Bồ Đề Tâm

Bồ Đề Tâm Tay Phật trong tay chúng con, mong cho chúng con luôn sống trong sự Từ Bi và Trí Tuệ của Ngài❤️❤️ Nơi con viết về hành trình học và phụng sự. Nam Mô Bụt🙏

Chào mừng mọi người đến với HAP - The path to happinesss. HAP - The path to happinesss có nghĩa là Con đường hạnh phúc. Là một dự án Thiền cho giới trẻ với tiêu chí Khơi sáng tinh thần - Về nguồn hạnh phúc. Chúng mình mong muốn gửi đến các bạn những giờ thực tập thiền, kĩ năng sống, gặp gỡ những khách mời, giao lưu và học hỏi, trau dồi trí tuệ, chân cứng đá mềm trên hành trình phía trước. HAP đư

ợc tổ chức mỗi tháng một lần, vào tuần thứ 3 của tháng. Được tổ chức cố định tại Tầng 3, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

❤HAP - The Path to Happinesss❤️
Khơi sáng tinh thần - Về nguồn hạnh phúc.

12/06/2026

Con đã trở về quỳ dưới chân Phật
Bỏ lại ngoài kia ghen ghét muộn phiền🙏🙏🙏

05/06/2026

KINH ĐOẠN GIẢM – LỘ TRÌNH LỘI NGƯỢC DÒNG VÀ NỖI SỢ ĐỐI DIỆN🙏

Lớp Kinh Trung Bộ (04/06/2026)
Giáo thọ: Ven. Hiền Nguyên

Buổi học Kinh Trung Bộ về Kinh Đoạn Giảm (bài kinh số 😎 dưới sự hướng dẫn của Thầy Hiền Nguyên đã giúp chúng con hiểu về những ngộ nhận bấy lâu nay của chúng con, mở ra một tư duy hoàn toàn mới về sự tu tập chân chính.

1. Phá vỡ ngộ nhận: Tu là đối diện, không phải trốn tránh thực tại
Chúng con thường nhầm tưởng rằng: chỉ cần ngồi yên một chỗ, tâm trí tạm lắng dịu, cảm nhận chút hỷ lạc hay sự vắng lặng của thiền định là mình đã "đạt đạo", đã đoạn trừ được phiền não.
Nhưng Thầy đã chỉ rõ: Đó chỉ là trạng thái "hiện tại lạc trú" – một trạm dừng chân, một nơi nghỉ ngơi tạm thời cho tâm trí. Nếu chúng con dùng sự vắng lặng đó để né tránh thực tại, né tránh những va chạm cuộc đời thì đó chỉ là sự "trốn chạy" tinh vi dưới danh nghĩa tu tập. Phiền não và cấu uế vẫn nằm sâu dưới đáy tâm, chưa hề được nhổ tận gốc.

2. Tư duy hướng thượng: Bản lĩnh của người "Lội ngược dòng"
Thầy dạy rằng, dòng đời luôn trôi xuôi theo chiều của tham, sân, si và sự nuông chiều bản ngã. Khi người đời chọn buông lung, chọn tổn hại, chọn dối trá... thì người tu Phật phải xây dựng cho mình một tư duy khác biệt: Mindset lội ngược dòng.
Sự "đoạn giảm" chân chính bắt đầu từ một ý thức tự giác mạnh mẽ:
"Người khác có thể làm hại, ở đây chúng con nguyện không làm hại."
"Người khác có thể sân hận, ở đây chúng con nguyện tu tập vô sân."
Mỗi lời kinh là một sự soi rọi. Tu học không phải để nhìn lỗi người khác, mà là để tự thiết lập một lộ trình hướng thượng cho chính mình, kiên định đi ngược lại những thói quen tập khí ngàn đời.

