07/06/2026
Làng Giàng - xã Nậm Có
Một nơi mà trước khi đi, mình chỉ nghe mọi người nói: “Không điện, không sóng, đường rất vất vả.”
Và khi đến nơi rồi mới hiểu, hóa ra có những nơi để đi tới được đó, chỉ riêng việc di chuyển thôi cũng đã là một hành trình.
Con đường vào nhiều đoạn khó đi, gập ghềnh, mệt và khá vất vả. Không điện, không sóng nên gần như tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Nhưng cũng chính vì thế mà mình lại cảm nhận chuyến đi này theo một cách rất khác.
Không có điện thoại để cầm nhiều.
Không có mạng để lướt.
Không có quá nhiều thứ tiện nghi.
Chỉ còn lại con người với con người.
Là tiếng cười của mọi người trên xe.
Là lúc cả đoàn cùng nhau bê đồ, vận chuyển, hỗ trợ nhau.
Là những ánh mắt háo hức, những nụ cười của các con khi nhận quà.
Là cảm giác mệt nhưng vui.
Thật ra mỗi chuyến đi với mình đều mang một ý nghĩa riêng. Và mình luôn nghĩ rằng, một chuyến đi vui hay không vui, ý nghĩa hay không ý nghĩa, phần lớn đều nằm ở cảm nhận của mỗi người.
Còn với chuúng mình, chuyến đi này rất đẹp.
Đẹp vì dù có khó khăn, có thay đổi kế hoạch, có thiếu điện, thiếu sóng, có những thứ không diễn ra như dự tính, nhưng cuối cùng chương trình vẫn hoàn thành trọn vẹn.
Đẹp vì chúng mình đã cùng nhau đi, cùng nhau làm và cùng nhau mang được một chút yêu thương lên nơi ấy.
Cảm ơn tất cả anh chị em, cảm ơn các bạn tình nguyện viên đã đồng hành.
Và cảm ơn Làng Giàng — vì đã cho chúng mình một chuyến đi nhiều mệt nhưng cũng thật nhiều cảm xúc