Jelly The Gel

Jelly The Gel Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Jelly The Gel, Nonprofit Organization, 91 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hanoi.

|tớ đi healing đây!|Dạo gần đây mình thấy mọi người nói đến healing nhiều hơn, hay rủ nhau đi healing hoặc muôn vàn hành...
06/03/2025

|tớ đi healing đây!|

Dạo gần đây mình thấy mọi người nói đến healing nhiều hơn, hay rủ nhau đi healing hoặc muôn vàn hành động nhưng tất cả đều gắn với healing.

Nhưng healing là gì vậy? Theo từ điển Oxford từ này là: “the process of making or becoming sound or healthy again” (dịch nôm na là: quá trình phục hồi, chữa lành)

Tại sao thế hệ này lại dùng từ này nhiều đến vậy?
Chúng ta đang có một thế hệ yếu đuối?

Theo nghiên cứu của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), khoảng 8% - 29% trẻ em đang trong độ tuổi vị thành niên ở Việt Nam mắc các bệnh về sức khỏe tâm thần, tức là cứ 3 người trẻ thì sẽ có 1 người mắc các bệnh này. Tớ nghe không ít người lớn nói về ngày xưa cuộc sống khó khăn và họ đã vươn lên thế nào, hay là cũng ở tầm tuổi đó mà họ thấy chả có những vấn đề của lũ trẻ bây giờ và cho rằng chúng mình đang làm quá lên. Tớ cũng đồng tình nhưng cũng chả đồng tình với lời nói trên. Những người trẻ bây giờ đang phải sống trong sự “vượt sướng” khi mà càng ngày lũ trẻ này càng phải đương đầu với nhiều kì vọng, sự yêu thương và cả cám dỗ cuộc đời.
Ủa, nói cái gì vậy?
Sao lại có kỳ vọng, yêu thương và cám dỗ?

Tớ không biết cậu thấy sao, nhưng mà hẳn cậu đã từng nhận được sự kì vọng của bố mẹ của gia đình (người thân) để trở thành một điều gì đó. Thế hệ trước là thế hệ đã đi qua bom đạn, qua những ngày tháng thiếu thốn về vật chất, nên họ đâu có muốn người con/ người cháu của mình phải chịu lại, chính lòng yêu thương đó đã hình thành nên kỳ vọng và mong muốn đã đè lên cậu. Nhưng bố mẹ ơi, con đâu có trải qua những điều đó, con chỉ mới là đứa trẻ tuổi teen, vẫn đang từng bước vào đời. Con trân trọng sự yêu thương bố mẹ dành cho con, nhưng con cũng mong con được sống là chính mình, con không muốn những cái kỳ vọng kia kìm kẹp con xuống.

Bên cạnh đó, xã hội hiện nay phát triển đến mức muôn vàn hình thức giải trí mới ra đời, ti tỉ thứ tiêu khiển đủ để giết ta. Hiện nay, không khó để thấy một người trẻ hút pod, hút thuốc, thậm chí là cần sa, ma tuý. Sự dễ dàng tiếp cận của chất kích thích khiến chúng ta dễ dàng lạm dụng nó để giải quyết những vấn đề của bản thân. Không biết đã bao giờ cậu tìm đến rượu để giải stress chưa? Tìm đến nụ cười nhân tạo để tiêu sầu? Rồi sau khi tỉnh, ta lại rơi vào sự trống rỗng và quay lại với sự giả tạo của những cơn phê, để rồi mãi là vòng luẩn quẩn chả thể thoát ra.

Nên tớ mong cậu có thể nói ra được với bố mẹ cậu và con mong bố mẹ sẽ bao dung để nghe và hiểu bọn con. Mong chúng ta yêu bản thân nhiều hơn, sống thành thật với các vấn đề và giải quyết nó một cách tích cực. Vì không ai có thể yêu cậu hơn chính cậu đâu.

Healing là tốt nhưng hãy heal đúng cách nhé!