3. Giới – Định – Tuệ: Kiềng ba chân thanh lọc tự ngã
Để lội ngược dòng thành công, không thể thiếu kiềng ba chân Giới - Định - Tuệ:
- Giới là tấm khiên bảo vệ, giúp chúng con dừng lại các hành vi ác từ thân, khẩu, ý.
- Định và Tuệ không chỉ dừng lại ở sự bình an, mà phải là công cụ để nhìn thấu suốt năm uẩn. Khi có Tuệ quán, chúng con mới thấy rõ bản chất vô thường, vô ngã của mọi hiện tượng, từ đó chặt đứt sự chấp trước vào "cái tôi".

Ứng dụng thực tiễn vào đời sống, chúng con tự răn mình ba điều để đưa lời Thầy dạy vào thực tế:
1. Không trốn chạy: Khi nghịch cảnh đến, khi cơn giận hay sự thất vọng khởi lên, chúng con nguyện không né tránh bằng những niềm vui giả tạm hay sự im lặng dồn nén. Chúng con chọn đối diện thẳng thắn, nhìn nhận phiền não như nó đang là để chuyển hóa.
2. Nhận diện bản ngã: Mỗi khi tâm lý tự ái, đòi hỏi quyền lợi hay muốn chứng tỏ bản thân xuất hiện, chúng con sẽ tự hỏi: "Cái tôi này có thật không? Mình đang nuôi dưỡng bản ngã hay đang đoạn giảm nó?"
3. Phát nguyện: Mỗi ngày, chúng con xin phát nguyện giữ vững chí nguyện hướng thượng. Dù dòng đời có xô đẩy ra sao, vẫn kiên trì thực hành sự thanh lọc tâm ý, đi theo con đường mà bậc Thánh đã vạch ra.
Tu tập là một hành trình gian nan, nhưng chỉ có "lội ngược dòng" chúng con mới tìm thấy sự tự do đích thực. Chúng con xin đầu thành đảnh lễ tri ân Thầy Hiền Nguyên đã soi sáng những góc khuất trong tâm thức của chúng con qua bài kinh ý nghĩa này.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

05/06/2026

Đời người có nhiều nhân duyên, nhưng được gần gũi minh sư là phước lành khó gặp. Một lời khai thị đúng lúc có thể soi sáng cả đoạn đường dài, một tấm gương sống chân thật có thể chuyển hóa vô số vọng niệm trong tâm🙏🙏🙏🙏

04/06/2026

CƯ TRẦN LẠC ĐẠO – SỐNG GIỮA ĐỜI MÀ VẪN AN NHIÊN TRONG ĐẠO 🙏

“Cư trần lạc đạo thả tùy duyên
Cơ tắc xan hề khốn tắc miên
Gia trung hữu bảo hưu tầm mích
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền.”

Đây là một trong những bài kệ nổi tiếng của Phật hoàng Trần Nhân Tông – vị vua anh minh đã hai lần lãnh đạo dân tộc chiến thắng quân Nguyên Mông, rồi từ bỏ ngai vàng để xuất gia tu hành và sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Bốn câu kệ ngắn gọn nhưng chứa đựng cả một con đường sống tỉnh thức.

“Cư trần lạc đạo thả tùy duyên” – sống giữa cõi đời mà vẫn vui với đạo, thuận theo nhân duyên. Người học Phật không nhất thiết phải rời bỏ cuộc sống, lên non cao hay vào chốn thâm sơn. Đạo ở ngay trong từng việc làm, từng lời nói, từng cách ứng xử hằng ngày. Tùy duyên không phải là buông xuôi, mà là thấu hiểu nhân duyên, không cưỡng cầu những điều ngoài khả năng của mình.

“Cơ tắc xan hề khốn tắc miên” – đói thì ăn, mệt thì ngủ. Nghe tưởng chừng đơn giản, nhưng con người thường sống trong vọng tưởng nên khi ăn không thật sự ăn, khi ngủ không thật sự ngủ. Tâm luôn chạy về quá khứ hoặc lo lắng cho tương lai. Thiền chính là trở về với giây phút hiện tại, sống trọn vẹn với những gì đang diễn ra.

