Quỹ Chân Từ - Tổ đình Vĩnh Nghiêm - chùa Long Hưng HN

  • Home
  • Vietnam
  • Hanoi
  • Quỹ Chân Từ - Tổ đình Vĩnh Nghiêm - chùa Long Hưng HN

Quỹ Chân Từ - Tổ đình Vĩnh Nghiêm - chùa Long Hưng HN Quỹ Chân Từ là quỹ Thiện nguyện và Hoằng Pháp của Tổ đình Vĩnh Nghiêm - Chùa Long Hưng.

🪷 THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA THIỀN TỈNH THỨCDưới sự hướng dẫn của Thiền sư Ajahn BrahmKính thưa quý Phật tử và quý thiền ...
20/12/2025

🪷 THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA THIỀN TỈNH THỨC
Dưới sự hướng dẫn của Thiền sư Ajahn Brahm

Kính thưa quý Phật tử và quý thiền sinh,

Chúng con trân trọng thông báo: Khóa thiền tỉnh thức do Thiền sư Ajahn Brahm trực tiếp hướng dẫn sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam, dành riêng cho cộng đồng người Việt. Đây là một nhân duyên hy hữu và đáng trân quý đối với những ai có thiện duyên với con đường tu tập chánh niệm và giải thoát theo Phật giáo Nguyên thủy.

🪔 Giới thiệu ngắn về Thiền sư Ajahn Brahm
Thiền sư Ajahn Brahm (pháp danh Brahmavaṃso), nguyên danh Peter Betts, sinh năm 1951 tại Vương quốc Anh. Trước khi xuất gia, Ngài tốt nghiệp Đại học Cambridge (vật lý lý thuyết), sau đó xuất gia tu học theo truyền thống Thiền rừng Nguyên thủy Thái Lan, là đệ tử trực tiếp của Đại Thiền sư Ajahn Chah.
Hiện nay, Ngài là trụ trì Thiền viện Bodhinyana (Tây Úc), được kính trọng rộng rãi với phong cách giảng dạy giản dị, trực chỉ, giàu trí tuệ và từ bi, nhấn mạnh chánh niệm (sati), định tâm (samādhi) và tuệ giác (paññā).

Tham dự khóa thiền, quý thiền sinh sẽ có cơ hội:
▪️ Buông xả căng thẳng, lo âu nơi thân và tâm
▪️ Nuôi dưỡng chánh niệm và định tâm vững chắc
▪️ Phát triển từ – bi – hỷ – xả, đưa đến an ổn và hạnh phúc chân thật
▪️ Hiểu rõ con đường thực hành đưa đến đoạn giảm và chấm dứt khổ đau, ứng dụng trong đời sống hằng ngày

📍 Thời gian & Địa điểm
🗓 chiều 27/01– 31/01/2026
Tiếp nhận TS từ 14h chiều 27/01
🏞 Thiền viện Phước Sơn
📌 Đồi Lá Giang, 368 Thành Thái, P. Phước Tân, Đồng Nai
🙏🏻🪷 Quý thiền sinh hoan hỷ đăng ký theo đường link sau:
https://docs.google.com/forms/d/1UZPp5ZkeefU7xYgDUAn-RkpwQGI8-XO75zmP1_-aMMw/preview
Liên hệ: (zalo)
Chân Nguyên: 0985435011
Tín nữ Tịnh Nhi: 0818195555
Tín nữ An Vy: 0869963999
🙏 Chúng con kính mời quý Phật tử và quý thiền sinh hoan hỷ phát tâm tham dự, cùng nhau gieo trồng thiện Pháp, nuôi dưỡng chánh niệm và trí tuệ, và đón nhận phước duyên tu học quý báu khi được thực hành trực tiếp với một bậc Thiền sư lớn của thời đại.
Sabbe sattā bhavantu sukhitattā.
📜 Sabbe sattā averā hontu, abyāpajjhā hontu, anīghā hontu.
📜 Sukhī attānaṃ pariharantu.

