05/01/2024
Đừng sống trăm năm không bằng người sống một ngày
---
Đức Phật dạy rằng, người sống trăm năm mà lười biếng, phóng dật thì không bằng người chỉ sống đúng một ngày mà tinh tấn, kiên trì. Điều này thể hiện giá trị cuộc sống khác nhau. Người sống một ngày ra sống, còn hơn người sống cả một trăm năm mà không có giá trị, như câu nói: “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”. Thầy mong muốn Tăng Ni, Phật tử của chùa phải sống thật xứng đáng, sống có lửa, có nhiệt huyết và sống cho ra sống. Dù nghèo hay ở bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải sống thật xứng đáng, không làm mất nhân cách con người.
(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại: "Học từ con rùa vàng" - câu 230 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp.)