31/08/2026
🌸 VU LAN – MÙA CỦA LÒNG HIẾU
Cha một đời vất vả, mẹ một đời hy sinh… Những nhọc nhằn ấy đôi khi chúng con vô tình quen thuộc đến mức quên mất rằng, cha mẹ đã dành cả tuổi xuân để cho chúng con được lớn lên bình an.
Đến khi biết đến Phật pháp, chúng con mới hiểu rằng báo hiếu không chỉ là phụng dưỡng cha mẹ bằng vật chất, mà còn là gieo duyên lành, đưa cha mẹ đến gần Tam Bảo, cùng cha mẹ biết sống thiện lành, biết tu tập và tạo phước.
Đó cũng là lời dạy mà Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã chỉ dạy chúng con: Khi biết Phật pháp, hãy biết gieo duyên Phật pháp cho cha mẹ – đó là một trong những cách báo hiếu sâu sắc nhất.
💐 Những món quà Vu Lan hôm nay có thể giản dị, nhưng phía sau đó là cả một tấm lòng. Nhìn ánh mắt, nụ cười của cha mẹ khi nhận quà từ các con, mới thấy rằng đôi khi niềm hạnh phúc của cha mẹ chẳng cần gì lớn lao, chỉ cần con biết nghĩ đến mình.
Nguyện cho mùa Vu Lan này, mỗi người con biết trân quý cha mẹ khi còn có thể. Biết nói một lời yêu thương, làm một việc thiện lành và cùng cha mẹ gieo thêm thật nhiều duyên lành trên con đường học Phật. 🙏🌸
Cha mẹ còn – xin đừng để yêu thương chỉ nằm trong lời nói.
(Dưới đây là những hình ảnh được ghi nhận lại từ rất nhiều nơi - ĐT Trúc Tâm Bắc Từ Liêm xin gửi lời tán thán tới ĐT bạn đã trao tận tay món quà tới cha mẹ ở xa của chúng mình.❤️❤️❤️)