Đoàn thanh niên Bến Trung

Đoàn thanh niên Bến Trung Trang thông tin chính thức của đoàn thanh niên Bến Trung.

📢 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP SỔ ĐOÀN ĐỂ XIN XÁC NHẬNChi đoàn thôn Bến Trung thông báo tới các đoàn viên sinh năm 2008 có nhu ...
21/08/2026

📢 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP SỔ ĐOÀN ĐỂ XIN XÁC NHẬN

Chi đoàn thôn Bến Trung thông báo tới các đoàn viên sinh năm 2008 có nhu cầu chuyển địa điểm sinh hoạt Đoàn: đề nghị các bạn chủ động nộp Sổ đoàn viên để xin xác nhận của Bí thư Chi đoàn thôn Bến Trung và Đoàn xã Phúc Thịnh, hoàn thiện thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn theo quy định.

📌Điều kiện để được xác nhận: Đoàn viên đã tham gia các hoạt động do Chi đoàn và Đoàn xã tổ chức, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của đoàn viên; Sổ đoàn phải có đầy đủ thông tin, không tẩy xoá, rách nát hoặc hư hỏng và chưa thực hiện chuyển sinh hoạt Đoàn sang địa phương khác.

📒 Sổ đoàn không chỉ là một cuốn sổ lưu giữ thông tin, mà còn ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và sự tham gia của mỗi đoàn viên trong tổ chức Đoàn. Vì vậy, mong các bạn sinh năm 2008 chủ động hoàn thiện đầy đủ điều kiện trước khi nộp sổ xin xác nhận.

💙 Đoàn kết – Xung kích – Tình nguyện – Sáng tạo – Phát triển!

20/08/2026

Chi đoàn thôn Bến Trung 💙🌻✨

CÓ GÓC ĐỂ CHECK-INCÓ TRẠI ĐỂ HẾT MÌNH 📸🔥Một mùa hè của thanh thiếu nhi thôn Bến Trung không chỉ có những phần thi, những...
20/08/2026

CÓ GÓC ĐỂ CHECK-IN
CÓ TRẠI ĐỂ HẾT MÌNH 📸🔥

Một mùa hè của thanh thiếu nhi thôn Bến Trung không chỉ có những phần thi, những giây phút căng thẳng hay những lần cùng nhau cố gắng, mà còn có cả một “kho tàng” khoảnh khắc được lưu lại qua từng khung hình.

Ở góc check-in, từ các em nhỏ đến các anh chị thanh niên đều tranh thủ lưu lại cho mình vài tấm ảnh thật đẹp. Người tạo dáng nghiêm túc, người tạo dáng “hết nước chấm”, người thì tranh thủ chụp cùng bạn bè, cùng đồng đội, cùng chiếc cổng trại đã dành bao công sức để hoàn thành. 📸 Mỗi bức ảnh một kiểu, nhưng điểm chung là ai cũng có một nụ cười và một câu chuyện riêng để nhớ về những ngày hội trại.

Và trong hai ngày tham gia các phần thi, các bạn thanh thiếu nhi lại mang một màu sắc hoàn toàn khác: nghiêm túc hơn, tập trung hơn và cũng hết mình hơn. Từng đội hình, từng động tác, từng lượt thi đều là những khoảnh khắc được tạo nên từ sự phối hợp và tinh thần đồng đội. Có hồi hộp trước giờ thi, có căng thẳng khi bước vào phần thi, có những tiếng cổ vũ bên ngoài và cả những nụ cười vỡ òa sau khi hoàn thành. 🏆

Hai ngày ấy có thể trôi qua rất nhanh, nhưng những khoảnh khắc được ghi lại thì vẫn còn ở đó — từ một tấm ảnh check-in, một góc trại, cho đến những giây phút hết mình trên sân thi.

19/08/2026

( *xem đến cuối nhóo ) 🫣🫣🫣

Đoàn Thanh niên thôn Bến Trung xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn thanh thiếu niên, nhi đồng đã luôn nhiệt tình tham gia, đồng hành và góp sức trong suốt những ngày sinh hoạt hè. Từ những buổi tập, những giờ vui chơi đến những ngày cùng nhau chuẩn bị và dựng trại, mỗi người một chút, mỗi bàn tay một phần, để rồi chúng ta có được một mùa hè thật trọn vẹn.💙

Cảm ơn các em vì đã không chỉ tham gia một hội trại, mà đã cùng chúng tôi tạo nên một mùa hè có tiếng cười, có sự gắn kết và có thật nhiều kỷ niệm đẹp.✨

Sau này có thể chúng ta sẽ quên mình đã làm những gì trong mùa hè ấy, nhưng chắc sẽ nhớ cảm giác đã từng cùng nhau hết mình vì một mùa hè của Bến Trung. 🌻

Cảm ơn vì sự xuất hiện của các bạn, đã góp sức và đã cùng nhau làm nên một mùa hè thật đẹp.🎞️

19/08/2026

💙Chẳng biết mùa hè này chúng ta đã giữ được bao nhiêu kỷ niệm, chỉ biết những kỷ niệm ây sẽ giữ chúng ta lại với nhau thật lâu.