🌺 Sādhu – Sādhu – Sādhu 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

THÔNG BÁO KHÓA THIỀN 3 NGÀY – THIỀN MINH SÁT (VIPASSANĀ)Thượng tọa Tâm An (Santacitto Thera) hướng dẫnChùa Quang Phúc – ...
07/12/2025

THÔNG BÁO KHÓA THIỀN 3 NGÀY – THIỀN MINH SÁT (VIPASSANĀ)
Thượng tọa Tâm An (Santacitto Thera) hướng dẫn
Chùa Quang Phúc – Hà Nội | 02–04/01/2026

Khóa thiền Vipassanā đầu năm 2026 là dịp để mỗi hành giả thật sự quay trở về chăm sóc đời sống nội tâm một cách lắng sâu. Trong ba ngày sống giữa không gian yên bình của chùa Quang Phúc, chúng ta sẽ thực tập tiếp xúc trực tiếp với THÂN – THỌ – TÂM – PHÁP qua từng hơi thở, từng cảm thọ, từng chuyển động rất nhỏ đang diễn ra nơi chính mình.
Không điện thoại.
Không internet.
Không ồn ào.
Chỉ còn lại sự lặng yên nuôi dưỡng tâm, khiến chánh niệm bén nhạy và nội tâm trở nên sáng tỏ. Đây là tinh thần cốt lõi của Thiền Minh Sát - thấy biết thực tại như nó đang là, không tô vẽ, không đè nén, để trí tuệ tự nhiên hiển lộ.

Khóa thiền được tổ chức với mục đích tạo nên một môi trường đơn giản – trong sạch – đầy đủ trợ duyên cho sự thực tập. Khi những bổn phận đời thường tạm lắng xuống, hành giả mới thực sự có thể bước vào hành trình trở về với sự tỉnh thức nguyên sơ của mình.



LỊCH TRÌNH & THÔNG TIN QUAN TRỌNG

• Địa điểm: Chùa Quang Phúc, Ngõ 506 đường Kim Giang, Hà Nội

• Thời gian: 02–04/01/2026

• Hướng dẫn: Thượng tọa Tâm An – Trụ trì chùa Thiền Lâm (Huế)

• Số lượng: 150 thiền sinh (đóng khi đủ)

• Khai giảng: 08:00 sáng Thứ Sáu (02/01/2026)

• Kết thúc: 16:30 chiều Chủ Nhật (04/01/2026)

• Nhập khóa: 07:00–07:45 sáng ngày 02/01/2026

• Mang theo: bình nước giữ nhiệt, túi ngủ hoặc chăn cá nhân

• Nội quy: Không sử dụng điện thoại hoặc thiết bị internet trong khóa tu

📌 Link đăng ký:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7YzNM1IqnIDDepP0awbfzdLWkZZ8oEECd9GjXhW9h_cwT9g/viewform?usp=publish-editor

📌 Nhóm Zalo khóa thiền:
https://zalo.me/g/ofdxro399

☎ Hotline BTC: Tỉnh thức Tự Tại – 036 642 6077 (Zalo)



VỀ THƯỢNG TỌA TÂM AN (SANTACITTO THERA)

Thượng tọa Tâm An sinh năm 1973 tại Huế, là đệ tử lớn của Đại Trưởng lão Viên Minh và xuất thân trong truyền thống Phật giáo Nguyên thủy. Năm 1998, Ngài được gửi sang Myanmar học tại Đại học Phật giáo Nguyên thủy Quốc tế (ITBMU) và thọ đại giới Tỳ-kheo dưới sự chứng minh của chư Đại Trưởng lão Myanmar. Sau khi hoàn tất Cử nhân tại ITBMU, Ngài tiếp tục học Thạc sĩ Phật học tại Sri Lanka.