“Gia trung hữu bảo hưu tầm mích” – trong nhà vốn có báu vật, đừng tìm kiếm bên ngoài. Kho tàng ấy chính là Phật tính, là trí tuệ và sự giác ngộ vốn có nơi mỗi người. Chúng ta thường đi tìm hạnh phúc, bình an từ hoàn cảnh, từ người khác, mà quên rằng nguồn an lạc chân thật luôn có sẵn trong chính tâm mình.

“Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền” – đối diện mọi cảnh mà tâm không dính mắc, ấy chính là Thiền. Không phải ngồi thật lâu hay nói những lời cao siêu mới là tu tập. Khi gặp thuận cảnh không sinh tham đắm, gặp nghịch cảnh không sinh oán hận, giữ được sự tỉnh thức và bình an trong từng hoàn cảnh, đó chính là tinh thần Thiền của Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Giữa cuộc sống bộn bề hôm nay, bài kệ vẫn còn nguyên giá trị. Tu không phải là trốn đời, mà là học cách sống giữa cuộc đời với một tâm hồn an nhiên, sáng suốt. Khi biết quay về với chính mình, biết đủ, biết buông và biết sống trọn vẹn với hiện tại, ta sẽ nhận ra rằng điều mình tìm kiếm bấy lâu vốn chưa từng ở đâu xa.

🙏 Sống giữa nhân gian mà lòng không vướng bụi trần, ấy chính là tinh thần “Cư trần lạc đạo” mà Phật hoàng Trần Nhân Tông đã để lại cho hậu thế. 🙏

🌿 Chúc mừng Ven. Hiền Nguyên 🌿Xin chúc mừng Ven. Hiền Nguyên đã chính thức hoàn thành luận văn Thạc sĩ, khép lại một chặ...
01/06/2026

🌿 Chúc mừng Ven. Hiền Nguyên 🌿

Xin chúc mừng Ven. Hiền Nguyên đã chính thức hoàn thành luận văn Thạc sĩ, khép lại một chặng đường học thuật đầy nỗ lực và ý nghĩa.

Đề tài nghiên cứu về sự giao thoa giữa trí tuệ cổ xưa trong Kinh Trường Bộ và giáo dục hiện đại không chỉ là thành quả của tinh thần học hỏi không ngừng, mà còn là sự kết hợp đẹp đẽ giữa tri thức và con đường phụng sự.

Nguyện cho những hạt giống trí tuệ, từ bi và hiểu biết mà Thầy đã dày công vun bồi sẽ tiếp tục được lan tỏa đến nhiều người hơn nữa, góp phần mang ánh sáng của Chánh pháp và giáo dục đến với cộng đồng.

Kính chúc Thầy luôn thân tâm an lạc, đạo nghiệp viên thành, tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành tựu trên con đường học thuật và hoằng pháp phía trước.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật🙏

29/05/2026

青山獨歸遠,白雲自去來
Thanh sơn độc quy viễn, bạch vân tự khứ lai🙏

15/05/2026

Lớp Kinh Trung Bộ (14/5/2026)
Giáo thọ: Hiền Nguyên

Thời gian thấm thoát trôi thật nhanh, thế là hôm nay đã tới buổi thứ 4 mà chúng mình được học về Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc (Sabbāsava Sutta).
Qua ba buổi học thì hôm nay chúng mình đã được học tới 3 pháp môn cuối đó chính là: “Đoạn trừ phiền não bằng sự trừ diệt”
“Đoạn trừ phiền não bằng sự tu tập”
“Đoạn trừ phiền não bằng sự thọ dụng”.

Vậy làm thế nào để đoạn trừ phiền não bằng các điều trên?

Hãy cùng chúng mình tìm hiểu và học tập nhé!

