Mặt trời hy vọng - Mr. Sun

Mặt trời hy vọng - Mr. Sun Dự án cải thiện chất lượng cuộc sống và sức khỏe cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

"Chỉ mong con được sống, được đến trường như bao đứa trẻ khác”Gần hai năm nay, ước mơ được tự tay cắt tóc cho các con củ...
23/06/2025

"Chỉ mong con được sống, được đến trường như bao đứa trẻ khác”

Gần hai năm nay, ước mơ được tự tay cắt tóc cho các con của chị Phan Thị Điệp (45 tuổi, Hương Trà, Thừa Thiên Huế) phải gác lại. Con trai út của chị – Huỳnh Văn Thiện (13 tuổi) – đang chiến đấu với un.g th.ư hạch tái phát, giai đoạn 4, đã di căn vào tủy.

Từng có một mái ấm tuy nghèo nhưng đủ đầy tình thương, chị Điệp cùng chồng nuôi ba con bằng nghề cắt tóc và làm rẫy thuê. Biến cố ập đến năm 2016, khi chồng chị m.ất sau cơn đột quỵ. Một mình chị đưa các con vào Đồng Nai mưu sinh, con gái lớn nghỉ học sớm để phụ giúp mẹ.

Cuộc sống dần ổn định thì tháng 9/2023, sau buổi khai giảng lớp 6, bé Thiện liên tục sốt cao, đau nhức. Kết quả từ Bệnh viện Chợ Rẫy khiến chị như sụp đổ: con trai mắc un.g th.ư giai đoạn cuối.

Chị Điệp đóng cửa tiệm tóc, nghỉ làm, đưa con vào viện. Không còn thu nhập, mọi chi phí trông vào tiền vay mượn và lương của con gái lớn. Sau một tháng điều trị ở TP HCM, vì không kham nổi viện phí, hai mẹ con chuyển về Huế tiếp tục hóa trị.

Mỗi đợt hóa chất xong, được về nhà nghỉ, chị tranh thủ đi làm thuê để có thêm thu nhập, trong khi khoản nợ hơn 100 triệu đồng vẫn chưa biết ngày nào trả hết.

Từ cậu bé gần 40 kg, hiếu động, Thiện giờ chỉ nằm im trên giường bệnh, gầy yếu, ít nói, cam chịu những cơn đau. “Mỗi lần thấy con vật vã, tôi chỉ biết ôm con vào lòng mà không biết làm gì hơn,” chị Điệp nghẹn lời.

Giữa tháng 6, bác sĩ báo tin xấu: u.ng th.ư lại tái phát, lan rộng đến nhiều cơ quan khác. Hành trình giành lại sự sống của hai mẹ con lại bắt đầu – mong manh hơn, nhưng họ vẫn không ngừng hy vọng.

"Con không cần nghỉ hè, ở viện con tranh thủ ôn bài rồi chữa bệnh, chóng khỏe để sớm tới trường."Lời nói ngây thơ nhưng ...
16/06/2025

"Con không cần nghỉ hè, ở viện con tranh thủ ôn bài rồi chữa bệnh, chóng khỏe để sớm tới trường."

Lời nói ngây thơ nhưng đầy nghị lực ấy của Uy Vũ – cậu bé 10 tuổi mắc ung thư máu – khiến mẹ em không kìm được nước mắt.

Vừa xong đợt truyền thuốc, Vũ mệt mỏi nhưng vẫn cố nhờ mẹ kê bàn trên giường bệnh để vẽ tranh, ôn bài. Em nhớ trường, nhớ bạn, nhớ cả ước mơ được ngồi vào lớp học như bao đứa trẻ khác.

Sinh ra trong gia đình cận nghèo ở Bình Định, cha mẹ làm thuê bươn chải từng bữa để nuôi con ăn học. Khi hay tin con trai mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ Vũ ngất lịm ngay tại viện. Kể từ đó, hai mẹ con gồng mình vượt hơn 700 km vào TP.HCM điều trị – chuỗi ngày chiến đấu với thuốc, với những cơn đau và cả khoản nợ đã vượt 200 triệu đồng.

