22/12/2022
|QUÂN ĐỘI ANH HÙNG CỦA DÂN TỘC ANH HÙNG|
🇻🇳Ngồi Lê Đôi Mách đã có dịp ghé thăm và dâng hương tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên - nơi gợi chúng ta nhớ đến những năm tháng chiến tranh đầy đau thương, mất mát.
🇻🇳Khâm Thiên cuối tháng 12/1972 là hiện thân của những gì đớn đau, tang tóc nhất mà người dân Thủ đô phải hứng chịu sau trận bom rải thảm bằng B-52.Trong câu chuyện hôm nay, người dân Khâm Thiên vẫn không nguôi nỗi đau khi nhớ lại những ngày tiếc thương mà thật hào hùng ấy. Nhang đèn cắm dọc con phố, người còn sống trở về kìm nén nỗi đau xông vào đống đổ nát cứu người bị sập, cấp cứu người bị thương, kiếm tìm từng mảnh thi hài người chết, gom nhặt của cải, giấy tờ vương vãi trả lại cho người bị mất. Thế nhưng, bom đạn đến mấy cũng không thể chiến thắng được người dân Hà Nội, không thể khuất phục được ý chí của một dân tộc kiên cường trong cuộc chiến bảo vệ mảnh đất quê hương của mình. Bao nhiêu nỗi niềm xót thương đồng bào, bấy nhiêu nỗi thù hận dành cho bọn đế quốc man rợ, chính điều đó đã tạo thành sức mạnh để làm nên chiến thắng 12 ngày đêm vang dội của quân và dân ta.
🇻🇳Dân tộc Việt Nam là vậy, dẫu có phải đánh đổi biết bao nhiêu xương máu, không gì có thể cản chân ta trên con đường giành lại độc lập và bảo vệ chủ quyền đất nước. Một ngày không bao giờ là đủ để bày tỏ sự biết ơn và lòng tôn kính của ta dành cho những người lính, người dân quả cảm đã hy sinh cả đời mình vì lý tưởng cao đẹp của Tổ Quốc, nhưng hôm nay hãy cùng chúng tớ đặc biệt gửi lời tri ân sâu sắc, thành kính nhất đến với tất cả người anh hùng áo vải vẫn luôn anh dũng chiến đấu để mang lại bình yên ngày hôm nay.
🇻🇳Chúc mừng kỷ niệm 78 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân phục vụ” (22/12/1944-22/12/2022).
----------------------------
Ngồi lê đôi mách - Dự án truyền thông phi lợi nhuận của nhóm sinh viên Học viện Báo Chí và Tuyên truyền.
Trò chuyện cùng chúng mình qua:
🗞️Fanpage: Ngồi lê đôi mách
🗞️Mail: [email protected]