09/05/2026
Kẻ yếu mới phàn nàn về việc không có truyện đọc... Còn kẻ mạnh thì... Tự tạo ra truyện ( Nghĩa khác của Tự sướng )
Thử nghĩ mà xem, việc xem một bộ manga tình cảm mà tác giả kéo dài tới tận 300 Chap còn chưa vào việc, thực sự quá cay cú khi đọc, lúc đó chỉ muốn đặt ngay 1 vé máy bay đến thẳng nhà tác giả và biến nhà của họ thành chiếc đèn sáng nhất trái đất. Hay việc một thằng ất ơ, no hope chuyển sinh sang một thế giới khác do xe tải, cột điện, sét, bị đâm đụng bằng cái gì đó như một chiếc lá chẳng hạn, sau đó buff một cách lố bịch, chỉ số thì max ốp sừn, não bé như hạt tiêu, ngã cũng diệt được quái rồi tự nhiên cứu được một em elf tai dài ngây thơ xinh đẹp rồi thống trị thế giới, một cái kết quá dễ đoán và đơn giản nó khiến tôi cảm thấy quá thất vọng về tác giả...
Tu tiên ư, một cao thủ nào đó đang đứng trên đỉnh cao thế giới bị đệ tử, thê tử hay đồng môn thân cận hãm hại, trùng sinh về thời còn là học sinh cấp 2, với tư duy đỉnh cao, suy nghĩ nhanh gọn cùng những pha xử lý lạnh lùng do biết trước tương lai và kiến thức, cùng vài đứa ất ơ đến gây rối rồi bị diệt cả nhà, thật là vô vị...
Thời tới cản không kịp, tôi sẽ tạo ra một siêu phẩm phải nói là huyền thoại trong những huyền thoại, gắn đủ tag truyện trên thế giới này mà con người có thể nghĩ ra, chinh phục mọi loại độc giả dù là khó tính nhất, khiến nhân vật chính phải khổ dâm mà đi lên, phản diện thì mạnh mẽ quyết đoán, cùng những pha plot twist đỉnh cao, tu mọi loại năng lượng như: mana, ma lực, linh lực, linh khí, pháp lực, thánh lực. Đủ loại công pháp, sách kỹ năng khắp nơi. Từ đó tôi sẽ mua bản quyền của truyện trên khắp thế giới, cuối cùng tôi giải cứu thế giới thành công, trở thành cứu tinh của nhân loại...
Nói nhiều mất thời gian, tôi không giấu nữa, tôi sẽ spoi bối cảnh nhà của nhân vật chính trước "ẢNH DƯỚI", mong các bạn đừng vì quá hồi hộp mà hối thúc tôi ra chương mới, thực sự tôi mất rất nhiều tâm huyết vào siêu phẩm bom tấn 2026 này...
( Bài viết trên là ví dụ điển hình của việc chơi đá quá liều, mọi người đừng như vậy nhé, chắc chắn tác giả không phải tôi rồi... nhỉ ?)