Dù liên tục nôn mửa, sốt cao, thậm chí biến chứng sỏi thận, Vũ vẫn không bỏ ước mơ đến lớp. Em mong sớm khỏe mạnh để được về thăm bố, gặp em gái và được đi học trở lại.

"Nhìn bạn bè ước mơ được làm công an, trở thành bác sĩ, con thì chỉ mong hết bệnh, có sức khỏe mới tới được lớp và cố học hành giỏi giang", Uy Vũ chia sẻ.

"Sao trời không để tôi ch.ết đi, lại bắt vạ thằng bé... Nó có tội tình gì!"Tin cậu bé Nguyễn Trần Quỳnh Lai mắc u.ng th....
10/06/2025

"Sao trời không để tôi ch.ết đi, lại bắt vạ thằng bé... Nó có tội tình gì!"

Tin cậu bé Nguyễn Trần Quỳnh Lai mắc u.ng th.ư gan khiến bà Nguyễn Thị Chanh như sụp đổ. Trong căn nhà trống hoác, không tivi, không xe máy, không nổi một chiếc xe đạp, bà chỉ biết ôm đầu, không biết lấy gì để cứu cháu.

14 năm trước, mẹ Lai sinh em rồi bỏ đi biệt tích. Bà Chanh – người dì ruột – nuôi nấng em như con đẻ. Ba mẹ con sống trong căn nhà 30m² đã cũ nát từ thời ông nội để lại, mùa mưa bão phải chạy sang nhà hàng xóm tránh dột.

Gần 70 tuổi, bà Chanh từng mưu sinh bằng cách gánh vật liệu xây dựng từ 4h sáng, đến nay lưng đã còng, chân đã mỏi. Cái nghèo đeo đẳng ba thế hệ, nay tai ương lại giáng xuống đứa trẻ là niềm hy vọng duy nhất của gia đình.

Tháng 12/2024, Lai đau bụng dữ dội, sau nhiều lần khám, bác sĩ chẩn đoán em mắc u nguyên bào gan nguy cơ cao. Ca phẫu thuật đầu tiên được tiến hành nhờ 20 triệu đồng do hàng xóm, thầy cô và Phật tử gom góp.

Nhưng hành trình chiến đấu của em mới chỉ bắt đầu.

Hiện Lai đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, trải qua hóa trị và xạ trị kéo dài 2 năm. Những đợt thuốc ngoài bảo hiểm là gánh nặng không thể gồng gánh với một gia đình không có bất kỳ tài sản gì ngoài tình thương.

Cậu bé ngày nào hay cười nay đã ít nói, buồn bã vì rụng hết tóc, lo sợ không thể quay lại trường. Anh Tiền – con trai bà Chanh – phải rời TP.HCM về phụ mẹ chăm em. Cả gia đình bấu víu nhau bằng tình thân, lòng lân mẫn của bà con làng xóm và những bữa cơm từ thiện trong viện.

Lai cần hơn nữa những vòng tay dang rộng.

"Chỉ cần còn lo được cho con ngày nào, tôi mừng ngày đó..."Từ ngày con trai út bước vào đợt hóa trị thứ tư, mâm cơm nhà ...
09/06/2025

"Chỉ cần còn lo được cho con ngày nào, tôi mừng ngày đó..."

Từ ngày con trai út bước vào đợt hóa trị thứ tư, mâm cơm nhà anh Hồ Văn Thành (52 tuổi, Hướng Hóa, Quảng Trị) chỉ còn rau với sắn.

Cậu bé Hồ Văn Quen, 14 tuổi, mắc u.ng th.ư hạch tế bào T – một dạng u.ng th.ư máu hiếm gặp và tiến triển nhanh. Từ ngày phát bệnh, em sống gần như hoàn toàn trong bệnh viện với ki.m tiêm và những cơn đau kéo dài.

Gia đình 9 người chỉ trông vào mấy sào lúa, củ sắn. Vợ chồng anh Thành phải thay phiên nhau: người ở viện chăm con, người ở nhà gắng gượng làm ruộng nuôi cả nhà. Sau bốn đợt hóa trị, tiền bạc cạn kiệt, hai trong sáu người con đã phải nghỉ học.