5. Đoạn trừ phiền não bằng sự trừ diệt
*Đó chính là đình chỉ/ chấm dứt phiền não tại chỗ
*Có 3 tà tư duy: Dục niệm, Sân niệm và Hại niệm
Thế nào là “tà tư duy”? - tà tức có nghĩa là xấu, không phải tránh, không tốt. Tư duy là suy nghĩ, tâm niệm của bản thân mình.-> tà tư duy là những suy nghĩ không có tránh kiến và lệch lạc.
-Dục niệm: sự ham muốn quá độ.
Ví dụ: Khi chúng ta đi học thường thì chúng ta sẽ có tâm niệm là muốn hơn người khác. Điều này không xấu, thậm chí nó khuyến khích ta phát triển bản thân nhưng nếu ta suy nghĩ với tâm thế mang theo lòng đố kị, không muốn người khác hơn mình,… thì đó chính là Dục niệm.
Những suy nghĩ này ta thấy tuy nhỏ nhưng nếu tích tụ lâu dài sẽ gây tới những vấn đề khác không hề nhỏ.
Hay như đơn giản chúng ta đang có bữa cơm với thức ăn đầy đủ mà lại mong muốn có được những món ăn xa hoa hơn, thậm chí là những vấn đề như khi đi siêu thị nhìn thấy những món hàng sale thì lại muốn mua nhiều hơn mặc dù mình đang không thực sự cần quá nhiều tới nó.
-Sân niệm: sự giận dữ, oán thù
Đôi khi con người chúng ta hay có xu hướng là khi một ai đó đưa ra lời nhận xét hoặc góp ý không hay về mình hoặc ai đó thân thiết với mình thì mình sẽ tức giận, ghét bỏ người đó, thậm chí nếu người có ý tốt chỉ bảo mình thì mình lại không chấp nhận cái yếu kém đó của mình mà ganh ghét người. Vì vậy cái sân niệm, oán thù cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí của mình.
Hay đôi khi chúng ta lướt FB,Tiktok,… chúng ta hay thường bắt gặp các drama hoặc những điều khiến ta nổi cơn sân lên, chúng ta muốn vào cmt, share để mắng chửi, nói những lời khó nghe,… thì đó chính là sân niệm.
Nếu điều đó xảy ra, mình biết cái sân niệm đó thì hãy ngay lập tức “TRÌ HOÃN, DẬP TẮT” nó ngay, đừng để nó phát triển thêm.
-Hại niệm: sự muốn làm hại người khác
Khi nóng giận, con người hay bị lôi cuốn theo cơn nóng, cái vô minh che lấp mà không hay biết rằng đang bị nó chi phối lúc nào. Hại ở đây không chỉ là hành động gây tổn thương người ngay lúc người làm tổn thương mình, vì đôi khi nếu mình nằm trong tình thế yếu, không thể làm gì hơn ngoài việc chịu đựng thì hại niệm chính là ý niệm, suy nghĩ rằng “sẽ có ngày mình trả thù người, hại người bằng mọi cách.”

Vậy nói thì rất dễ, nhưng bằng cách nào để tránh những tà niệm đó?
“THẤY RÕ NÓ PHẢI DỪNG LẠI NGAY.”
*Nguyên tắc: “THẤY NÓ LÀ NÓ MẤT”.
Mọi người hãy để ý rằng: có phải chúng ta càng muốn quên điều gì, không muốn nghĩ tới điều gì thì chúng ta sẽ càng nhớ, càng nghĩ về điều đó nhiều hơn không 🤔
Rất ít người để ý tới điều đó đúng không ạ. Vậy nên chúng ta phải nhận diện rõ ràng sự có mặt của các suy nghĩ này. Hãy nhớ rằng điều này đang có mặt, mình đang suy nghĩ về điều này thì mình sẽ nhìn nhận điều đó một cách thấu đáo hơn và rõ ràng hơn.
Ví dụ như khi tôi đang oán giận, tôi đang rất tức mà tôi biết cái tức đó đang tồn tại trong tôi thì chắc hẳn rằng cái tức, cái oán giận đó sẽ được giảm bớt ngay lập tức.
Do vậy ông bà ta đã có câu: “Hãy uốn lưỡi 7 lần trước khi nói”, câu nói cho thấy khi bạn dành thời gian uốn lưỡi đó, bạn sẽ có thời gian để suy nghĩ đúng đắn hơn, có suy nghĩ thì sẽ không nói năng bậy bạ, không đúng chuẩn mực.