Thân, Jelly./.

|bao lâu là đủ?|Hai người yêu nhau bao lâu là đủ an toàn, bao lâu đủ để tin tưởng nhau và bao lâu đủ để đi xa hơn? Muôn ...
05/03/2025

|bao lâu là đủ?|
Hai người yêu nhau bao lâu là đủ an toàn, bao lâu đủ để tin tưởng nhau và bao lâu đủ để đi xa hơn?

Muôn vàn câu hỏi khác nhau nhưng tất cả đều mang tính định lượng, mà đó đâu phải tình cảm. Vốn tình cảm đã xuất phát từ những gì điên rồ nhất của con người, là sự tác động của hooc-mon, là một giây phút hẫng nhịp trước người ta yêu. Chúng ta bắt đầu như thế, nhưng tại sao cứ phải cố gán cho nó một con số, một cột mốc để đánh giá mọi chuyện vậy?

Không biết bao nhiều lần tớ nghe những người xung quanh nói:
- T quen được x ngày và đã yêu.
- Sao mà m vội thế?
hay là câu nói:
- T yêu được x tháng và chia tay.
- Sao mà nhanh thế?

Vấn đề ở đây không phải thời gian mà là cảm xúc của bản thân, nếu cậu cảm thấy là đủ thì hãy cứ làm những gì cậu muốn. Trái lại, nếu mà chưa đủ thì từ từ, không ai ép cậu trong tình cảm đâu, hãy cứ bao dung cho bản thân lên nhé. Chỉ khi nào thực sự sẵn sàng, tình cảm của cậu mới đủ để đón thêm một người vào, đủ để chịu trách nhiệm cho mối quan hệ của chính cậu. Chả có con số nào có thể định nghĩa tình yêu đâu, tình yêu là của chính chúng ta nên hãy tự định nghĩa nó cho chính mình và yêu thương người khác một cách chân thành.

Chả biết bao nhiêu là đủ nhưng đừng làm khi chưa sẵn sàng.

Thân, Jelly./.

|nhưng mà cậu có quan trọng vẻ bề ngoài không?|Tớ đã rất bất ngờ khi cậu hỏi câu này, không biết tại sao cậu hỏi câu này...
04/03/2025

|nhưng mà cậu có quan trọng vẻ bề ngoài không?|
Tớ đã rất bất ngờ khi cậu hỏi câu này, không biết tại sao cậu hỏi câu này nhưng nếu là cậu thì cậu luôn là người đẹp nhất trong mắt mình.
Đã bao nhiêu trong chúng ta nghe được câu này?
Mọi người trả lời thế nào vậy?
Có hay không?
Tớ nghĩ rằng chả có một câu trả lời nào cụ thể cho câu hỏi này. Nếu câu trả lời có thì có phải tớ bỏ qua con người cậu không? Chắc chắn là không, vì để yêu được còn là từ những cuộc trò chuyện, từ tính cách của cậu, từ cách cậu gây tương tư cho tớ. Trái lại, nếu câu trả lời là không thì chắc chắn là nói dối, con người đâu bao giờ yêu một người mà không nhìn qua vẻ bề ngoài. Điều đầu tiên của cậu mà tớ biết là những bức ảnh, sự hiện diện của cậu, cũng chính đó là điều làm tớ muốn được hiểu cậu nhiều hơn. Chả có người xấu, người đẹp, chỉ có trong mắt người yêu ta thì ta là người đẹp nhất và chúng ta cũng vậy. Cậu có thấy crush/ người yêu/ bạn đời cậu đẹp không?

(ai trả lời không thì tớ chịu rồi 😮‍💨)
Để một mối quan hệ được yêu lâu phải đến từ bên trong và bên ngoài đúng hăm? Ta chẳng thể yêu một tuyệt thế giai nhân mà nhân cách như bãi rác thành phố (trừ khi cậu coi đó là mối quan hệ để chơi, để vui đùa). Đổi lại ta cũng chẳng thể yêu một thiên sứ mà bề ngoài không vừa ý ta.
(hay là cậu định bảo nét đẹp bên trong là nét đẹp thật sự, có phải
cậu chỉ muốn bòn rút lòng tốt của người ta không?)