Dù vậy, Quen vẫn cố gắng ăn cháo từng ngụm, mong chóng khỏe để được về đi học. "Tự dưng tôi lại thấy có hy vọng", chị Nhấp – mẹ Quen – nói khi thấy con bắt đầu hoạt bát trở lại.

Giữa gian khó, tình người vẫn thắp lửa: những phụ huynh cùng phòng đã góp được 4 triệu đồng giúp hai mẹ con bám trụ viện.

"Chỉ cần còn lo được cho con, là tôi còn gắng", anh Thành nói.

"Con sống được lâu không mẹ?" – thi thoảng Phụng hỏi như vậy trong những ngày nằm viện. Rồi bé tự vỗ về chính mình: "Con...
02/06/2025

"Con sống được lâu không mẹ?"
– thi thoảng Phụng hỏi như vậy trong những ngày nằm viện. Rồi bé tự vỗ về chính mình: "Con ráng uống thuốc, bác sĩ không trả về đâu."

Cao Phi Phụng, 11 tuổi bị ung thư máu ác tính. Đầu tháng 12/2024, Phụng sốt cao liên tục, đau nhức chân tay, rồi dần mất cảm giác, không thể đi lại. Khi đến bệnh viện, bé nguy kịch, không thở được, phải cấp cứu ngay trong đêm.

Phụng cần điều trị trong 3 năm, chi phí lên tới hàng chục triệu đồng. Lúc nhập viện, người mẹ đơn thân chỉ còn hơn một triệu trong túi. Chị từng phải bất chấp bác sĩ ngăn cản, về quê vay tiền. Nhưng chưa đầy một tuần, Phụng sốt 41 độ, tê cứng chân, phải quay lại viện trong đêm.

Tuyền ly hôn từ năm 2020, một mình nuôi hai con nhỏ, từ khi Phụng bệnh, chị bỏ việc, vay nợ khắp nơi. Mẹ chị đã 68 tuổi, mắt kém, đang trông đứa con gái út 8 tuổi của chị ở quê.

Phụng vốn là cô bé ham học, nhưng từ ngày bệnh, bé trở nên rụt rè, ít nói. Sau mỗi đợt hóa trị, sức khỏe Phụng yếu, chẳng thể đến trường. Người bạn duy nhất là em gái. Đầu tuần em đi học, Phụng buồn, năn nỉ mẹ: "Cho em nghỉ học ở nhà chơi với con nha mẹ." Rồi lại thì thầm ước mơ nhỏ bé: "Con mong hết bệnh để được đi học lại..."

Nhìn con gái ngồi lặng lẽ trong nhà khi em đến trường, chị Tuyền chỉ mong một điều giản dị: con khỏe mạnh để được trở lại lớp học. Khi ấy, chị sẽ đi làm lại, trả nợ, nuôi con.

Hồi sinh từ phép màu mang tên “hi.ế.n tạng” ✨Bé Võ Quốc Hiếu – 2 tuổi – từng chỉ còn chút hy vọng sống vì bệnh gan giai ...
28/05/2025

Hồi sinh từ phép màu mang tên “hi.ế.n tạng” ✨

Bé Võ Quốc Hiếu – 2 tuổi – từng chỉ còn chút hy vọng sống vì bệnh gan giai đoạn cuối. Thể trạng yếu, da vàng, bụng chướng… Con được bác sĩ chẩn đoán chỉ còn con đường duy nhất: ghép gan, càng sớm càng tốt.

Chi phí phẫu thuật lên tới 500 triệu đồng. Gia đình nghèo, bố làm tự do, mẹ ở nhà chăm con bệnh, số tiền đó là điều không tưởng. Chị Thúy – mẹ bé – từng tuyệt vọng đến mức mất ngủ hàng đêm, chỉ mong giữ được con thêm ngày nào hay ngày đó.

May mắn thay, chương trình Mặt Trời Hy Vọng hỗ trợ một phần chi phí. Dù bố mẹ đều sẵn lòng hi.ến gan, xét nghiệm không tương thích. Nhưng rồi một người ch.ế.t n.ão ở TP HCM đã hi.ế.n tặng lá gan phù hợp – món quà sự sống kỳ diệu cho Hiếu.

