó khăn.
Qua cuộc nói chuyện ngắn với mẹ em lòng chúng tôi không khỏi đau xót vì những đợt xạ trị kéo dài và chưa biết được khi nào dừng và xuất viện .
Đã làm nhiều chương trình tại viện K, tiếp xúc với bệnh nhân K chúng tôi càng hiểu và thương gia đình nhiều hơn. Tiền ăn , tiền ở , tiền thuốc thang .. khó khăn vô vàn . Nhìn con đau đớn , mệt mỏi không ăn uống sau mỗi lần xạ trị mà ruột đau như cắt .Món nợ chi phí phẫu thuật cho con còn đó nhưng những đợt hóa trị vẫn chưa có ngày dừng ..
♦️Với tấm lòng từ bi và nhân ái của người con Phật, CLB Hương Từ Tâm chùa Quýt tha thiết kêu gọi các nhà hảo tâm,mạnh thường quân và các tấm lòng nhân ái hãy chung tay giúp đỡ, ủng hộ để gia đình có thêm kinh phí điều trị bệnh cho em .

❗️ LỜI KÊU GỌI GIÚP ĐỠ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ❗️Kính gửi Quý nhà hảo tâm, các mạnh thường quân và toàn thể cộng đồng!Có nhữn...
30/06/2025

❗️ LỜI KÊU GỌI GIÚP ĐỠ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ❗️
Kính gửi Quý nhà hảo tâm, các mạnh thường quân và toàn thể cộng đồng!
Có những nỗi đau mà một mình không thể gánh, có những hành trình mà một mình không thể bước qua. Khi bệnh tật ập đến, không chỉ là nỗi đau thể xác mà còn là gánh nặng đè lên những gia đình nghèo khó. Thấy hoàn cảnh quá tội nghiệp tôi xin gửi lời kêu gọi đến những tấm lòng nhân ái – hãy cùng nhau tiếp thêm hy vọng cho một hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Đó là em ĐINHTHẾ HÙNG (SN 1994 thôn Quyền xã thượng hoá ,huyện Minh Hoá , tỉnh Quảng Bình )
Mới 31 tuổi, Hùng đã mắc ung thư gan. Sau mấy lần xạ trị thi kinh tế đã can kiệt thậm chí gia đình em đã rơi vào cảnh nợ nần…K có khả năng nằm viện nên đã về nhà…
Trước hoàn cảnh vô cùng khó khăn này,tha thiết kêu gọi sự hỗ trợ từ Quý nhà hảo tâm. Dù ít hay nhiều, mỗi sự giúp đỡ đều là nguồn động viên to lớn giúp bệnh nhân có thêm điều kiện tiếp tục điều trị, phục hồi sức khỏe và trở lại cuộc sống bình thường.

❌❌ MONG MN C..ỨU GẤP NGƯỜI BỆNH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN CẦN ĐƯỢC GIÚP ĐỠ ..  Bệnh nhân: LÊ V.ĂN ĐĂNG, 70 tuổi, địa chỉ: Ấp...
30/06/2025

❌❌ MONG MN C..ỨU GẤP
NGƯỜI BỆNH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN CẦN ĐƯỢC GIÚP ĐỠ ..
Bệnh nhân: LÊ V.ĂN ĐĂNG, 70 tuổi, địa chỉ: Ấp Phước Hoà, Xã Suối Đá, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh.
Nhập viện ngày: 09/04/2025.
Chẩn đoán: Tắc ruột non do dính, suy kiệt, nhiễm trùng huyết.
Bệnh nhân đang điều trị tại khoa phẩu thuật gây mê hồi sức BVĐK Tây Ninh.
Qua tìm hiểu gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, vợ 64 tuổi. Hai vợ chồng ở đậu nhà người dân để đi làm mướn kiếm tiền sinh sống qua ngày, không có tiền mua BHYT.
Tổng dự kiến kinh phí điều trị hơn 25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu đồng). Gia đình đã đóng tạm ứng được 1.000.000đ (Một triệu đồng), hiện tại không còn khả năng đóng viện phí.
Với mong muốn chia sẻ phần nào gánh nặng kinh tế cho người bệnh và gia đình người bệnh. Nay phòng Quản lý chất lượng và Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh xin kêu gọi sự hỗ trợ từ các Nhà hảo tâm giúp đỡ về vật chất để chi trả viện phí, sinh hoạt cho người bệnh trong giai đoạn khó khăn này.

Address

Hanoi
40000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mái Ấm Tình Thương posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share