12/03/2024
[PYA] XA GẦN - LỜI MỜI ĐĂNG KÝ TÌNH NGUYỆN VIÊN 2024
Link form đăng ký: https://bit.ly/pya-dangkytnv24
---------------------------------------------
“Có người đến, có người đi, và có người ở lại”
Bạn vẫn nhớ ngôi nhà PYA thuở đầu chứ? Một ngôi nhà cấp 4, KHÔNG CỬA. Với hình ảnh một mái ấm hiện diện không một rào cản, chúng mình luôn “trân quý” lẫn nhau - những con người trong cùng mái ấm ấy, và “cởi mở” trước mọi sự ghé đến hay trở lại.
Với “người đến”: PYA mong bạn. Chúng mình muốn gửi LỜI MỜI ĐĂNG KÝ TÌNH NGUYỆN VIÊN đến cộng đồng. Đây không phải là đợt “TUYỂN TNV” mà được gọi với cái tên thân thiện hơn: “LỜI MỜI CỘNG TÁC”. Điều này có nghĩa: PYA gửi lời mời thân thương và chào đón tất cả mọi sự tham gia của các bạn. Bạn có nguyện vọng “Cùng nhau, chúng ta xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày”? Chỉ cần vậy thôi, chúng mình đã gặp nhau tại điểm chung - điều kiện cần và đủ duy nhất để đồng hành cùng PYA rồi. Đơn đã được mở, chỉ một bước ĐIỀN ĐƠN nữa thôi, duyên tới, mình sẽ gặp nhau, bạn nhé!
Với “người đi” - xa: PYA luôn ở đó. Dù bạn có tạm “mất kết nối” với PYA do những trở ngại về thời gian hay không gian, chúng mình vẫn luôn ở đây, rộng cửa chào đón mọi sự ghé thăm hay quay lại. Bất cứ khi nào bạn sẵn sàng cho sự trở lại, đừng ngần ngại ra dấu để PYA bắt lại tín hiệu với bạn nha. (Bất cứ đợt “Đăng ký TNV” nào khi bạn sẵn sàng cho sự trở lại, hãy điền đơn ngay để chúng ta bắt lại tín hiệu với nhau nhé). Kể cả khi không trở lại đồng hành trực tiếp, chúng mình biết: bạn vẫn luôn đứng từ xa theo dõi và động viên PYA về mặt tinh thần và vật chất. Những tấm lòng từ nơi xa ấy vẫn âm thầm ủng hộ và hỗ trợ PYA trong quá trình lan tỏa “tích cực” đến cộng đồng; và chúng mình/ chúng em/ chúng cháu rất biết ơn, trân quý điều đó.
Với “người ở lại” - gần: PYAer chúng mình đến với nhau và ở lại với nhau một cách rất tự nhiên, vô tư thuần tuý chẳng hề gượng ép hay bị ảnh hưởng bởi bất kì thứ lợi ích hào nhoáng nào. Xích lại gần nhau, gần PYA, chúng mình tạo nên một vòng tròn năng lượng của sự tích cực, thu hút những cá nhân có chung sự vô tư, tinh thần tình nguyện vô điều kiện ấy - chẳng cầu PYA sẽ mang lại cho mình những gì mà tự nguyện góp sức hết lòng trong khả năng. Chúng mình còn ở lại với nhau, ngoài “trái tim” thì cũng cần “lý trí” - tức trách nhiệm tụi mình được trao và tự cảm thấy mình cần đảm nhận. Lý trí - chính là thứ giữ chân PYAer khi mỗi đứa cảm thấy “không thoải mái” về mặt tinh thần. Tổng hoà TRÁI TIM và LÝ TRÍ, chúng mình vẫn ở đây, dưới mái nhà PYA nhỏ nhắn mà ấm áp vô cùng này, cùng nhau.
PYAers chúng mình là vậy đó: “Xa là nhớ, gần nhau là cười”. Hẹn gặp các bạn vào một ngày đẹp trời tại PYA Home.
"Cùng nhau, chúng ta xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày"
_____________________