Tháng 3/2025, sau 12 giờ phẫu thuật liên tục, Hiếu vượt qua c.ửa t.ử. Dù phải đối mặt với biến chứng sau ghép, em vẫn kiên cường chiến đấu. Và rồi – bé ổn! Người mẹ òa khóc trong niềm hạnh phúc vỡ oà: "Những ngày lo sợ đã qua, giờ chỉ còn niềm vui không thể diễn tả bằng lời."

Giấc mơ đến trường của bé trai chưa từng biết lớp học là gì 🌱Chị Huỳnh Thị Ngọc Diễm, người phụ nữ 46 tuổi ở Tiền Giang,...
06/05/2025

Giấc mơ đến trường của bé trai chưa từng biết lớp học là gì 🌱

Chị Huỳnh Thị Ngọc Diễm, người phụ nữ 46 tuổi ở Tiền Giang, vẫn thường tự trào mình là "người mà cả làng muốn tránh". Cuộc đời chị là những tháng năm nhọc nhằn: ít học, nghèo khó, hai lần hôn nhân tan vỡ vì không sinh được con trai hoặc vì chồng phụ bạc.

Năm 2019, chị ôm bé Lê Minh Thiện mới chào đời về căn nhà vỏn vẹn 5m² nương nhờ cha mẹ già. Cha nằm liệt, mẹ vừa qua đột quỵ, chị một mình gánh vác cả gia đình. Nghề cạo gừng — 2.300 đồng mỗi ký — là nguồn sống chính.

Dù vậy, chị luôn mơ một điều giản dị: "Khi con đủ 6 tuổi, tôi nhất định cho con đi học lớp 1". Bé Thiện chưa một lần tới trường, chỉ biết ngồi bên hàng rào ngóng theo lũ trẻ hàng xóm vai đeo cặp sách. Em hay lí nhí: "Mẹ chưa có tiền cho con đi học".

Nhưng cận Tết năm nay, Thiện đổ bệnh. Mới đầu chỉ là mệt mỏi, rồi yếu dần, đến ngày thứ sáu thì gục xuống nói: "Mẹ ơi, con thở không nổi". Bác sĩ chẩn đoán ban đầu là thiếu máu nặng, sau đó là ung thư máu.

Từ đó, bệnh viện trở thành nhà thứ hai. Thiện bắt đầu hóa trị, đau đớn vì chọc tủy, kim tiêm dày đặc khắp người. Mẹ thức trắng đêm bên con, vừa chăm, vừa xoay xở từng đồng tiền thuốc. "Giờ hàng xóm thấy tôi là né, sợ tôi hỏi vay tiền", chị cười buồn.

Ngày 24/4, bác sĩ hẹn tái khám, nhưng chị chưa thể đưa con đi vì chỉ còn 230.000 đồng trong tay. "Tôi đang rất quẫn trí, không biết làm sao để con tiếp tục điều trị", chị nghẹn ngào.

Trong căn chái nhỏ lụp xụp bên dòng kênh đục, giấc mơ đến trường của Minh Thiện vẫn còn dang dở.

Ngày 3/4, chương trình Mặt trời Hy Vọng (kết hợp giữa Quỹ Hy Vọng và Mr. Sun do ông Minh Nhân sáng lập) đã trao tặng thi...
09/04/2025

Ngày 3/4, chương trình Mặt trời Hy Vọng (kết hợp giữa Quỹ Hy Vọng và Mr. Sun do ông Minh Nhân sáng lập) đã trao tặng thiết bị y tế gồm 1 máy truyền dịch và 1 bơm tiêm điện cho Trung tâm Ung thư, Bệnh viện Nhi Trung ương. Tổng trị giá gần 50 triệu đồng đến từ sự đóng góp của Nhóm Tam Kỳ Project.

Chị Nguyễn Thị Thu Hằng, điều dưỡng trưởng của Trung tâm Ung thư bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết các thiết bị này là món quà rất quý với trung tâm do hiện nay số lượng máy có hạn, các bệnh nhi cần tiềm, truyền dịch nhiều khi phải chờ đến lượt.

