10/06/2026
‼️ LẦN ĐẦU ĐI CHƠI VỚI CRUSH MÀ MẤT LUN 2,3 CỦ
Em là sinh viên năm 2 VNU, dành 2 tháng mới rủ được bạn nữ TMU ấy đi ăn nên chủ động nói sẽ mời.
Tưởng đâu chọn quán sinh viên hoặc tầm trung, ai ngờ bạn ấy chọn một nhà hàng khá cao cấp, tổng hóa đơn ăn uống đã hơn 2 triệu. Lúc thanh toán em cũng hơi bất ngờ nhưng vì đã nói trước là mời nên vẫn trả hết. Sau đó tụi em đi uống nước thêm một chút nữa, tổng chi phí cả buổi lên tới 2,3 triệu.
Điều khiến em băn khoăn không phải là việc trả t;iền, mà là em nhận ra mức chi tiêu và quan điểm tài chính của hai đứa có vẻ khá khác nhau. Bạn ấy vẫn rất lịch sự, cảm ơn em vì buổi tối vui vẻ. Còn em thì về phòng ngồi nhìn số dư tài khoản và suy ngẫm về cuộc đời.
Không biết mọi người có từng gặp tình huống tương tự chưa, và trong lần đầu hẹn hò thì nên trao đổi trước về địa điểm hoặc mức chi phí để tránh những pha "toát mồ hôi" như thế này không ạ?
|Chia sẻ ẩn danh tại Hóng Hà Nội