15/09/2025
💗RECAP 12/09: TRAO CƠM – NHẬN YÊU THƯƠNG 💗
Chúng mình, những sinh viên năm cuối của Trường Đại học Ngoại thương, đã tạm gác lại bài vở, deadline, những bộn bề thường nhật để cùng nhau nấu những suất cơm giản dị, gửi đến những con người vẫn đang lam lũ mưu sinh trong từng ngõ phố Hà Nội.
Tối thứ sáu vừa qua, 30 suất cơm đã được trao tận tay những cô chú lao công quét rác, những bác xe ôm còn mải miết chở khách đến tận khuya, hay những ông bà cụ già lặng lẽ mưu sinh trong từng góc phố. Trong đó, có hình ảnh khiến chúng mình không thể nào quên: một bà cụ lưng đã còng, vẫn cặm cụi bới rác, nhặt ve chai và bìa cát-tông để nuôi đứa cháu 12 tuổi bị tâm thần. Ở khoảng thời gian mà người khác đã an giấc, cụ vẫn lặng lẽ nhặt nhạnh từng chút một để lo cho mái ấm nhỏ bé của mình. Chứng kiến những hoàn cảnh như vậy, chúng mình càng thấm thía hơn giá trị của từng suất cơm trao đi.
Có thể đó không phải là món quà lớn lao, nhưng hy vọng phần nào mang đến một chút ấm áp làm dịu đi mệt nhọc và mang đến thêm niềm tin cho những người lao động thầm lặng. Và chính chúng mình cũng nhận về thật nhiều: những nụ cười, những lời cảm ơn, và cả những câu chuyện mộc mạc mà chan chứa tình người.
🌸 Bởi yêu thương khi được sẻ chia sẽ chẳng bao giờ vơi đi, mà chỉ ngày càng lan tỏa hơn. 🌸