Trong đó, bơm tiêm điện cung cấp lượng thuốc chính xác, đến lượng nhỏ nhất, giúp loại bỏ nguy cơ sai sót của con người, đảm bảo rằng bệnh nhi không có nguy cơ dùng quá liều hoặc thiếu liều lượng.

Máy truyền dịch được sử dụng chính trong điều trị hóa trị, kiểm soát cơn đau và truyền dịch cho các tình trạng như mất nước hoặc nhiễm trùng huyết. Khả năng cung cấp liều lượng liên tục hàng giờ, hàng ngày, đảm bảo bệnh nhân nhận được đầy đủ lợi ích từ phác đồ điều trị.

✨✨✨HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ----💪Hoạt động thể lực là tất cả cử động của cơ thể gây tiêu hao năng lượng. H...
03/04/2025

✨✨✨HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ
----
💪Hoạt động thể lực là tất cả cử động của cơ thể gây tiêu hao năng lượng. Hoạt động thể lực bao gồm hoạt động không do tập luyện và hoạt động liên quan đến tập luyện. Hoạt động không do tập luyện bao gồm hoạt động liên quan đến nghề nghiệp (đi bộ, đạp xe, leo cầu thang,...), các công việc nhà (phơi quần áo, rửa bát, thay quần áo, đứng nấu ăn, ...). Hoạt động do tập luyện bao gồm các hoạt động như đi bộ nhanh, chơi thể thao: tennis, bóng chuyền, cầu lông,...
☑️Nhiều nghiên cứu gần đây đã chứng minh Hoạt động thể lực đóng vai trò điều trị và phục hồi chức năng trong bệnh lý ung thư. Cụ thể, nghiên cứu tổng quan cho thấy một số hoạt động aerobic như đi bộ, chạy, đạp xe, bơi có hiệu quả đối với giảm mệt mỏi do ung thư hoặc do quá trình điều trị ung thư. Hoạt động thể lực đều đặn giúp cải thiện giấc ngủ, trầm cảm, lo âu và chức năng tim phổi của bệnh nhân ung thư. Ngoài ra, Hoạt động thể lực còn giúp người bệnh giữ cân bằng tốt, giảm nguy cơ ngã và gãy xương, giảm nguy cơ bệnh tim mạch, phòng ngừa loãng xương, cải thiện lưu lượng máu và dự phòng huyết khối, giảm buồn nôn, giúp duy trì cân nặng lý tưởng do gây tiêu hao năng lượng, giúp cân bằng năng lượng nạp vào và năng lượng tiêu hao. Hoạt động thể lực còn giúp cải thiện chất lượng cuộc sống, tăng thời gian sống thêm. Hoạt động thể lực tác động lên chuyển hóa của một số hormone sinh dục như estrogen, testosterone như giảm tổng lượng hormone, ảnh hưởng tới sự phát triển của tất cả các loại tế bào. Hoặc gây giảm nồng độ insulin, cải thiện tính nhạy cảm với insulin, được chứng minh có tác động đối với một số loại ung thư như ung thư tuyến tiền liệt, đại tràng, ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư tuyến giáp. Hoạt động thể lực còn có thể ảnh hưởng tới ung thư phổi thông qua cơ chế cải thiện dung tích phổi và cải thiện tổng lưu lượng máu phổi.
☑️Bệnh nhân ung thư thường hạn chế Hoạt động thể lực do tác động của khối u gây đau, mệt mỏi, buồn nôn, nôn. Tuy nhiên Hoạt động thể lực ngày càng được khuyến cáo với nhiều bệnh nhân ung thư trong quá trình điều trị. Khuyến cáo đối với Hoạt động thể lực dành cho bệnh nhân ung thư bao gồm hoạt động của các nhóm cơ lớn như đi bộ, đạp xe, tránh các hoạt động chịu tải lớn (cử tạ, tập với dụng cụ có sức nặng lớn) với cường độ vừa tới cao tùy thuộc từng cá nhân và tính chất bệnh lý. Hoạt động này nên được duy trì với tần suất hàng ngày, trong khoảng thời gian tối thiểu từ 15-20 phút.
‼️Tuy nhiên, bệnh nhân ung thư có bệnh lý về tim phổi hoặc bệnh nhân có nồng độ hemoglobin thấp dưới 8.0 g/dl nên tránh các Hoạt động thể lực yêu cầu cường độ cao. Hạn chế Hoạt động thể lực ở những bệnh nhân có số lượng bạch cầu thấp dưới 0.5 ˣ10 9 /lít do có thể gây tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Hoặc trong trường hợp số lượng tiểu cầu thấp dưới 50 ˣ10 9 không nên chơi các môn thể thao đối kháng. Một số lưu ý khác như đối với trường hợp đau chân, đau xương bệnh nhân mệt mỏi rõ rệt, tránh hoạt động làm tăng nguy cơ gãy xương như thể thao đối kháng (môn võ thuật, đấu vật,..) và nên lập kế hoạch các hoạt động thường ngày ở mức độ thấp và trung bình.
☑️Ngoài ra, liệu pháp điều trị và các thông số máu ví dụ nồng độ hemoglobin thấp có thể ảnh hưởng tới Hoạt động thể lực. Bệnh nhân nên trao đổi với bác sỹ điều trị hay chuyên gia vật lí trị liệu (nếu có) khi áp dụng Hoạt động thể lực nếu bệnh nhân đang sử dụng những thuốc đặc biệt hoặc có bệnh tim hoặc phổi.
⚜️Tóm lại, trừ những trường hợp nặng hoặc chống chỉ định của bác sỹ, bệnh nhân ung thư nên tăng cường Hoạt động thể lực không do tập luyện hoặc do tập luyện ở mức vừa đặc biệt ở các nhóm cơ lớn như: cơ đùi, cơ cẳng chân, hông, lưng, bụng, ngực, vai, cánh tay với thời gian trung bình 30 phút/ngày trong và sau thời gian điều trị ung thư.
Thông tin từ Trung tâm dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện K

