24/04/2024
TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TẶNG QUÀ TRẺ EM TỰ KỶ TẠI HÀ NỘI
Trong 2 ngày là 29/03 và 02/04 ngày Thế giới nhận thức về chứng tự kỷ, nhóm Lan Tỏa Bình An may mắn có dịp trao quà tại 5 trung tâm trẻ tự kỷ tại Hà Nội gồm:
1. Trung tâm hỗ trợ giáo dục Yên Nghĩa Fruit House
2. Trung tâm nghiên cứu phát triển giáo dục hoà nhập KaZuO Trung Kính, Cầu Giấy
3. Trung tâm nghiên cứu, tư vấn, trị liệu tâm lý trẻ Ánh Sáng Phố Lụa, Vạn Phúc, Hà Đông
4. Trung tâm Hỗ trợ trẻ khuyết tật trí tuệ Hoa Anh Đào Phố Hoa Lâm, Việt Hưng, Long Biên
5. Trung Tâm Giáo dục hòa nhập Đức Giang Long Biên.
Đây là năm đầu tiên nhóm Lan Toả Bình An thực hiện chương trình tặng quà đến trẻ em tự kỷ và thực sự hạnh phúc khi chương trình đã thành công rất tốt đẹp với sự hỗ trợ của các Mạnh thường quân và nhóm thiện nguyện. Chương trình đã lan toả 127 cuốn lịch 12 vị Phật, 200 lịch cánh cửa hạnh phúc và quan trọng nhất là lan toả tình yêu thương, quan tâm đến các em.
Dù là trẻ tự kỷ, sâu thẳm trong các em vẫn luôn có sẵn trí tuệ và hạt giống của sự tỉnh thức, của Tình yêu. Các em vẫn cảm nhận được tình yêu thương của các mẹ, các cô. Trái tim có cách cảm nhận tuyệt vời của riêng nó mà không lý trí nào có thể giải thích được.
Khi đến thăm lớp học, nhìn các lớp học có bàn tay chăm sóc rất chu đáo của các cô, cả nhóm thực sự rất xúc động. Xúc động vì sự tận tình chăm sóc, nuôi dạy vô cùng chu đáo, ân cần của các mẹ, các cô. Xúc động vì các con vẫn luôn nhận được tình yêu thương và sự quan tâm của tất cả mọi người. Các thầy cô ở đây thực sự là một tấm gương sáng cho sự kiên trì với sứ mệnh "đưa đò" dìu dắt các con từng bước trong những năm tháng còn non nớt này.
Chương trình đã để lại những cảm khác nhau trong lòng mỗi người, nhưng với đoàn thiện nguyện là ngập tràn sự biết ơn và tình yêu thương. Sau chuyến đi, Anh Thái – một Tình nguyện viên của nhóm Lan Toả Bình An chia sẻ: “Cá nhân em thấy rất vui vì được gặp các em trẻ tự kỷ ở trung tâm Cầu Giấy. Trông có vẻ như là các bé thiếu may mắn, nhưng em thấy các em rất vui và hồn nhiên, không khác gì những đứa trẻ khác. Các cô giáo cũng là những tấm gương đáng học hỏi về sự bao dung, chấp nhận và yêu thương. Nói chung mỗi lần đi thiện nguyện, em thấy học hỏi được rất nhiều.”
Cuối cùng, nhóm Lan tỏa Bình An xin trân trọng cảm ơn các anh chị Mạnh thường quân và các Tình nguyện viên đã tạo điều kiện giúp đỡ trao tận tay quà cho các bé tại trung tâm.
Nhóm gửi lời cảm ơn đến quý Thầy cô tại các trung tâm đã tiếp đón và hỗ trợ rất nhiệt tình. Đủ duyên lành, Lan Toả Bình An sẽ quay lại khi có thể để giao lưu và thực hành thêm về lòng Biết ơn cùng các cô và các con.
Điều phi thường nhỏ bé ở ngay đây, ở Thầy cô và chính trong mỗi thành viên của Đoàn và tin rằng ngày sẽ lan rộng ra hơn nữa. Biết ơn tất cả!