Từ năm 2009, Thượng tọa trở về trụ trì chùa Thiền Lâm (Huế), đồng thời giảng dạy Luật nghi, Vi diệu pháp và các môn Phật học cho Tăng Ni và Phật tử. Phong thái nhu hòa, pháp thoại gần gũi, cùng kinh nghiệm hành thiền sâu sắc khiến Thượng tọa trở thành vị thầy được nhiều thiền sinh kính mến tại các khóa thiền trên cả nước.



Khóa thiền lần này là nhân duyên lành để bắt đầu năm mới trong sự tỉnh thức, nhìn sâu vào chính mình và nuôi lớn trí tuệ. Dù bạn là người mới hay đã có kinh nghiệm, sự hiện diện của bạn sẽ mở ra cánh cửa bước vào bình an và hiểu biết thực sự.

Nguyện cho khóa thiền này trở thành dòng suối mát lành thấm vào từng tâm hành.
Nguyện cho mỗi thiền sinh khi đến chùa Quang Phúc đều gác lại lo toan, trở về với hơi thở đang hiện hữu.
Nguyện cho 3 ngày tu học là duyên lành để:
Thân được an trú – Tâm được lắng lại – Trí tuệ được sáng lên – Chánh niệm được nuôi dưỡng liên tục.

Cầu mong mỗi người khi rời khóa thiền sẽ mang theo nguồn năng lượng tươi mới, vững chãi và lan tỏa sự bình an đến gia đình, cộng đồng và tất cả hữu tình.

Nguyện lời Phật dạy, qua sự chỉ dẫn của Thượng tọa Tâm An, chạm đến trái tim chúng ta và giúp ta đi tiếp trên con đường giới – định – tuệ với niềm tin vững bền và một trái tim hiền hòa.

Cầu chúc khóa thiền thành tựu viên mãn, mang lại lợi lạc cho tất cả.

Sādhu Sādhu Sādhu 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

21/10/2025

KHI TÔI NÓI : “TÔI LÀ PHẬT TỬ”🍁

🌿Khi tôi nói: " TÔI LÀ PHẬT TỬ", điều đó không có nghĩa là tôi thanh tịnh và tốt đẹp hơn người khác, mà điều đó có nghĩa là tôi nhận thấy mình còn nhiều tham, sân, si và cần tu tập để giảm trừ. Vì vậy tôi mong cầu được học Tuệ Giác của Đức Phật.

🌿Khi tôi nói:" TÔI LÀ PHẬT TỬ", điều đó không có nghĩa là tôi hơn hay kém người khác, mà có nghĩa là tôi đang còn kiêu ngạo. Tôi cần học cách để trở nên khiêm nhường và phát triển cái nhìn Từ Bi, rộng mở hơn.

🌿Khi tôi nói: " TÔI LÀ PHẬT TỬ", không phải vì tôi hay hơn, hay dở hơn người khác, mà bởi vì tôi hiểu tất cả chúng sinh đều bình đẳng với nhau.

🌿Khi tôi nói: "TÔI LÀ PHẬT TỬ", tôi biết rằng tôi chỉ yêu thương những người hợp với mình thôi chưa đủ. Bởi Đức Phật đã yêu thương cả kẻ thù và những người làm tổn thương Ngài, và dẫn dắt họ đạt đến viên mãn về Trí Tuệ và Từ Bi. Đó là lý do vì sao tôi lựa chọn và nguyện bước đi theo lời dạy của Đức Phật .

🍁TÔI THẤY MÌNH HẠNH PHÚC BỞI :" TÔI LÀ PHẬT TỬ"🍁

Chúc bạn An 🍀
**gTinhthucTutai **gThienPhapChanTu

⸻🆘 CẤP BÁO: CỨU TRỢ KHẨN CẤP BÀ CON VÙNG LŨ THÁI NGUYÊN – ĐỢT 2 🆘⚠️ Thời gian nhận ủng hộ ĐỢT 2: từ ngày 08/10 đến hết n...
09/10/2025



