08/07/2026
Tháng 6 vừa qua có sinh nhật của 2 bạn ở lớp Búp Sen.
Năm ngoái tháng 6 các con đã nghỉ hè rồi, nên sinh nhật các bạn, mẹ mang bánh, cô cắm hoa, các bạn mời bạn bè đông vui như ‘trẩy hội’ 🤭🤭
Năm nay lớp lùi lịch nghỉ hè một chút, thế là sinh nhật ở lớp, ít bạn hơn và các con lại được sửa soạn cho chính bữa tiệc sinh nhật của mình.
Bạn thì rây bột, bạn dằm chuối, bạn cắt xoài,… cả lớp cùng nhau làm bánh rồi trang trí, chuẩn bị cho ngày vui.
Quá trình được làm cùng các bạn và cô giáo trong bầu không khí gia đình, các bạn quan sát được cả quá trình làm bánh, chứ không chỉ một chiếc bánh sinh nhật được mua ngoài tiệm. Và con được ăn chiếc bánh mình và mọi người dày công làm ra, cảm giác cũng khác so với việc ‘nhanh gọn’ mua một chiếc bánh ngoài tiệm.
Thời đại mọi thứ đều diễn ra thật nhanh, rất nhiều sự bận rộn, rất nhiều công cụ phục vụ tiện nghi, thì những quãng thời gian được quan sát, tận hưởng, làm việc cùng nhau sẽ là một phần thực sự đáng quý trong tuổi thơ của con.