08/02/2025
Club tụi mình du xuân đầu năm!!!
Như mọi lần, mất khoảng 1h30 đi từ TT Hà Nội để đến được Xuy Xá, Mỹ Đức. Cũng không có gì nhiều: khoảng mười mấy bộ quần áo, 1 túi đồ chơi, 1 thùng bánh kẹo, 4 thùng mỳ tôm, 2 chai dầu ăn.
Mái Ấm Thánh Tâm vẫn vậy, giản dị mộc mạc nhưng luôn có sự ấm áp đùm bọc nơi đây. Sáng nay các Sơ bận, không có ai trông các em, tuy nhiên các em có thể tự quản và tự tiếp tụi mình. Mỗi lần đến đây, tụi mình lại cảm nhận được giá trị to lớn của những thứ đơn giản hoặc tưởng chừng đã bỏ đi. Nhìn các em thích thú với những bộ quần áo, những món đồ chơi cũ, tụi mình bỗng thấy cuộc sống ý nghĩa và đáng quý biết bao nhiêu.
Đóng góp một vài triệu thì nhiều người làm được, nhưng để bỏ thời gian công sức đến tận nơi thì không phải ai cũng muốn. Bản thân tụi mình cũng chưa bao giờ nghĩ bọn mình đang đi giúp người khác, vì thực ra người đang nhận được nhiều nhất lại chính là bản thân mình.