Tớ chả thấy bản thân đẹp, thậm chí còn xấu, má thì còn mụn, hơi béo. Nhưng mà tớ tin trong mắt người yêu tớ thì vẫn sẽ thấy những điều tốt đẹp của tớ (mong là vậy 🥺). Như hieuthuhai đã nói: “đẹp trai không bằng giả vờ đẹp trai” nên cậu cứ tin là cậu đẹp nhất nhé, rồi sẽ có người yêu cậu, yêu toàn bộ nét đẹp và nét xấu của cậu đó.
Yêu cả những khuyết điểm của chính mình nhé 😘
Thân./.

|Làm sao mà hai người lạ gặp và đem lòng yêu vâỵ?  ♥️|Dù cậu có là người giàu cảm xúc, hay là một người đầy lý tính thì ...
03/03/2025

|Làm sao mà hai người lạ gặp và đem lòng yêu vâỵ? ♥️|
Dù cậu có là người giàu cảm xúc, hay là một người đầy lý tính thì chắc cũng từng hỏi tình yêu là gì? Đây là câu hỏi của tớ khi đi xem bói lớp 12, sau những lần chia tay và ngay cả giây phút này.

Cậu thì sao?

Đã có đáp án chưa?

Hay vẫn đang mông lung tìm đáp án?

Tớ có lẽ vẫn đang đi tìm đáp án cho mình, vì dù đã từng yêu nhưng rốt cuộc tớ vẫn chỉ là kẻ không biết yêu (cậu có bị thế không?) Đối với một vài người bạn tớ hỏi, có người cho rằng tình yêu là những khoảnh khắc hạnh phúc của riêng 2 người và 2 người cùng nhau tạo ra những giây phút đó. Ngược lại, một số người lại cho rằng tình yêu chỉ là một món ăn tinh thần, một loại gia vị cho cuộc sống hay thậm chí với vài người đó chỉ là công cụ tiêu khiển của họ. Cho dù câu trả lời của cậu có là gì đi chăng nữa thì tình yêu vẫn sẽ luôn là khái niệm trừu tượng mà chúng ta cố tìm cho mình.

Để nói về tình yêu tớ nghĩ (vì tớ cũng đang đi tìm tình yêu) là cảm giác khi mà nhắc đến người đó sẽ bất giác cười, sẽ là giây phút hồi hộp khi mà chuẩn bị đến lúc gặp nhau là muôn vàn suy nghĩ về người kia. Không giấu mọi người, hôm trước mình có gọi điện cho Cún (con em gái hâm của mình) và nói về mình sẽ có một cuộc hẹn với một người con gái (lúc đó mình cứ bị cười ý, dù chả ai làm gì cũng tự vui trong lòng, hâm nhỉ), maybe this is love or just a feeling? Nhưng nói đi cũng nói lại, tình yêu cũng có thể trở nên độc hại (toxic) và khiến chúng ta bị mắc kẹt trong chính nó. Đã có không ít mối quan hệ mà mình thấy cả hai thật mệt mỏi, cứ cố gắng đáp trả lẫn nhau và liên miên những cuộc cãi vã, để rồi chả giải quyết được vấn đề gì. Vậy tại sao không thử ngồi xuống, đối mặt với nhau, cùng nhau nói chuyện để giải quyết vấn đề? Hai người xa lạ gặp được nhau đã là 1 cái duyên, để yêu được nhau là 1 cái duyên nữa nên hãy trân trọng thật nhiều nhé.

Tớ mong ai đọc được dòng này cũng sẽ có tình yêu và phải là một tình yêu thật đẹp nhé, vì cậu xứng đáng với điều đó. Đôi lời vẩn vơ trong một buổi chiều nồm Hà Nội (ghét cái thời tiết nhỉ).

Thân, Jelly./.

Address

91 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa
Hanoi

Telephone

+84366717245

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Jelly The Gel posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share