🆘 CẤP BÁO: CỨU TRỢ KHẨN CẤP BÀ CON VÙNG LŨ THÁI NGUYÊN – ĐỢT 2 🆘
⚠️ Thời gian nhận ủng hộ ĐỢT 2: từ ngày 08/10 đến hết ngày 14/10/2025

Những ngày này, Thái Nguyên vẫn ngập chìm trong nước lũ, nhiều mái nhà tan hoang, đồng ruộng bị cuốn trôi, bà con phải sống trong cảnh thiếu thốn và giá lạnh. Trong cơn hoạn nạn, tình người lại được thắp sáng, thôi thúc chúng con tiếp tục hành trình thiện nguyện – mang yêu thương đến vùng lũ.

Với tinh thần “Tương thân tương ái – Lá lành đùm lá rách”, chúng con phát động ĐỢT 2 chương trình cứu trợ khẩn cấp đến bà con vùng lũ tỉnh Thái Nguyên, mong chung tay san sẻ khó khăn, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống..

♡♡♡ Địa điểm tặng quà: Xã Điềm Thùy, Thái Nguyên.
Thời gian đi tặng: Thứ 4 ngày 15/10/2025

Theo Sư trù trì Chùa Ca, xã Ca Sơn, xã Điềm Thụy, Chùa và nhà dâ ngập đến nóc. Gần 4,000 hộ dân xã Điềm Thụy, Thái Nguyên bị tràn đê, nhà ngập sâu nên phải di dời.
⚠️ Mọi sự ủng hộ xin gửi về:
2. 🏠 Trụ sở Công ty TNHH Saigon Smile
📍 Vinhome West Point, Đỗ Đức Dục, Hà Nội
✅ Nhu yếu phẩm cần thiết:
Quần áo mới, chăn ấm, bánh mì, mì tôm, lương khô, sữa, nước lọc, các loại bánh – đồ khô, đèn pin, thuốc men cơ bản,…

⚠️ Hoặc gửi về tài khoản thiện nguyện:
🏦 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank)
💳 Số tài khoản: 1504281014860
👤 Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Minh Hạnh
📄 Nội dung chuyển khoản: UH Thai Nguyen

⚠️ Thời gian nhận ủng hộ ĐỢT 2:
Từ ngày 08/10 đến hết ngày 14/10/2025

🙏 Chúng con xin cam kết thực hiện minh bạch, đúng mục đích, đạt hiệu quả cao nhất.
Toàn bộ sao kê và chi tiết thu chi sẽ được gửi đến quý Phật tử, quý mạnh thường quân khi kết thúc chương trình.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH 🙏🙏🙏

📩 MỌI THẮC MẮC XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
📞 Ngọc: 036 642 6077
📞 Ms Minh Hạnh: 083 332 0000
📞 An Vy: 086 996 3999

🌸 Quỹ Chân Từ - Lan tỏa yêu thương đến Cao Bằng 🌸Trong hai ngày 26 – 27/9, với sự đồng hành của Cục Xây dựng phong trào ...
30/09/2025

