04/06/2026
[TO OUR BELOVED K57]
Năm học đã khép lại, và cũng là lúc chúng em chính thức nói lời tạm biệt với K57. Từ hôm nay, sẽ không còn những cái vẫy tay chào quen thuộc trên sảnh hay trên hành lang cũng không còn những buổi tụ họp đông đủ dưới mái nhà Chung Sư Phạm nữa. Những gương mặt thân quen, tràn đầy sự nhiệt huyết và yêu thương ấy rồi sẽ trở thành một phần ký ức đẹp mà chúng em mãi khắc ghi và trân trọng.
Giống như bao thế hệ học sinh Chuyên Sư Phạm khác, chúng em đã bước vào ngôi trường này với sự rụt rè, bỡ ngỡ của những cô cậu học sinh lớp 10. Và chúng em thật may mắn khi được gặp anh chị, những người đã dang rộng vòng tay đón chúng em vào ngôi nhà chung này. Những buổi đi ăn, đi chơi, những cuộc họp kéo dài, những lần ngồi cùng nhau ở sảnh, những trò chơi, những sự kiện mà anh chị tổ chức đã trở thành sợi dây vô hình gắn kết tất cả chúng ta. Chính những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy đã biến những vị khách mới đến trở thành thành viên của một gia đình đồng thời xóa nhòa khoảng cách, sự tự ti và những nỗi lo mà chúng em từng mang theo trong những ngày đầu.
“Triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, người ta gặp nhau cũng không phải là ngẫu nhiên.” Có lẽ cơ duyên đã đưa chúng ta đến với ASO, để cùng đồng hành, cùng trưởng thành và cùng trở thành những mảnh ghép không thể thiếu trong quãng đời học sinh của nhau.
Cảm ơn anh chị vì đã luôn đón nhận, lắng nghe và giúp đỡ chúng em. Cảm ơn vì đã đối xử với chúng em như những người em trong gia đình, luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, động viên và trao đi thật nhiều yêu thương. Những điều anh chị để lại không chỉ là những thành tích hay những sự kiện thành công, mà còn là tinh thần ASO, là ngọn lửa nhiệt huyết được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Chúng em luôn tự hào khi nhìn thấy những mảnh ghép của Gen 10 đang ngày càng tỏa sáng trên hành trình của riêng mình. Mong rằng trên những chặng đường phía trước, anh chị sẽ luôn giữ được bản lĩnh và nhiệt huyết như những ngày còn ở ASO. Hãy bay thật cao, thật xa và sống hết mình với những ước mơ mà anh chị đã lựa chọn.
Xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới những đóng góp không ngừng nghỉ của anh chị dành cho ASO. Chính sự tận tâm và nhiệt huyết ấy đã giúp ASO lớn lên từng ngày, trở thành mái nhà của biết bao thế hệ, trong đó có chúng em.
Phía trước anh chị là kỳ thi tốt nghiệp và những cánh cửa mới của cuộc đời đang chờ được mở ra. Chúng em chúc anh chị luôn vững vàng trước mọi thử thách, tự tin trước mọi lựa chọn và tỏa sáng trên hành trình mà mình theo đuổi. Chúng em sẽ luôn tin tưởng, dõi theo và tự hào về anh chị.
Cảm ơn vì đã xuất hiện trong thanh xuân của chúng em. Tạm biệt, và hẹn gặp lại vào một ngày không xa!
-------------------------------------
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT, THẮC MẮC XIN LIÊN HỆ:
[F] Fanpage: ASO Applied Science Organisation
[E] Email: [email protected]
[H] Hotline: 0862461580
(Chủ tịch – Trần Bảo An)
0398193239
(Trưởng ban truyền thông - Đinh Ngân Hà)