02/04/2025

Trân trọng kính mời quý vị cùng đón xem Chương trình "Nâng tầm y học - Chăm sóc tương lai" với số phát sóng đầu tiên "ĐIỀU TRỊ U GAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP VI SÓNG"
---------
Y học đang thay đổi từng ngày, mang đến những giải pháp đột phá trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe. Từ trí tuệ nhân tạo, y học tái tạo, đến liệu pháp tiên tiến – tất cả đang mở ra một cơ hội mới cho việc chăm sóc sức khỏe con người.
"Nâng tầm y học - Chăm sóc tương lai" sẽ cập nhật những thành tựu y khoa mới nhất, giúp bạn hiểu rõ hơn về những tiến bộ trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh lý ung thư
https://www.facebook.com/BVUNGBUOU.TPHCM/videos/1027901139246319

📲🎞📑📑 Chương trình Tâm điểm ung thư "Những bước tiến mới trong điều trị ung thư phổi-Dữ liệu 2025"---BVK - 15h00 Thứ Năm,...
01/04/2025

📲🎞📑📑 Chương trình Tâm điểm ung thư "Những bước tiến mới trong điều trị ung thư phổi-Dữ liệu 2025"
---
BVK - 15h00 Thứ Năm, ngày 03/04/2025, Bệnh viện K tổ chức Chương trình Tâm điểm ung thư "Những bước tiến mới trong điều trị ung thư phổi-Dữ liệu 2025".
👨🏻‍⚕️👩🏼‍⚕️Chuyên gia tham dự:
- TS.BS.Hoàng Trọng Tùng, Phó Trưởng khoa Xạ lồng ngực, Bệnh viện K.
- ThS.BSCK II.Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó Trưởng khoa Nội lồng ngực, Bệnh viện K.
🔖🔖 Nội dung trao đổi:
- Xạ trị định vị thân trong ung thư phổi
- Cập nhật các tiến bộ trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến EGFR
Bệnh viện K kính mời cán bộ y tế, Quý vị quan tâm theo dõi và để lại nội dung cần giải đáp về chuyên môn để cùng các chuyên gia tham dự trao đổi, chia sẻ trong chương trình!
Trân trọng cảm ơn!

Address

Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mặt trời hy vọng - Mr. Sun posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Mặt trời hy vọng - Mr. Sun:

Share