🌸 Quỹ Chân Từ - Lan tỏa yêu thương đến Cao Bằng 🌸
Trong hai ngày 26 – 27/9, với sự đồng hành của Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ – Bộ Công an và Công an tỉnh Cao Bằng, Quỹ Chân Từ – Chùa Long Hưng, Sài Gòn Smile, VPBank, Nhựa Duy Tân, các doanh nghiệp và các Phật tử tổ chức chương trình “Trao nhà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và an sinh xã hội” tại xã QUẢNG LÂM, (huyện Bảo Lâm), tỉnh Cao Bằng.
Tại chương trình, đoàn đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa:
💚 Trao tặng 7 tấn gạo cho bà con nhân dân và trường học.
💚 Trao tặng hàng trăm đầu sách cho thư viện sách của 3 trường Tiểu học Quảng Lâm, Thạch Lâm
💚 26 con bò giống (10 triệu đồng/con) đến 26 hộ dân đặc biệt khó khăn, đồng thời Sài Gòn Smile Medical hỗ trợ xây dựng 26 căn nhà tình nghĩa (60–70 triệu đồng/căn).
💚 Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho 300 người cao tuổi.
💚 200 suất quà thiết yếu (gạo, nước yến, sữa, đồ dùng gia đình) cho hộ dân.
💚 380 phần quà cho học sinh tại 3 trường tiểu học Nà Non, Quảng Lâm, Thạch Lâm, Bản Là, bao gồm đồ dùng học tập, bánh kẹo, sữa, bình nước, tủ nhựa để bàn.
💚 20 suất học bổng (500.000 đồng/suất) do Nhựa Duy Tân trao tặng.
✨ Chương trình khép lại trong không khí ấm áp, sẻ chia và đầy ắp niềm tin, để lại nhiều nụ cười hạnh phúc nơi bà con vùng cao biên giới.
🙏 Quỹ Chân Từ xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ – Bộ Công an, Công an tỉnh Cao Bằng, cùng tất cả quý anh chị em, các doanh nghiệp và anh chị em đã đồng hành, chung tay viết tiếp hành trình từ bi – yêu thương, mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Chúng con tri ân Quý Thầy đã dạy chúng con, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng giữ vững tâm từ bi, yêu thương và chia sẻ. Thuận lợi - cần làm việc thiện. Khó khăn - càng cần làm nhiều việc thiện.

Quỹ Chân Từ
Chân thiện & Từ bi & Lan truyền chánh Pháp

26/09/2025

Hãy thuận theo tự nhiên
Một bậc trí giả từng nói:
"Nếu dòng sông chảy xiết, hãy học cách chèo xuôi, đừng phí sức chống lại!"
Câu nói nghe qua tưởng chỉ nói về con sông, nhưng thật ra lại là đạo lý lớn của đời người.
Trong cuộc sống, có những việc dẫu ta có cố gắng thế nào cũng không thể đổi thay ngay lập tức. Có những con người, dù ta có chân thành đền mấy, họ cũng chẳng bao giờ hiểu. Có những nghịch cảnh, càng vùng vẫy, ta chỉ càng bị cuốn chìm nhanh hơn.
Nhiều người cả đời mệt mỏi không phải vì thiếu khả năng, mà vì cứ muốn chống lại những điều vốn không thể cưỡng cầu. Giống như người bơi ngược dòng, sức chưa tới đã kiệt, cuối cùng bị dòng nước nhấn chìm.
Người trí tuệ không phí sức tranh thắng với dòng chảy. Họ chọn thuận theo, để giữ sức mà tìm hướng đi. Bởi vì chèo xuôi không có nghĩa là buông xuôi, mà là khéo léo dùng sức mình đúng lúc, đúng chỗ.
Trong Phật pháp có câu: "Tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên." Nghĩa là, nội tâm vẫn giữ nguyên gốc rễ, nhưng cách ứng xử thì uyển chuyển. Ta không nhất thiết phải thắng bằng đối đầu, mà có thể thắng bằng sự mềm mại, khôn ngoan.
Có người bị mất việc, liền than trách, oán hận.
Nhưng cũng có người coi đó là cơ hội để học nghề mới, tìm lối rẽ mới. Có người bị phản bội, liền đắm chìm trong đau khố. Nhưng cũng có người chọn buông bỏ, để lòng nhẹ nhàng, mở ra nhân duyên tốt hơn.
Cuộc đời này không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Nhưng nếu biết "chèo xuôi" khi dòng chảy quá mạnh, ta sẽ giữ được sức, giữ được lòng, và rồi đến lúc cần, ta vẫn còn đủ nội lực để rẽ sang hướng ta mong muốn.
Thay vì phí sức chống lại, hãy học cách thả lỏng.
Thay vì cố gắng điều khiển mọi thứ, hãy học cách điều khiến chính mình. Đôi khi, buông một chút, thuận một chút, lại chính là con đường đưa ta đến bờ an yên nhanh nhất.
Người trí tuệ không chống lại con nước, họ học cách bơi cùng nó. Người khôn ngoan không đòi đời luôn theo ý mình, họ học cách để lòng mình theo kịp đời.
Sưu tầm