✨Một hành trình được viết bằng nắng hạ, tiếng cười trẻ nhỏ và những ngày tuổi trẻ hết mình rồi cũng khép lại. Những ngày cùng các em thiếu niên, nhị đồng tập luyện, vui chơi, dựng trại, những buổi tối cùng nhau tất bật... tất cả rối sẽ trở thành chuyện để kể.

Có lẽ sau này, khi nhìn lại, điều chúng ta nhớ nhất không phải một mùa hè đã làm được những gì, mà là đã từng có một mùa hè chúng ta cùng nhau ở đó, cùng nhau hết mình và cùng nhau lớn lên.
Hè qua, người ở lại, kỷ niệm ở lại, tuổi trẻ cũng ở lại trong những ngày tháng ấy.🌻🎞️

Để ý Bến Trung 1 tí ✨✨✨
19/08/2026

Để ý Bến Trung 1 tí ✨✨✨

Congratulations !!

18/08/2026

🥇Hãy cùng ngắm nhìn Trại đẹp thôn Bến Trung giành giải NHẤT hội trại hè thanh thiếu nhi xã Phúc Thịnh 2026 nhé 🎪✨💙

Uầyyy Chi đoàn nào đây 😆😆😆❤️❤️❤️
15/08/2026

Uầyyy Chi đoàn nào đây 😆😆😆❤️❤️❤️

Có những điều tuổi trẻ chỉ thật sự đẹp khi biết cho đi. ❤️“MỘT GIỌT MÁU CHO ĐI, MỘT CUỘC ĐỜI Ở LẠI.” 🫀Những dấu chân ta ...
02/08/2026

Có những điều tuổi trẻ chỉ thật sự đẹp khi biết cho đi. ❤️

“MỘT GIỌT MÁU CHO ĐI, MỘT CUỘC ĐỜI Ở LẠI.” 🫀

Những dấu chân ta đi có thể sẽ mờ theo năm tháng, nhưng có những nghĩa cử sẽ còn mãi trong ký ức của một ai đó.

Tuổi trẻ chỉ đến một lần, và có lẽ điều đẹp nhất không phải là mình đã đi được bao xa, mà là đã kịp làm được bao nhiêu điều ý nghĩa cho cộng đồng.

Hôm nay, tuổi trẻ Đoàn Thanh niên thôn Bến Trung đã lựa chọn viết nên một trang thanh xuân thật đẹp bằng hành động giản dị nhưng đầy nhân văn: hiến tặng những giọt máu của mình để tiếp thêm hy vọng và nối dài sự sống.

🩸Hiến máu không chỉ là sẻ chia một phần của bản thân, mà còn là trao đi niềm tin, lòng nhân ái và cơ hội sống cho những người chưa từng quen biết. Có thể chúng ta sẽ không bao giờ biết người nhận dòng máu ấy là ai, nhưng chỉ cần biết rằng ở đâu đó có một sự sống được tiếp nối, một gia đình được thắp lại hy vọng, thì sự cho đi ấy đã trở nên vô cùng ý nghĩa.

Thanh xuân không được đo bằng những tháng năm đã đi qua, mà được ghi dấu bằng những điều tốt đẹp mình đã để lại cho cuộc đời.

Bởi sau tất cả, điều đáng nhớ nhất của tuổi trẻ không phải là những gì mình nhận được, mà là những gì mình đã trao đi. ❤️

| THẮP SÁNG GHI CÔNG | Có những ngọn nến tuy nhỏ bé, nhưng khi cùng nhau thắp sáng lại đủ để soi tỏ cả một miền ký ức.Đê...
25/07/2026

| THẮP SÁNG GHI CÔNG |

Có những ngọn nến tuy nhỏ bé, nhưng khi cùng nhau thắp sáng lại đủ để soi tỏ cả một miền ký ức.

Đêm nay, những ngọn nến được thắp lên không chỉ để tưởng niệm, mà còn để nhắc nhở mỗi chúng ta về một phần lịch sử hào hùng của dân tộc. Ánh nến ấy mang theo lòng biết ơn, sự thành kính và niềm tự hào dành cho những người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Hòa bình mà chúng ta đang có hôm nay được đánh đổi bằng biết bao tuổi xuân, biết bao máu xương của các Anh hùng Liệt sĩ, cùng sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của các thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng. Đó là những công lao không gì có thể đong đếm, là những giá trị mà mỗi thế hệ hôm nay và mai sau đều phải khắc ghi.

Trong không khí trang nghiêm của Lễ thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tuổi trẻ Đoàn Thanh niên thôn Bến Trung thành kính dâng lên những nén hương, những ngọn nến và lòng biết ơn sâu sắc tới các Anh hùng Liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh cùng các gia đình có công với cách mạng.

Mỗi ngọn nến được thắp lên là một lời hứa của thế hệ trẻ: sẽ luôn ghi nhớ công lao của cha ông, tiếp nối truyền thống yêu nước, sống có trách nhiệm, có lý tưởng và không ngừng cống hiến để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Xin được nghiêng mình trước những người đã hóa thân vào dáng hình đất nước.

Để hôm nay, chúng ta được sống trong hòa bình.

Address

Bến Trung
Hanoi
10000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đoàn thanh niên Bến Trung posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share