21/10/2026
HARD IS BEAUTIFUL. CƠN BÃO CỦA KULU ĐÃ QUA
Ngày 11/5/2025, trận gặp Crystal Palace, Kulu ôm đầu gối rời sân. Lúc đó không ai nghĩ phải mất tới 526 ngày anh mới được đá lại cho Spurs.
Tổn thương sụn khớp gối rất nặng. Mổ một lần, vết mổ lành không như mong muốn, mùa đông năm đó lại phải mổ thêm lần nữa. Kulu lỡ trọn mùa 25/26. Cả mùa giải đồng đội ra sân, còn anh ngồi một mình với máy tập và những buổi vật lý trị liệu lặp đi lặp lại.
Sau trận Coventry, Kulu nói với báo Thụy Điển: "Tôi biết ngày này rồi sẽ tới, chỉ là phải kiên nhẫn thôi. Kobe Bryant từng nói cơn bão nào rồi cũng sẽ qua. Tôi luôn giữ mình sẵn sàng, để khi cơ hội đến thì tôi đã chuẩn bị xong."
Anh kể quãng thời gian đó "giống như đi học". Còn với Sky Sports, anh nói một câu mà chắc ai từng trải qua những ngày khó khăn nhất đời cũng thấy thấm: "Đó là một hành trình tuyệt vời, dù có lúc rất khó khăn. Khó khăn cũng là một điều đẹp đẽ, và tôi biết ơn vì đã phải trải qua nó. Tôi nghĩ mình đã là một con người khác."
Hết trận, cả phòng thay đồ vây lấy Kulu. Maddison, người cũng vừa trở lại sau 18 tháng, ôm anh rất lâu. Đội trưởng Van de Ven áp tay lên mặt anh. Bentancur, Porro ôm anh ngay ngoài đường hầm. Solanke thì nói: "Kulu là một trong những người có ý chí mạnh mẽ nhất tôi từng biết." Maddison chỉ nói ngắn gọn: "Cậu ấy đơn giản là một con người tử tế."
Kulu còn nói thêm một câu: "Tôi bắt đầu thấy như đang ở nhà tại CLB này. Mọi người biết tôi là ai, và tôi cũng biết họ là ai."
==> Vài phút cuối trận Coventry không chỉ là một lần vào sân thay người. Đó là 526 ngày kiên nhẫn, hai lần lên bàn mổ, và một người không bao giờ bỏ cuộc.
Anh em mình đi qua mùa giải này cũng nhiều giông bão lắm rồi. Kulu đã cho thấy cơn bão nào rồi cũng qua. Chào mừng về nhà, Kulu. 🥹