Con thân mến,Con thường hỏi làm sao để thoát khổ. Thầy nhắc rằng Đức Phật không dạy ta chạy trốn khổ đau, mà chỉ dạy ta ...
23/09/2025

Con thân mến,

Con thường hỏi làm sao để thoát khổ. Thầy nhắc rằng Đức Phật không dạy ta chạy trốn khổ đau, mà chỉ dạy ta thấy ra khổ đau đúng như thật. Bởi vì khổ, vô thường và vô ngã chính là bản chất tự nhiên của đời sống. Nếu con còn muốn tránh né hay phủ nhận nó, thì con sẽ tạo ra thêm một tầng khổ khác do bản ngã dựng lên.

Thầy muốn nói rằng, nếu có một sự giải thoát nào mà từ chối sự hiện hữu của vô thường, khổ, vô ngã thì sự giải thoát đó chỉ là một ảo tưởng, một sản phẩm của bản ngã. Nó không bao giờ bền vững, vì đi ngược lại với sự thật.

Con hãy tập nhìn sâu vào từng cảm thọ, từng ý nghĩ, từng sự kiện đang diễn ra. Khi thấy chúng đến rồi đi, sinh rồi diệt, thay đổi không ngừng, con sẽ nhận ra chẳng có gì để bám víu, chẳng có cái “ta” nào để sở hữu.

Khi đó, sự buông xả sẽ tự nhiên xảy ra, không do ý muốn hay cố gắng ép buộc. Buông không phải vì muốn buông, mà vì không còn gì để nắm giữ. Tâm trở nên an nhiên, không còn tranh đấu, không còn lo âu.

Con cũng đừng tìm kiếm một cái ngã thanh tịnh hay thường hằng nào trong sự tu tập. Ngay cả cái ý nghĩ “ta đang tu, ta đang giác ngộ” cũng là bóng dáng của bản ngã. Chỉ cần lặng lẽ sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc, thấy rõ mọi hiện tượng đúng như nó đang là, thì trí tuệ giải thoát sẽ hiển lộ.

Con hãy nhớ: vô ngã không phải là mất đi, mà là thấy ra sự sống vốn không thuộc về ai cả. Chính trong sự rỗng rang, không ai là chủ sở hữu, sự tự do và an lạc vô biên mới có mặt.

Thầy tin nếu con kiên nhẫn thực tập, không vội vàng mong cầu kết quả, thì mỗi bước đi, mỗi hơi thở cũng đều là cửa ngõ để con chạm đến vô ngã, và từ đó khổ đau sẽ dần lắng dịu.

Thầy cầu chúc con luôn tinh tấn.

Trích Thư Thầy Trò

HT Viên Minh🙏🏻🙏🏻🙏🏻

10/09/2025

Không phải chỉ tạ ơn Phật và Tăng mà con cũng cần cám ơn tất cả những gì con đã trải qua trong đời sống, dù là mơ hay thực, vì đó chính là Pháp. Mọi thứ đến với con đều là bài học của Pháp giúp con trưởng thành trên đường giác ngộ Sự Thật. Những gì đến đi trong đời con mới thật sự giúp con giác ngộ giải thoát, còn Phật, Bồ-tát và Tăng chỉ có thể trợ duyên cho con thôi. Hãy tin vào Pháp và vào sự giác ngộ của chính Tâm Trong Sáng nơi con. Đừng để cho niềm tin trở thành mê tín nơi tha lực, cũng đừng quá tự tin vào tự lực vì đó là cái bẫy của bản ngã, mà chỉ tin vào Sự Thật, vào nguyên lý vận hành của Tâm và Pháp. Con không cần tìm chân lý đâu xa, cứ ngay nơi thân tâm (thân, thọ, tâm, pháp) mà thấy thì con sẽ giác ngộ mọi chân lý đều đã hoàn hảo ở đó.

