24/04/2026
Ngày đọc được những tâm sự của mẹ bé siêu nhân Đồng Anh, mái ấm như lặng đi một chút. Từng câu chữ giản dị thôi, nhưng chứa cả một hành trình – hành trình của yêu thương, của hy sinh và của những tháng ngày mẹ con mình đã cùng nhau đi qua.
Nhớ những ngày Đồng Anh ở đây…
Một cậu bé nhỏ xíu nhưng ánh mắt thì sáng lắm. Ánh mắt của một “siêu nhân” luôn cố gắng, dù cơ thể còn nhiều khó khăn. Mỗi buổi tập, mỗi lần con cố gắng thêm một chút, là thêm một lần trái tim mọi người nơi mái ấm ấm lên.
Mẹ của Đồng Anh cũng vậy…
Luôn lặng lẽ bên con, kiên nhẫn từng chút một. Có những ngày mệt mỏi, có những đêm dài lo lắng, nhưng mẹ chưa bao giờ buông tay. Tình yêu của mẹ chính là sức mạnh lớn nhất để con bước tiếp.
Mái ấm không phải là điều gì lớn lao…
Chỉ là một nơi dừng chân nhỏ, nơi những gia đình như mẹ con Đồng Anh có thể nghỉ ngơi, nương tựa, rồi lại tiếp tục hành trình chữa trị đầy gian nan. Nhưng chính những con người đã đi qua nơi này – như Đồng Anh – mới làm cho mái ấm trở nên có hồn, có ký ức.
Giờ đây, khi mẹ con đã trở về quê…
Mái ấm vẫn nhớ lắm. Nhớ nụ cười của con, nhớ dáng mẹ dắt con đi tập mỗi ngày, nhớ cả những câu chuyện nhỏ mà hai mẹ con từng chia sẻ.
Chỉ mong một ngày không xa…
Lại được thấy Đồng Anh quay trở lại, mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn.
Và dù hành trình phía trước còn dài, mái ấm vẫn luôn ở đây – như một ngôi nhà thứ hai, chờ mẹ con mình quay về.
Gửi đến mẹ con Đồng Anh…
Cảm ơn vì đã đến, đã để lại nơi đây những ký ức thật đẹp.
Và hãy luôn tin rằng:
Dù chậm một chút thôi, nhưng từng bước của con đều là kỳ tích 💚
___________________
MÁI ẤM GIA ĐÌNH SIÊU NHÂN - Nơi tạm trú miễn phí cho gia đình có trẻ bại não - Nhà tạm lánh cho các mẹ bị bạo lực gia đình
🏡 Địa chỉ: số 1074 La Thành, P. Giảng Võ, Hà Nội (cách cổng BV Nhi Trung ương khoảng 100m)
☎️ Điện thoại: 0975.22.09.17 - 0968.22.09.17 (các cha mẹ gọi trước để được hướng dẫn lưu trú)
🪷 Đồng hành cùng Mái ấm theo số tài khoản: 0610 MBBank - Hội Gia đình trẻ em và người bại não VN
Ghi rõ: UH Mái ấm
Trân trọng và Biết ơn 💚