6.Đoạn trừ phiền não bằng sự tu tập.
(Tu tập Thất Giác Chi)
*Thất là Bảy
*Giác là sự Giác Ngộ
*Chi là yếu tố
-> Thất Giác Chi là 7 yếu tố Giác ngộ
Gồm: Niệm, Trạch Pháp, Tinh Tấn, Hỷ, Khinh An, Định, Xả.
-Niệm (Sati) là sự ghi nhớ, chú tâm vào hiện tại.
Niệm ở đây là chánh niệm, luôn luôn biết rằng tâm mình đang nghĩ gì, không nên để tâm buông lơi, suy nghĩ vẩn vơ. Phải luôn luôn có mặt.
-Trạch Pháp: là sự phân biệt, khảo sát các Pháp ( nhận diện đúng sai). -Pháp ở đây không chỉ là Phật Pháp mà còn là tất cả những thứ xung quanh mình. Phải phân biệt, nhận diện được cái đúng, cái sai.
-Tinh tấn: là sự nỗ lực, cố gắng siêng năng tu tập.
-Hỷ: là sự hân hoan, vui sướng khi tu tập.
-Khinh an: sự nhẹ nhàng, khoan khoái của thân và tâm
-Định: là sự tập trung tâm ý, không xao nhãng.
-Xả: là sự buông xả, giữ tâm bình thản trước mọi hoàn cảnh.
=> Bảy điều này nên được áp dụng vào đời sống, nhưng phải điều hoà, áp dụng chúng tuỳ vào tình cảnh của mỗi người.
Ví dụ như:
+ Khi bạn buồn, chán, uể oải: hãy áp dụng Trạch Pháp, Tinh tấn và Hỷ. Bạn hãy vực dậy ý trí của bạn bằng Trạch Pháp, sau đó hãy “Tinh tấn” hoàn thành những việc mà bạn chưa làm xong, sẽ phải làm và cuối cùng là “Hỷ” khi hoàn thành việc “Tinh tấn”
+Khi bạn Stress: hãy áp dụng nhóm Định và Xả. Hãy tập trung vào điều làm bạn phát triển, đúng đắn, hãy Xả đi những điều muộn phiền không đáng có và giữ một trạng thái, tâm thế bình thản đối mặt, đón nhận mọi vấn đề xảy ra.
Vì sao Đức Phật lại để “Niệm” đứng đầu?
Vì chúng ta phải có sự nhận diện, biết phân biệt đúng, sai thì mới đi đúng hướng được. Phải có niệm để biết, biết được cái không cần để mà Xả ra.

7.Đoạn trừ phiền não bằng sự Thọ Dụng.