Thầy Viên Minh
( Trích mục hỏi đáp trungtamhotong.org)

Lời Ngỏ - Thư Viện - Tin Tức  - Sinh Hoạt Thiền  - Danh Sách Hùn Phước  Sử Liệu  - Triển Lãm - Hỏi Đáp - Pháp Thoại - Góc Thư Giãn - Đường Đến Chùa Bửu Long - Góp Ý

05/09/2025

Lời Phật dạy
LOẠI HƯƠNG QUÝ.

“Bạch Thế Tôn, loại cây hương gì có mùi hương bay thuận gió, có mùi hương bay ngược gió, có mùi hương bay thuận gió lẫn ngược gió? “

“Ở đây, này Ānanda, tại làng nào hay tại thị trấn nào, có nữ nhân hay nam nhân quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, tuân giữ năm giới, tâm tánh hiền lương, sống trong nhà với tâm không nhiễm xan tham, bố thí không luyến tiếc với tay rộng mở, thích thú từ bỏ, sẵn sàng được yêu cầu, ưa thích chia sẻ đồ bố thí. Người như vậy, được các sa-môn, bà-la-môn, chư thiên và các phi nhân đều tán thán. Người đó là loại cây hương quý. Cây hương đó, này Ānanda, có mùi hương bay thuận gió, có mùi hương bay ngược gió, có mùi hương bay thuận gió lẫn ngược gió.” – (AN 3.79)

*-----*

27/08/2025

Sợ Thị Phi – Là Tự Mình Trói Mình

Nhiều người sống rất khổ vì sợ thị phi.
Đi đâu, làm gì, cũng lo: “Người ta sẽ nghĩ gì, sẽ nói gì về mình?”
Rốt cuộc, không dám sống thật – chỉ sống trong cái bóng của ánh mắt thiên hạ.

Nhưng sự thật là:
Người ta không rảnh để nhớ mình lâu như mình tưởng.
Họ nói vài câu, rồi quay lại lo chuyện của họ.
Còn mình thì ôm cái câu đó trong tamt, tự làm khổ mấy ngày.

Thị phi giống như gió thoảng:
càng để tâm, càng bị cuốn.
Biết buông, nó tự tắt.

Người hay sợ thị phi thường mắc chung một tâm bệnh:
ham khen và sợ chê.
Được khen thì vui, bị chê thì rụng rời.
Nhưng đời này, không ai thoát khỏi khen chê.

Làm gì, cũng sẽ có người nói.
Không làm gì, cũng có người nói.
Muốn ai cũng khen thì chỉ có một cách:
ngồi yên không làm gì hết.
Mà ngay cả lúc đó, thiên hạ cũng sẽ chê:
“Vô dụng, ăn hại, chẳng ra gì.”

Thành ra, tránh sao cho khỏi?
Không thể.

Điều mình có thể làm, chỉ là sống cho ngay thẳng, cho thật, cho đúng với tâm mình thấy là phải.
Còn miệng đời – cứ để gió cuốn đi.

Đến cuối cùng, điều quan trọng không phải là người ta đã nói gì,
mà là mình đã sống thế nào.

“Không ai trói mình bằng thị phi, ngoài chính cái tâm sợ thị phi của mình.

Sư Pháp Quang

12/08/2025

🍀🌺❤️NHỮNG TRANH LUẬN THỊ PHI❤️🍀🌺

Đừng mất thì giờ phân định việc thị phi cho rành mạch đen trắng trong khi tất cả đều chỉ là tương đối trong tục đế mà thôi.

Cái đúng với người này có thể sai với người khác, cái phải ở chỗ kia có thể trái ở nơi nọ, cái đang đúng lúc này không hẳn sẽ đúng về sau v.v...

