25/05/2022
[SỐ 6] NHÂN VĂN TRONG TƯỞNG TƯỢNG VÀ THỰC TẾ 🤔
⛅️ Đối với một đứa sinh viên tỉnh lẻ thì trước ngày trúng tuyển vào đại học, Hà Nội hay bất kỳ một ngôi trường nào tại đây thường chỉ xuất hiện vỏn vẹn qua một số tấm ảnh, hoặc một số chuyến đi chóng vánh lướt qua và đặc biệt là trong trí tưởng tượng.
🌈 Đặc biệt là những ngày tháng cuối năm học lớp 12, Nhân Văn là điều xuất hiện trong trí tưởng tượng mình nhiều nhất. Khi ấy, mọi video, mọi bài viết review, giới thiệu về USSH đều được mình xem rất kỹ, thậm chí là xem đi xem lại rất nhiều lần và tự tâm đắc.
🌟 Tuy vậy, ngay ngày đầu tiên bước chân đến trường, chính là cái ngày làm thủ tục nhập học, ấn tượng của mình về nơi đây rất khác so với những gì đã nghĩ. Dù đã qua hơn 2 năm nhưng khi nhớ lại vào ngày đầu tiên ấy, mọi thứ thật sự như chỉ mới trải qua.
🌳 Nếu ai hỏi mình, Nhân văn trong tưởng tượng và thực tế khác nhau ở đâu thì điều đầu tiên mình nhớ đến sẽ là khuôn viên của trường. Trong tưởng tượng của một đứa học sinh cấp 3 mơ mộng, sớm tối xem rất nhiều phim ảnh học đường của Hàn, Trung thì luôn giữ một hy vọng rằng, trường đại học sẽ là nơi vô cùng rộng. Mình đã nghĩ đến những ngày đi bộ mỏi chân trong khuôn viên trường, sau giờ học nhìn những bạn nam chơi thể thao tại sân thể dục. Thậm chí, với tính cách của một đứa hay lo xa, mình đã sợ mình sẽ bị lạc, bơ vơ trong trường vào ngày đầu đi học.
💘 Tuy nhiên, đó chỉ là tưởng tượng. Ấn tượng đầu mang cảm giác vừa quen mà cũng vừa lạ. Quen vì những tòa nhà được sơn màu vàng, những rặng hoa giấy đỏ rực mà mình đã được ngắm nhìn trong rất nhiều bức ảnh trước đó. Nhưng lạ về không gian thực tế khá nhỏ, mình đã cùng mẹ đi dạo quanh trường vào sáng sớm ngày hôm đó, tuy nhiên, chỉ mất chưa đến 10 phút để mình tới tất cả các khu vực trong khuôn viên và nhận biết các tòa nhà.
🌚 Cũng chính do vậy mà những ngày đến trường sau đó của mình cũng rất thuận lợi, suôn sẻ, không hề có lạc đường, cũng không có chuyện không tìm thấy lớp học hay vào nhầm lớp như đã tưởng tượng trước đó. 🥹
❤️🔥 Tuy nhiên, không phải ấn tượng thực tế nào cũng khác xa so với tưởng tượng như vậy. Có một điều mà mình thực sự mong chờ khi lên đại học đó là sự hoạt động sôi nổi của các CLB trong trường. Và quả thực, sau những ngày đầu học Ú, mình ã rất bất ngờ mỗi khi kết thúc giờ học tiết 12. Tuy lúc đó trời đã tối nhưng sân trường đông vui và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Rất nhiều các CLB, nào là P.E.A.C.E Crew, nào là Rumbo, nào là những CLB võ thuật như Vovinam, Taekwondo với âm nhạc, tiếng các bạn, các anh chị tập luyện ở đây thực sự tạo cho mình những cảm giác rất khác lạ. Mỗi CLB một văn hóa, một màu sắc khác nhau đã khiến cho sân trường Nhân Văn mỗi buổi mình đến như một bức tranh đa sắc màu.
💥 Sau hơn 2 năm gắn bó với Nhân Văn, không khí náo nhiệt mỗi buổi tối đến trên sân trường vẫn khiến mình hào hứng hơn bao giờ hết. Nó vượt xa so với những gì mình đã hình dung trước khi đặt chân đến đây.
📥 Còn bạn thì sao? Nhân Văn trong tưởng tượng và thực tế của bạn khác nhau như thế nào? Cùng comment phía dưới để chia sẻ cùng SOU nhéeeee.
---------------------------------------------------
Dự án Stories of USSH
Contact us:
📍 Địa chỉ: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
☎️ SĐT: 032.863.2083 (Ms. Vân Anh)
📬 Email: [email protected].