*Thọ dụng bao gồm: ăn, mặc, ở, thuốc men.
Phải thọ dụng một cách hợp lý để bảo vệ sức khoẻ chứ không phải để hưởng thụ xa hoa.
Ngày nay, chúng ta hãy cùng nhìn lại xem, có phải hầu hết ai trong chúng ta cũng đang thích sắm sửa, ăn mặc đẹp đẽ, lộng lẫy chỉ để nhận lại được 1 lời khen, một ánh nhìn từ người khác, muốn được sự công nhận từ người khác hay không? Thực tế là chúng ta đang mặc vì người khác chứ không phải vì mình.
Mọi người hay có câu nói là:”Thời trang phang thời tiết” câu nói này cho thấy tầm quan trọng của việc bất chấp ăn mặc đẹp mà không cần quan tâm đến thời tiết đang ảnh hưởng lên cơ thể của chúng ta, mà chúng ta chỉ quan tâm tới việc “bộ trang phục này có đẹp hay không, mọi người có thấy mình mặc chúng lên có hợp hay không” mà thôi. Điều này đã khiến mọi người quên đi rằng trang phục vốn dĩ được tạo ra không chỉ để đẹp mà còn là để bảo vệ cơ thể của chúng ta, hãy dùng chúng với đúng bản chất của chúng.
Nóng - mặc mát mẻ
Lạnh - mặc ấm áp
Chứ không thể
Nóng - mặc ấm áp vì đẹp
Lạnh - mặc phong phanh vì nó fashion.
Điều đó sẽ làm tổn thương tới sức khoẻ và cơ thể của bạn.
Vậy Thọ Dụng làm sao đoạn trừ được phiền não đây?
Khi chúng ta hiểu rõ bản chất của Thọ Dụng thì trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng sẽ vượt qua được.
Ví dụ sau đây sẽ cho các bạn thấy nếu không hiểu rõ bản chất Thọ dụng thì phiền não sẽ rất dễ xuất hiện quanh ta:
+ Khi ở nhà các bạn ăn ngon, mặc đẹp, chăn nệm ấm êm đã quen, nhưng khi phải đi trải nghiệm lên núi, lên các bản làng ở vùng sâu vùng xa, các bạn ăn chỉ để no, uống chỉ để hết khát, mặc những bộ đồ đơn giản, không cao sang lấp lánh như mọi ngày, ngủ nhà sàn mà không có đệm êm thì rất dễ khiến các bạn sinh ra phiền não. Nếu các bạn chấp nhận những điều đó một cách nhẹ nhàng rằng, ăn chỉ cần no là đủ, chỉ cần có đồ mặc che chắn là đủ, chỉ cần có chỗ để ngủ qua giấc là đủ, thì phiền não sẽ không thể nào xuất hiện xung quanh các bạn được, thậm chí bạn sẽ đón nhận chúng với một tâm thế Hoan Hỷ nhất có thể.

Và thế là đã trọn vẹn đủ 7 pháp môn phòng hộ tất cả lậu hoặc mà Thế Tôn đã giảng dạy rồi. Những pháp môn này sẽ giúp chúng ta thoát khỏi trói buộc của sự phiền não, chúng ta có thể áp dụng mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh, dùng cho tất cả mọi người không ngoại trừ ai. Hãy cố gắng tu tập và áp dụng đủ 7 pháp môn này trong đời sống hàng ngày của chúng ta nhé. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ sớm ngày trọn thành Phật đạo.

Nguyễn Thị Uyên - Lớp Phật Pháp Chuyên Sâu

09/05/2026

Lớp Kinh Trung Bộ (07/05/2026)
Giáo thọ: Thầy Hiền Nguyên

Tiếp nối bài hôm trước, buổi hôm nay chúng mình được học hai cách tiếp theo để đoạn trừ các lậu hoặc (phiền não) là đoạn trừ bằng kham nhẫn và đoạn trừ bằng sự tránh né.

1. Đoạn trừ bằng kham nhẫn

Trong cuộc sống, chúng ta khó tránh khỏi sự bất như ý, từ những việc nhỏ như không muốn bị kẹt xe những lúc đi làm, hay khó chịu, cáu bẳn khi nghe lời đám tiếu của người khác về mình, và thậm chí là các nghi hoặc về chính bản thân mà ta có. Vì vậy, Đức Phật chỉ dạy chúng ta cần kham nhẫn với ba khía cạnh:
-Kham nhẫn với thời tiết, khí hậu khắc nghiệt
-Kham nhẫn với lời thị phi, chửi mắng
-Kham nhẫn với chính những phiền não của bản thân mình

Chung quy lại, chúng ta cần học cách thích nghi, chấp nhận những điều mình không kiểm soát được và cần rèn luyện chánh niệm, khả năng điều phối cảm xúc, suy nghĩ của bản thân.

Là có những sự điều chỉnh phù hợp khi thay đổi môi trường sống, giảm bớt nhu cầu của bản thân để dễ thích ứng, không bị quá phụ thuộc vào sự tiện nghi của cuộc sống hiện đại. Là học cách xác định những điều mình không thể kiểm soát được, để chấp nhận điều đó như nó vốn là, không để chúng ảnh hưởng đến sự an yên của mình - như lời ra tiếng vào của người khác, như những nhận định không đúng sự thật của họ về mình.