Những điều con cho là đúng trước đây bây giờ con lại thấy sai, nhưng một ngày kia con thấy nó cũng đúng với trình độ căn cơ của con lúc đó.

Hoá ra tất cả đều sai mà tất cả cũng đều đúng, đúng sai chỉ là tương đối và tùy duyên.

Một sự kiện chỉ có thể được gọi là đúng khi đúng lúc, đúng chỗ và đúng với bản chất thật của nó, nên Dịch Lý gọi đó là “thời vị trung chính".

Con thích hợp với pháp thầy hướng dẫn không có nghĩa là pháp thầy hay nhất thiên hạ mà chỉ vì căn duyên con hợp với pháp đó vậy thôi.

Thật ra thầy chỉ đúng với những người hữu duyên với thầy, còn với những người không có duyên thì họ vẫn thấy sai.

Hơn nữa, dù điều thầy nói đúng với chân thiện mỹ nhưng nếu ứng dụng không đúng chỗ, không đúng lúc, không đúng căn cơ trình độ của người nghe, người hành thì vẫn sai con ạ.

Giống như bác sĩ cho toa thuốc, toa ấy chỉ có giá trị khi trị đúng bệnh. Dùng đúng liều lượng thì một vị thuốc độc vẫn có thể chữa lành bệnh, nhưng không dùng đúng chỗ thì một vị thuốc bổ lắm khi vẫn có thể hại người!

Pháp cũng vậy, đúng sai khó lường nên Phật dạy:

"Pháp như thuyền đưa người qua sông pháp còn phải bỏ huống chi phi pháp".

Vậy tốt nhất là:

“Một lòng rỗng lặng sáng trong
Thị phi, xấu tốt, thong d**g cõi ngoài
Từ bi, trí tuệ chẳng hai
Mỉm cười chợt ngộ đúng sai… “thế à!”

Chúc con sống hồn nhiên như thị với vạn pháp.

Hòa Thượng Viên Minh.

10/08/2025

Hỏi đáp:

Con kính thưa Thầy, thầy thường dạy chúng con về thực tánh pháp.
Theo lời Thầy, con tập giữ chánh niệm, tỉnh giác nhận biết thân tâm cảnh mọi lúc mọi nơi, cũng khá tốt, càng lúc càng bớt tạp niệm, vọng niệm... Con thành kính tạ ơn Pháp và Thầy đã dạy Pháp.
Nhưng con tự hỏi thực tánh pháp là ra sao, vì con nhìn thấy mọi sự chung quanh con vẫn như cũ: con chó vẫn là con chó, bụi cây vẫn là bụi cây, ông chồng, đứa con vẫn là ông chồng, đứa con. Con chưa thấy được thực tánh pháp của những pháp đó.
Dạ con tạ ân Thầy dạy ạ🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Trả lời:
Thực tánh pháp vẫn là con chó, bụi cây, ông chồng, đứa con v.v... nhưng thấy với tâm hoàn toàn rỗng lặng trong sáng, vắng bặt khái niệm con chó, bụi cây, ông chồng hoặc đứa con mà thấy đó chỉ là những hiện tượng đang diễn ra trong nguyên lý vận hành của pháp, không có ai là ta, người, sinh vật hay kẻ thọ nhận nào trong đó.
Như vậy, con không thể cố thấy thực tánh pháp, chỉ một lúc nào đó nội tâm bỗng rỗng lặng, vắng bặt mọi khái niệm gọi là con chó, bụi cây, ông chồng, đứa con v.v... mà lý trí con người áp đặt thì tất cả đều hiện ra bản nguyên thực tánh pháp của vạn sự vạn vật. Lúc đó mới ngộ được thực tánh pháp một cách tự nhiên.

HT. Viên Minh

Address

Hanoi
100000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Quỹ Chân Từ - Tổ đình Vĩnh Nghiêm - chùa Long Hưng HN posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Quỹ Chân Từ - Tổ đình Vĩnh Nghiêm - chùa Long Hưng HN:

Share