Bên ngoài là thế, bên trong chúng ta cũng cần rèn luyện, tu dưỡng cho bản thân. Là những nỗi niềm hối hận về quá khứ, lo lắng về tương lai, hay những sự tự ti, mặc cảm. Lòng ta còn hỗn độn, tâm trí còn rối bời thì sao có thể sống ở hiện tại? Ta như bị mắc kẹt trong một chiếc lồng do chính mình tạo ra. Nhưng nó không phải sẽ tồn tại mãi mãi. Khi ta đã nhận thức được chiếc bẫy này, ta cần đào sâu vào gốc rễ, nguyên nhân vấn đề mà ta đang gặp phải, để dần dần tháo gỡ nút thắt, mở ra cánh cửa giải thoát, dũng cảm đối mặt và vượt qua những chướng ngại vật đang cản chân ta trên con đường xây dựng cuộc sống mà ta mong ước.

2. Đoạn trừ bằng sự tránh né

Khi nghe hai từ “tránh né”, ta những tưởng đó không phải là một cách hiệu quả để loại bỏ các phiền não. Nhưng thử hỏi ai lại không cần tránh né thú dữ, rắn độc, vực thẳm, sông sâu? Khi có nhận thức, ta biết được những tình huống, trường hợp có thể gây nguy hại tới thân – tâm – trí.

Về thân, ta cần chủ động tránh né những hành động, thói quen làm tổn hại đến sức khỏe. Một số ví dụ tiêu biểu là có chế độ ăn uống không lành mạnh (ăn nhiều đồ dầu mỡ, dùng quá nhiều thức uống có cồn, nhiều đường,...), không rèn luyện thể dục, thể thao, hút thuốc, sử dụng chất kích thích,... Bên cạnh đó, ta cần tránh né những trú sứ, nơi chốn nguy hiểm, có thể tổn hại đến tánh mạng như ổ dịch, cấm địa, khu vực có chiến tranh,...

Về tâm và trí, ta cần chủ động tránh né tiếp xúc với những nội dung độc hại, người xấu và những không gian ảnh hưởng đến phẩm hạnh hay giới hạn sự phát triển. Những thông tin ta đọc, nghe và thấy hàng ngày dù nhỏ nhưng có ảnh hưởng, tác động nhất định đến ta. Ví dụ, việc ta thường xuyên tiếp xúc nội dung bạo lực sẽ dần gieo rắc các suy nghĩ và hành vi bạo lực trong ta, và rồi ta ngày càng hung hăng trong cách cư xử với mọi người xung quanh và thậm chí là chính bản thân ta. Ông bà ta có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Vì vậy, Đức Phật dạy chúng ta cần chủ động tránh né những vũng mực làm đen tâm trí, lu mờ “cái minh”. Không chỉ giới hạn ở đó, việc ta chọn bạn bè cũng có tác động không nhỏ. Khi ta giao du với những người ích kỷ, lười biếng, hay ganh ghét, đố kỵ, ta rất dễ bị nhiễm những thói xấu đó mà không nhận ra. Do đó, điều ta cần làm là tránh né những đối tượng có thể ảnh hưởng xấu đến ta. Hơn nữa, chúng ta cần tránh xa những nơi như quán rượu, sòng bạc, nhà kỹ nữ, nơi bàn chính trị - những môi trường khơi mào cho tham, sân, si. Khi đặt chân tới những địa điểm này, ta như đống lửa gần rơm – có thể dễ dàng bùng cháy và mất kiểm soát, dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Hoàng Vân – Lớp Kinh Trung Bộ

30/04/2026

Nơi nào còn có Ngã,
Nơi ấy đạo khó vào.
Khi thấy rõ vô ngã,
Con đường liền mở ra🙏🙏🙏

Address

Hanoi
100000

Telephone

+84975621693

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Bồ Đề Tâm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Bồ Đề Tâm:

Share